Lò Pa Panh – Chàng cử nhân Luật yêu âm nhạc

Lò Pa Panh, sinh năm 1996, hiện đang là du học sinh năm cuối chuyên ngành Luật, Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga. Đối với Panh, âm nhạc là bí quyết giúp anh chàng luôn vui vẻ, lạc quan và sống tích cực hơn.

Hành trình mới với chuyên ngành Luật

Biết đến Nga qua lời kể của ông mình, Panh bắt đầu tìm hiểu và yêu mến xứ sở Bạch Dương xa xôi, rộng lớn và xinh đẹp. Đó chính là lí do chàng trai trẻ không ngần ngại đăng ký ngay khi biết có học bổng cho công dân Việt Nam du học Nga.

Vốn thích trải nghiệm cũng như mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho đất nước, Panh lựa chọn đăng ký học chuyên ngành Luật. Đây là một quyết định mạo hiểm bởi thời điểm ấy, anh chàng đang theo học Công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Xuất phát điểm là một chàng trai công nghệ nên hành trình chinh phục môn Luật đối với Panh là một thử thách lớn. 9X tâm sự: “Ngoài các môn học cơ bản, mình mới bắt đầu học tiếng Nga. Bởi vậy, lúc đầu mình chỉ biết đến lớp ngồi im vì không hiểu gì, phải mượn vở bạn về chép. Sau đó, mình tìm thêm tài liệu đọc và tra nghĩa của từ.” Nỗi sợ của chàng trai du học sinh lúc ấy chỉ có một: "nếu không thể học thì sẽ bị đuổi về nước".

Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, Lò Pa Panh luôn nỗ lực học hỏi và cố gắng. Trong suốt quá trình học tập, anh chàng đã đạt được nhiều thành tích đang ngưỡng mộ: giải Nhất Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên nước ngoài, nhận giấy khen về bài thuyết trình xuất sắc về nhà thơ Pushkin, giải Ba thuyết trình môn lịch sử nhà nước và pháp luật dành cho sinh viên nước ngoài… Cùng với tổng điểm hiện tại là 4.92/5, Panh là một trong 8 sinh viên được nhận học bổng Rumyatsev của trường và đóng góp nhiều bài nghiên cứu, bài báo khoa học có giá trị.

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc

Những tưởng một anh chàng luật sư sẽ khô khan và cứng nhắc, thế nhưng điều này lại ngược lại đối với Panh. Hình ảnh chàng trai người dân tộc Thái ngân nga hát bên cây đàn guitar đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trên các sân khấu của nước bạn xinh đẹp.

Sở hữu giọng hát trầm ấm, anh chàng tham gia các cuộc thi lớn nhỏ ở Nga và đạt được nhiều thành tích cao như: giải nhất cuộc thi “Tôi hát về tổ quốc tôi” do trường tổ chức, giải Nhì và được yêu thích nhất cuộc thi hát “Mùa xuân năm 45” của thành phố Moscow, giải Nhất cuộc thi sáng tác kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Chi bộ Gubkin, trường Đại học tổng hợp dầu khí Gubkin tổ chức…

Không chỉ vậy, anh chàng còn lập một CLB âm nhạc dành cho các sinh viên Việt có chung niềm đam mê tại trường. Không chỉ ca hát mà CLB còn chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau, đa dạng và phong phú các loại nhạc cụ như guitar, piano, sáo trúc… Panh chia sẻ: “Bên cạnh kết nối những tâm hồn yêu nhạc, mình mong muốn được lan tỏa tinh thần dân tộc, đem nó đến gần hơn với bạn bè quốc tế. ”

Trong tương lai, anh chàng dự định sẽ quay trở về Việt Nam và làm đúng chuyên ngành. “Tuy nhiên, trong thời gian rảnh, mình vẫn sẽ đến các phòng trà hay tham gia vào band nhạc để tiếp tục hết mình mới đam mê của chính mình. Chỉ cần mình muốn, không gì là không thể”, Panh khẳng định.

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/lo-pa-panh-chang-cu-nhan-luat-yeu-am-nhac-1682065.tpo