Lộ nguyên nhân ác phụ xuống tay sát hại chồng, phi tang xác rồi báo mất tích

Dư luận thành phố Cảng vô cùng bàng hoàng trước việc người phụ nữ xuống tay hạ sát chồng sau hàng chục năm đầu ấp tay gối, đâu là nguồn cơn dẫn đến việc này?

Chiều 22/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, Đinh Thị Kít (SN 1956, trú tại xóm 7, xã Phả Lễ), nghi phạm đã xuống tay sát hại chồng, có hoàn cảnh rất éo le.

Xã Phả Lễ (viền đỏ trên bản đồ), nơi xảy ra việc sát hại chồng rồi phi tang nạn nhân (ảnh Google maps).

Xã Phả Lễ (viền đỏ trên bản đồ), nơi xảy ra việc sát hại chồng rồi phi tang nạn nhân (ảnh Google maps).

“Vợ chồng bà Đinh Thị Kít chỉ có một người con gái. Sau khi con gái lấy chồng, lập gia đình thì ra ở riêng. Nhưng chẳng may chồng của con gái bà Kít bị tai nạn tử vong nên chị này đã sang Trung Quốc để lao động”, ông Thắng thông tin.

Vẫn theo ông Thắng, khi con gái đi làm ăn, vợ chồng bà Kít ở nhà trông nom cháu. Cả 2 vợ chồng đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải làm việc để nuôi cháu. Vợ chồng bà Kít có thầu một khu đầm 3 xã để nuôi thủy sản và hàng ngày đều ra đó sinh hoạt, ăn ở.

Ông Thắng cho hay, chồng bà Kít là ông Vũ Văn T. (SN 1958) là người đàn ông hay rượu chè. Cứ mỗi lần say rượu thì giữa 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Ông Thắng nhận định: “Tôi không biết còn nguyên nhân nào khác dẫn đến án mạng đau lòng hay không nhưng ông T. nghiện rượu và hay mắng mỏ bà Kít là thật. Còn cụ thể thế nào thì cơ quan công an điều tra làm rõ”.

Vị lãnh đạo xã cũng tỏ ra bất ngờ trước việc bà Kít xuống tay sát hại chồng, bởi trước khi xảy ra sự việc thì không có điều gì bất thường xảy ra. Mấy ngày sau khi gây án, bà này đến chính quyền địa phương trình báo chồng đã “mất tích”. Cho đến ngày 19/1, người dân phát hiện thi thể của ông T. ở bãi sậy của xã thì cũng chính là ngày bà Kít bị cơ quan công an bắt giữ.

Bà Kít bị bắt giữ tại nhà, tâm trạng bình thản, không khóc lóc, kêu than hoặc có biểu hiện đau khổ.

Gây án xong, bà Kít kéo xác chồng ra bãi sậy để phi tang (ảnh minh họa).

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, nghi phạm Đinh Thị Kít đã bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng bắt giữ để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là ông Vũ Văn T., chính là chồng của bà Kít.

Tối 9/1, sau khi thấy chồng ra đầm để trông cá và ngủ lại, bà Kít đi theo và mang theo cây gậy gỗ với mục đích sát hại ông T.. Đến nửa đêm, sau khi thấy chồng dậy đi vệ sinh, bà Kít cầm đoạn gỗ đi theo sau và đập 2 nhát vào đầu, người ông T..

Chưa dừng lại, bà Kít dìm chồng xuống đầm nước cho đến khi tắc thở. Sau đó, bà Kít dùng dây thừng buộc vào người ông T. rồi dùng thuyền kéo đưa xác ông T. ra khu vực bãi sậy phi tang.

Vụ án đang được phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-nguyen-nhan-ac-phu-xuong-tay-sat-hai-chong-phi-tang-xac-roi-bao-mat-tich-a419537.html