Lộ nhật ký trầm cảm của Goo Hara: Mẹ ruột bỏ rơi đòi 50% tài sản thừa kế, anh trai và bố đệ đơn kiện

Gia đình Goo Hara đang tranh chấp số tài sản mà cô để lại!

Theo báo cáo độc quyền từ Dispatch vào ngày 09/03, tang quyến của cố ca sĩ Goo Hara đã xảy ra tranh chấp pháp lý về quyền thừa kế. Anh trai của Goo Hara, đã đệ đơn kiện pháp lý chống lại mẹ ruột của mình liên quan đến việc phân chia của cải. Được biết, bà đã bỏ rơi cô ấy từ khi còn nhỏ nhưng vẫn muốn nhận được quyền thừa kế tài sản khổng lồ mà giọng ca KARA để lại.

Hiện tại, mẹ ruột của Goo Hara đã thuê một luật sư đại diện theo pháp luật. Bà cho rằng với tư cách là mẹ của Goo Hara, bà sẽ nhận được 50% tài sản thừa kế. Tuy nhiên, cha đẻ của Goo Hara đã từ chối yêu cầu vô lý như vậy đến từ vợ. Ngoài ra, ông cũng đã chia 50% tài sản của mình cho anh trai của Goo Hara.

Bố của nữ ca sĩ bày tỏ: “Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của mẹ bọn trẻ. Bà ấy đã bỏ đứa con gái nhỏ của mình và bỏ nhà ra đi. Bà ấy có quyền gì để nhận bất kỳ tài sản nào mà con bé để lại cơ chứ?

Tôi đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nước để cố gắng trang trải các chi phí cần thiết để nuôi bọn trẻ. Cho đến tận bây giờ, Hara và anh trai con bé phải trải qua những tháng ngày cắp sách đến trường mà không có sự chăm lo của mẹ. Bà nội và anh trai đã chăm sóc Hara”.

Do việc chuyển nhượng quyền thừa kế, tài sản của Goo Hara Lần sẽ được chia 50/50, giữa mẹ Hara và anh trai cô. Tuy nhiên, người anh trai cũng đã lên tiếng phản đối:

“Mẹ của chúng tôi đã bỏ nhà ra đi khi Hara chỉ mới 9 tuổi. Con bé đã dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu với chấn thương bị bỏ rơi.

Bố của chúng tôi đã lo hết tất cả các chi phí sinh hoạt cho Hara và tôi. Sau khi con bé ra mắt, bố chúng tôi đóng vai trò là người giám hộ của con bé”.

Mặt khác, Goo Hara đã viết trong một nhật ký vào năm 2016 cô nhớ mẹ nhiều như thế nào.

“Như bạn nói, như bạn nghĩ. Tất cả đều đến đây. Tôi cần phải tự bảo vệ mình. Tôi biết bản thân mình là tốt nhất. Không, tôi nhạy cảm với bản thân mình hơn bất kỳ ai khác, tôi biết nó thật sự đáng sợ đến mức nào. Tôi biết khi nào năng lượng của tôi sẽ bị lấy đi, vì vậy tôi luôn thể hiện rằng mình vui vẻ và có thái độ tích cực.

Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn mẹ tôi cảm thấy rằng tôi nhớ bà. Có gì đó luôn bị mắc kẹt trong cổ họng, nhưng tôi không thể nhổ nó ra, rồi thì nó lại chìm lại vào bên trong. Tôi tuyệt vọng hơn và muốn cảm giác này hơn bất kỳ ai khác. Hơn bất kì ai. Đau lòng…không. Tôi đã bị tổn thương. Thế là đủ rồi”.

Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn mẹ tôi cảm thấy rằng tôi nhớ bà. Có gì đó luôn bị mắc kẹt trong cổ họng, nhưng tôi không thể nhổ nó ra, rồi thì nó lại chìm lại vào bên trong. Tôi tuyệt vọng hơn và muốn cảm giác này hơn bất kỳ ai khác. Hơn bất kì ai. Đau lòng…không. Tôi đã bị tổn thương. Thế là đủ rồi”.

Bên cạnh đó, Goo Hara cũng nói về việc cô ấy sợ cô ấy được yêu như thế nào, nhưng mọi thứ sẽ ổn với cô ấy.

“Họ không yêu tôi…

Tôi không nghĩ họ yêu tôi.

Tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

Hãy yêu tôi.

Tôi cần tình yêu.

Tôi cần sự chú ý, tình yêu và sự ấm áp.

Tôi cần làm gì hơn nữa.

Tôi đang điên lên.

Thức tỉnh đi Hara.

Ổn….ổn thôi!

Mọi chuyện tốt đẹp sẽ diễn ra. Ổn thôi.

Ổn thôi.Ổn thôi…”.

Vào ngày 03/03, anh trai của Goo Hara đã đệ đơn kiện lên Tòa án Gia đình Gwangju để chống lại việc phân chia tài sản (50% dành cho người mẹ), dựa trên điều 1008 của Luật Dân sự. Trong đó, phía tòa án nên xem xét tầm quan trọng của những người đã nuôi dưỡng, chăm lo cho người đã khuất.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/me-ruot-bo-roi-goo-hara-doi-50-tai-san-anh-trai-va-bo-de-don-kien-7127813.html