Lở núi vùi 3 người cùng nhà: Tiếng kêu cứu kinh hoàng

'Gia đình 5 người mà giờ còn có hai cha con, ông trời sao nỡ đày đọa gia đình tôi vậy'.

Liên quan đến vụ lở núi ở Khánh Hòa, chiều ngày 30/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở núi.

"Khu vực xảy ra sạt lở không có dự án bất động sản nào, đây là khu dân cư sống 40-50 năm nay rồi", ông Hảo nói.

Nói về hoàn cảnh gia đình có 3 người tử vong, vị Chủ tịch huyện này cho biết, đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, huyện sẽ đứng ra lo tang lễ cho gia đình.

Nhà của ông Hà Tấn Lực ở xã Suối Cát đã bị chôn sập, vùi sâu dưới đất đá núi sạt lở cùng 3 người thân trong gia đình đã tử vong - Ảnh: TTO

Nhà của ông Hà Tấn Lực ở xã Suối Cát đã bị chôn sập, vùi sâu dưới đất đá núi sạt lở cùng 3 người thân trong gia đình đã tử vong - Ảnh: TTO

Cũng theo ông Hảo, toàn bộ tài sản đều hư hại, huyện đang chỉ đạo hỗ trợ cho các người dân.

Theo đó, các nạn nhân trong vụ sạt lở gồm: Bà Ngô Thị Hưng (52 tuổi), Hà Thị Kim Liên (21 tuổi), và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi). Cả 3 nạn nhân đều là người trong 1 gia đình ở xã Suối Tân, huyên Cam Lâm.

Được biết, trước đêm xảy ra tai nạn sạt lở núi Hòn Cậu, gia đình vợ chồng ông Hà Tấn Lực (53 tuổi) và bà Ngô Thị Hưng đã có cuộc sum họp cuối tuần cùng con, cháu.

Chưa hết sợ hãi sau trận lở núi kinh hoàng, ông Lực thuật lại cả nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ thì nghe phía sau nhà phát ra nhiều tiếng nổ ầm ầm.

"Giật mình tỉnh giấc, tôi nghe con gái gào thét sập nhà rồi ba ơi. Đất, đá từ phía núi tuôn xuống rào rào, tôi bung chăn màn định chạy ra ngoài thì đôi chân như bị bùn nhão ghì lại.

Vật lộn với đống đất, đá, tôi lần theo tiếng kêu gào thảm thiết của con gái rồi cứu nó cùng thoát ra khỏi đống đổ nát”, ông Lực kể.

Sau khi thoát ra ngoài, quay lại không thấy vợ, con và cháu đâu, ông Lực quay lại lao vào nhà vừa gào tên vợ, con vừa đào bới đất đá tìm kiếm người thân khắp nơi nhưng không thấy.

Ông Lực vẫn chưa tin gia đình 5 người, giờ chỉ còn 2 sau vụ sạt lở. Ảnh: Zing.vn

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Trung Nhân (39 tuổi, làm nghề thợ hồ, cùng ở ngay dưới chân Hòn Cậu cách nhà ông Lực chừng hơn trăm mét) cho biết, khi nghe tiếng núi đổ ầm trong đêm, anh soi đèn pin nhìn sang nhà ông Lực thì thấy đèn điện tắt.

Khi anh Nhân chạy sang là lúc hai người đàn ông trong ngôi nhà bị sập vừa kịp thoát ra ngoài, còn trong nhà đã sập chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu "ặc…ặc" vọng ra. Anh Nhân cho biết đã kêu la trong đêm để hàng xóm đến cứu giúp.

"Khi mọi người tìm cách cứu chị Hà Thị Hồng Hạnh (24 tuổi, con gái ông Lực) đang bị kẹt cứng dưới vách tường đổ thì cô ấy không chịu mà cứ đòi phải vào cứu con gái cô còn kẹt bên trong" - anh Nhân kể.

Trong khi hàng xóm cùng công an địa phương đang cố gắng tìm cứu ba nạn nhân còn lại trong ngôi nhà sập là bà Hưng, chị Hà Thị Kim Liên (21 tuổi, con gái ông Lực) và bé gái B.H. (con chị Hạnh) thì núi lại lở thêm lần thứ hai trong đêm.

"Khi dỡ được mái tôn và vách nhà sập để tìm nạn nhân, người ta thấy bà Hưng vẫn còn bế trên vai đứa cháu ngoại là con của chị Hạnh. Có lẽ, hai bà cháu đang chạy ra nhưng không thoát…" - anh Nhân kể thêm.

Được biết, phải đến gần 9h sáng 30/12, lực lượng cứu nạn mới đưa được thi thể nạn nhân thứ ba là chị Liên ra khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, nhiều cư dân ở xã Suối Cát đều nói "chưa từng thấy", "chưa bao giờ nghĩ núi có thể sạt lở khủng khiếp như vậy".

Như báo chí đưa tin, vụ lở núi xảy ra tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm vào đêm 30/12 khiến một khối đất đá lớn từ sườn núi đã đổ ập xuống, vùi lấp 2 căn nhà của người dân địa phương ở phía dưới, 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo Văn phòng BCH Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, hiện nay mưa lớn liên tục, lượng mưa phổ biến 100 mm, nước sông Cái ở Nha Trang đã vượt báo động 1.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lo-nui-vui-3-nguoi-cung-nha-tieng-keu-cuu-kinh-hoang-3372008/