Lộ mặt 'trùm' ma túy núp vỏ bọc nông dân

Sau khi ra tù, Sùng A Cáng tìm đến một mảnh đất mới, nơi không ai biết anh ta là ai. Gã tạo vỏ bọc là anh nông dân chăm chỉ ngày ngày lên nương làm rẫy, nhưng thực chất vượt biên sang Lào mua ma túy. Cáng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Chiều 17-12, tại Quốc lộ 15A thuộc địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Cáng (SN 1984, ở bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy.

Quá trình vây bắt, đối tượng Sùng A Cáng dùng dao chống trả quyết liệt và cắn vào tay Thiếu tá Trần Văn Tiên, Phó đội trưởng đội 1. Tuy nhiên, ngay sau đối tượng bị khống chế, thu toàn bộ tang vật gồm 12.000 viên hồng phiến.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Sùng A Cáng là một "đầu nậu" ma túy lớn, chuyên mua bán, vận chuyển “hàng” từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Năm 2017, sau khi ra tù về tội mua bán ma túy, Cáng đã di chuyển từ xã huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về xã Trung Lý, huyện Mường Lat và thiết lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Với vỏ bọc là một người nông dân hàng ngày lên nương nhưng thực chất là vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Lào mua bán ma túy. Tại cơ quan Công an, Sùng A Cáng khai nhận đã nhiều lần sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Hạ Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-mat-trum-ma-tuy-nup-vo-boc-nong-dan-post453251.antd