Loạt ảnh mới nhất khiến nhiều người bất ngờ về bé gái suy dinh dưỡng ở Lào Cai sau hơn 2 năm được nhận nuôi

Những hình ảnh bụ bẫm, trắng trẻo của Yến Nhi ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người được 'vui lây'.

Tháng 6/2016, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh bé gái suy dinh dưỡng Thào Thị Yến Nhi (Sapa, Lào Cai) nặng 3,5 kg khi 14 tháng tuổi. Lúc đó, cơ thể bé Nhi chỉ có lớp da bọc xương do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước tình cảnh đáng thương, cô gái trẻ xinh đẹp Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1992 đến từ Lào Cai) đã quyết định nhận nuôi bé sau một chuyến đi từ thiện, bất chấp sự phản đối của gia đình. Thời gian sau, hình ảnh chăm sóc, điều trị của Yến Nhi được mẹ nuôi liên tục chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh Yến Nhi trong ngày mẹ nuôi lên xe hoa về nhà chồng.

Nuôi bé Nhi, Thanh Tâm nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn và áp lực với người mẹ trẻ khi sức khỏe của bé yếu ớt, thậm chí bị tổn thương não. Sau một thời gian dài điều trị, hiện Yến Nhi đã khỏe mạnh và hoạt bát hơn xưa.

Dù chưa nói được nhưng bé đã biết phản ứng khi được gọi tên. Thanh Tâm chia sẻ đang cho con gái nuôi điều trị đặc biệt để hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Yến Nhi ngày càng bụ bẫm, dễ thương

Thời gian qua, Thanh Tâm rất ít khi đăng tải thông tin về con gái nuôi lên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của Yến Nhi. Bởi vậy, loạt khoảnh khắc mới đây của bé gái Lào Cai bất ngờ được chia sẻ đã nhận về rất nhiều quan tâm.

Nhìn ảnh, nhiều người cảm thấy "vui lây" khi cô bé da bọc xương ngày nào nay đã trắng trẻo, bụ bẫm. Không chỉ mẹ nuôi, cô bé còn nhận được tình yêu thương từ người cha không cùng chung huyết thống.

Yến Nhi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ nuôi.

Trước đó, khi chia sẻ về ông xã, Thanh Tâm cho hay đó là một người đàn ông có lòng tốt, yêu thương Yến Nhi như con gái ruột. Đặc biệt, gia đình nhà chồng cũng chấp nhận việc Thanh Tâm mang theo cô con gái nhỏ về chung sống cùng.

Cô bé suy dinh dưỡng ở Lào Cai ngày nào nay đã biết chơi đùa, phản ứng với mọi vật xung quanh.

Được sống trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi cùng hàng trăm nghìn tấm lòng tốt bụng khác, mong rằng bé Yến Nhi sẽ ngày một khỏe mạnh để có thể chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

T.HTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/be-gai-suy-dinh-duong-o-lao-cai-xinh-xan-sau-2-nam-duoc-nuoi-n-168616.html