Loại Ceres Negros, CLB Hà Nội chờ đợi Bình Dương ở chung kết AFC Cup

Sau trận bán kết lượt đi bị cầm hòa 1-1, Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội tiếp đón đối thủ Ceres Negros trên sân nhà Hàng Đẫy với quyết tâm vượt qua thành tích trước đó. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Hà Nội lại không có được đội hình mạnh nhất. Chính vì vậy, đội chủ nhà chủ trương chơi bóng chắc, kiểm soát trận đấu chờ cơ hội phản công.

Hà Nội nhập cuộc khá tự tin với những đường bóng chắc và thận trọng, đúng như chủ trương của huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm. Tuy vậy, đội chủ nhà không phải không có những pha đột phá. Nửa đầu hiệp 1 là sự bùng nổ của hàng công, mà điểm nhấn là Ngân Văn Đại, anh có khá nhiều pha đi bóng sắc sảo trong vòng vây hàng phòng ngự đối phương.

Phút thứ 29, thủ thành của Ceres Negros có phen thót tim từ cú sút của số 29 CLB Hà Nội, tiếc rằng bóng đi sượt xà ngang. Tiếp sau đó, vẫn là Ngân Văn Đại với những pha “tả xung hữu đột” khiến hàng phòng ngự đội khách rơi vào cơn địa chấn.

Hiệp 1 của trận đấu chứng kiến sự bùng nổ của Ngân Văn Đại, số 29 CLB Hà Nội với những pha lên bóng làm chao đảo hàng phòng ngự Ceres Negros. (Ảnh: M.Tiến)

Hiệp 1 của trận đấu chứng kiến sự bùng nổ của Ngân Văn Đại, số 29 CLB Hà Nội với những pha lên bóng làm chao đảo hàng phòng ngự Ceres Negros. (Ảnh: M.Tiến)

Tuy nhiên, 4 phút bù giờ của hiệp 1 là không đủ cho một bàn mở tỉ số, hai đội ra sân tạm nghỉ trong lúc trời Hà Nội bắt đầu có mưa, cơn mưa nhẹ nhàng hơn so với cơn bão trước đó đội chủ nhà tạo ra trên nửa sân còn lại.

Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương vào sân. Từ việc thay đổi nhân sự, đội chủ nhà cũng đã tạo ra những tình huống tấn công khiến hàng phòng ngự đối phương bị vô hiệu hóa. Liên tiếp những pha phối hợp giữa Thành Lương và Quang Hải đã mở ra các cơ hội rõ nét cho Hà Nội.

Phút thứ 60, Pape Omar đã đánh bại thủ môn Ceres Negros bằng cú sút ở cự ly gần. Sân Hàng Đẫy vỡ òa trong bàn thắng mở tỉ số của đội chủ nhà. Những nỗ lực tấn công không ngừng của Hà Nội đã được đền đáp.

Chỉ 4 phút sau đó, Văn Quyết đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, kết thúc tình huống lộn xộn trước khung thành của đoàn quân áo vàng để nhân đôi cách biệt cho CLB Hà Nội.

Nửa đầu hiệp 2 vẫn là thế giằng co giữa 2 bên mà không có bàn thắng nào được ghi. (Ảnh: M.Tiến)

Pape Omar (số 20) phá vỡ thế cân bằng khi mở tỉ số của trận đấu, đưa đội chủ nhà vượt lên. (Ảnh: M.Tiến)

Đội trưởng Văn Quyết, người nhân đôi cách biệt giúp CLB Hà Nội loại Ceres Negros để vào chung kết. (Ảnh: M.Tiến)

Hai bàn thắng đến một cách chóng vánh của đội chủ nhà không làm cho Ceres Negros mất tinh thần, trong những phút còn lại của trận đấu, đại diện của Philippines liên tục tạo ra sức ép đáng kể trên phần sân của đội chủ nhà. Một trong những đợt tấn công ấy đã mang lại hiệu quả, Curt Dizon đã hạ thủ môn Văn Công bằng 1 bàn rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, Ceres Negros thiếu đi 1 bàn thắng để có thể loại CLB Hà Nội. 90 phút khép lại với chiến thắng cho các học trò HLV Chu Đình Nghiêm, họ đã làm nên lịch sử khi là đại diện đầu tiên của Việt Nam đặt chân vào chung kết AFC Cup.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/loai-ceres-negros-clb-ha-noi-cho-doi-binh-duong-o-chung-ket-afc-cup-92996.html