Lò xưa tích mới

Nhân ngày xuân tiết trời mát mẻ, Tôn Ngộ Không nảy ý thăm lại thiên đình.

Lạ thay, thiên cung cảnh vẫn như xưa nhưng tới đâu cũng nặc nồng chướng khí, tiên đồng ngọc nữ thì cư xử như lũ phàm phu cục súc. Thậm chí Ngộ Không còn suýt bị đánh khi hỏi đường, đã định móc thiết bảng xử “thằng bố láo” thì sực nhớ mình giờ đã là Chiến Đấu Thắng Phật, mới thôi.

Chợt nghĩ chắc gặp người già mới dễ ôn chuyện cũ, Ngộ Không rẽ mây tìm về cung Đâu Suất. May quá, nhận ra vẫn còn đó lò Bát quái từng nung đốt mình 49 ngày đêm, Ngộ Không lập tức nhảy đến định rút điện thoại selfie, thì thấy có gì đó sai sai. Hóa ra trên thân lò có một bảng kỷ niệm khắc như sau: “Nò nuyện ninh đan, lơi từng lung Tề Thiên Đại Thánh vì tội đại láo thiên cung!”

Tôn Ngộ Không đánh đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Ảnh: internet

Tôn Ngộ Không đánh đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Ảnh: internet

- Cha chả, Thái Thượng Lão quân đâu ra cho ta hỏi!

Thái Thượng Lão quân lập cập bước ra:

- Chẳng hay chuyện chi khiến Đại thánh nộ khí xung thiên?

- Ông đọc thử cái bảng lưu niệm kia, sai be bét! Ai lo chữ nghĩa nơi này?

- Đại thánh mau quên! Đó chính là Khuê Mộc Lan tức Khuê Tú, năm xưa xuống trần mạo phạm Đường Tăng nên bị thiên binh bắt về đây giữ lò. Chuyện đó có viết rõ trong Tây du ký mà. Sao Khuê là vị tinh tú nhiều bằng cấp nhất thiên đình, nên mọi chuyện văn chương học thuật cũng do anh ta nắm giữ.

Tôn Ngộ Không trợn mắt:

- Trời đất! Học thuật là chuyện quan trọng, sao có thể giao cho cái thứ từng có tiền sự lại ngọng nghịu như thế? Cho hắn nghỉ đi!

Thái Thượng lão quân gãi đầu:

- Đại Thánh khó quá! Giờ toàn loại ấy, cho nghỉ hết thì lấy ai làm?

- Thiện tai! Nhà dột từ nóc hèn chi phong hóa suy đồi, thiên đình giờ chẳng khác chốn chợ búa! Chẳng ra nàm sao! Thôi chết, gần mực thì đen, ta phải đi ngay!

Nói rồi Ngộ Không co giò nhảy vào mây biến mất!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/lo-xua-tich-moi-17202.html