Loạt chân dung về vẻ đẹp bình dị ở Mỹ

Loạt ảnh chân dung trong 'All of us' là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự gắn kết cộng đồng trong nhịp sống hiện đại.

Bộ ảnh mới của nhiếp ảnh gia Richard Beaven thể hiện vẻ đẹp giản dị của con người ở một thị trấn nhỏ của nước Mỹ. Từ đó, sách truyền tải thông điệp về sự kết nối mạnh mẽ giữa các cá nhân trong cộng đồng. Ảnh: Richard Beaven.

 Đến từ Exeter (Anh), Richard bắt đầu sống ở Ghent (New York) từ năm 2011. Tác giả đã kết hôn và có hai người con tại đây. Với anh, nơi này là quê hương thứ hai. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập thị trấn, anh đã chụp ảnh chân dung những người sống ở nơi đây để bày tỏ lòng tri ân. Ảnh: Richard Beaven.

Đến từ Exeter (Anh), Richard bắt đầu sống ở Ghent (New York) từ năm 2011. Tác giả đã kết hôn và có hai người con tại đây. Với anh, nơi này là quê hương thứ hai. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập thị trấn, anh đã chụp ảnh chân dung những người sống ở nơi đây để bày tỏ lòng tri ân. Ảnh: Richard Beaven.

Tác giả đã chụp 267 bức chân dung, chiếm 5% tổng dân số nơi đây. 60 bức chân dung ấn tượng được lựa chọn và xuất bản thành sách All of us, do Daylight Books thực hiện. Ảnh: Richard Beaven.

Những nhân vật được lựa chọn không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, xuất thân. Ở họ chỉ có tình yêu và sự gắn bó với nơi mình đang sống. Mỗi người đều cùng nhau tạo nên nhịp sống đa dạng cho mảnh đất này. Ảnh: Richard Beaven.

Thông qua việc thực hiện tác phẩm này, Richard đã hiểu biết về cộng đồng của mình ở một mức độ sâu sắc hơn, cho phép anh kết nối các cư dân của nó từ mọi tầng lớp xã hội với nhau. Ảnh: Richard Beaven.

Những hình ảnh được chụp trong ánh sáng tự nhiên, không có hiệu ứng kỹ thuật số, hay thủ thuật studio. “Sự lựa chọn đó tạo nên tính gần gũi tự nhiên giữa tôi và nhân vật, giúp những bức ảnh chân thật hơn”, Richard bày tỏ. Ảnh: Richard Beaven.

Nhà văn Tom Lewis đã viết trong lời giới thiệu tập sách : "Những bức chân dung là sự tiếp nối giữa các thế hệ với nhau từng sinh sống ở thị trấn. Họ là yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc của vùng đất”. Ảnh: Richard Beaven.

Richard xác nhận một trong những mục tiêu của anh khi thực hiện dự án này là tạo ra những hình ảnh để "xây dựng cảm giác về địa điểm". Đồng thời, nỗ lực ghi lại câu chuyện về một thị trấn có lịch sử 200 năm thông qua hình ảnh của những người gọi nó là “quê hương”. Ảnh: Richard Beaven.

Thủy Thủy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loat-chan-dung-ve-ve-dep-binh-di-o-my-post1145819.html