Loạt ảnh thú vị về đời sống ở Sài Gòn năm 1961 (2)

Quán cà phê khách sạn Majestic, quầy ép dẻo dạo vỉa hè, xe ngựa trên đường phố... là loạt ảnh đời thường rất sinh động về Sài Gòn năm 1961.

Đại lộ Nguyễn Huệ và Tòa Đô chính ở phía xa, Sài Gòn năm 1961. Ảnh: Ebay.

Khách Tây ở quán cà phê của khách sạn Majestic. Ảnh: Ebay.

Một góc lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: Ebay.

Trên đại lộ Nguyễn Huệ, bên trái là góc Nguyễn Văn Thinh - Nguyễn Huệ. Ảnh: Ebay.

Quầy ép dẻo dạo phía trước Tòa Hòa Giải, nay là cao ốc Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Ebay.

Tiệm giò chả Phú Hương nổi tiếng và quầy nước mía trên đường Hiền Vương (nay là đường Võ Thị Sáu). Ảnh: Ebay.

Cảnh sát công lộ tác nghiệp ở giao lộ Lê Lợi - Tự Do, trước trụ sở Quốc hội (Nhà hát Thành phố). Ảnh: Ebay.

Cảnh sát công lộ tác nghiệp ở giao lộ Lê Lợi - Tự Do. Ảnh: Ebay.

Xe ngựa đi ngang qua trường Trung học Tư thục Chu Mạnh Trinh ở đường Võ Di Nguy, nay là đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Ebay.

Trụ sở Hội Việt Mỹ ở số 55 đường Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Ebay.

Trẻ em bán quà vặt ở Công trường Mê Linh. Ảnh: Ebay.

Một góc sân golf Phú Nhuận. Ảnh: Ebay.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-thu-vi-ve-doi-song-o-sai-gon-nam-1961-2-904068.html