Lộ diện loại củ giúp kéo dài thời gian 'yêu' giúp vợ chồng hòa thuận chuyện sinh lý

Với phương thuốc bổ cho nam giới khỏe thận, tăng cường sinh lực đặc trị cho các bệnh nhân không may mắc bệnh trở lại trạng thái bình thường, lương y Thanh đã giúp cho hàng ngàn cặp vợ chồng tìm lại được hạnh phúc.

Lộ diện loại củ giúp dẻo dai, kéo dài thời gian “yêu”

Trong số những thảo dược mọc quanh vùng Ba Vì (Hà Nội), có củ vú bò thường được bà con sử dụng chế thuốc điều trị sinh lý. Vú bò là loại cây leo dài từ 2m – 5m, thân màu nâu đỏ, có rất nhiều lông (nên còn có tên gọi khác là cây đa lông, dây mốc). Lông trên thân sẽ rụng dần theo “tuổi” của cây. Lá cây mọc đối, hình mác dài, đầu nhọn, đáy hình nón cụt, có rất nhiều lông ở mặt dưới, mặt trên cũng có nhiều lông nhưng ngắn hơn.

Hoa vú bò màu nâu nhạt hoặc vàng tía, quả hình thoi, màu xám, nhiều lông, dài khoảng 10cm, khi già sẽ tách đôi vỏ, trông như sừng bò (nên cũng có nơi gọi là cây sừng bò). Khắp cây, từ lá, thân đến củ, quả; khi lấy móng tay bấm vào, chỗ nào cũng ra nhựa trắng như sữa. Loại cây này mọc hoang ở các vùng đồi núi trọc, đất cứng.

Lương y Triệu Thị Thanh nổi tiếng với vốn kiến thức về thuốc Nam cho biết: Khắp cây vú bò đều có nhựa nhưng người Mường chỉ dùng củ để làm thuốc. Củ vú bò dài, mẫm và trắng, có lõi, vị đắng, có thể đào quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa đông hay đầu mùa xuân.

Sau khi rửa sạch, củ sẽ được thái lát mỏng, phơi khô để dùng dần. Vị thuốc này được chủ trị trong bài thuốc điều trị sinh lý bởi nó có tác dụng giúp cơ thể dẻo dai, kéo dài thời gian “yêu”. Ngoài ra, củ vú bò còn được không ít thầy lang người Mường dùng để chữa cảm sốt, cảm nắng và sốt rét.

Từ chuyện khó nói đến cơm không lành, canh chẳng ngọt

Chị Bùi Thị Hương (SN 1989, trú tại thị trấn Phùng, Hoài Đức) và chồng Nguyễn Văn Nam (SN 1985) đều là viên chức nhà nước ở địa phương. Hai người kết hôn ngay khi Hương vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng của Học viện Bưu chính viễn thông và sinh được một cô con gái đầu lòng vào năm 2010.

Ba năm đầu thì kế hoạch chưa sinh con đều nằm trong tính toán của cặp vợ chồng trẻ. Nhưng từ năm 2013, khi con gái đã cứng cáp và đi mẫu giáo, Hương cũng không sử sụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào mà không hiểu sao vẫn không có tin vui. Ban đầu, vợ chồng Hương rất thoải mái tâm lý, “vì vợ chồng em đều còn trẻ, con gái cũng còn nhỏ nên không phải vội vàng hay lo lắng về việc chưa sinh đứa thứ hai.

Lương y Triệu Thị Thanh

Nhưng đến năm 2016, khi con gái vào lớp 1, thì vợ chồng em mới thực sự hoảng hốt. Cả hai cùng về Hà Nội kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy tinh dịch của chồng em loãng, tinh trùng thì yếu. Bác sĩ cũng kê cho rất nhiều thuốc về uống để điều trị và dặn chồng em phải tuyệt đối kiêng bia rượu, thuốc lá”.

Đang tâm sự, chị Hương bỗng ngập ngừng, giọng chùng xuống: “Cuối năm 2016, vợ chồng em tái khám. Tinh dịch và tinh trùng của chồng em vẫn không khá hơn. Còn trên kết quả khám, chức năng sinh sản của em hoàn toàn bình thường, nhưng thực tế em đã không có nhu cầu gần gũi chồng từ lâu.

Sau khi sinh, nội tiết tố của em bị suy giảm nghiêm trọng, tình trạng khô hạn kéo dài khiến em có cảm giác sợ hãi chuyện chăn gối… Vì chồng và không muốn hạnh phúc gia đình bị chao đảo, không ít lần em đã phải cắn răng chịu đựng”.

Chồng Hương là con một, lại là trưởng họ nên áp lực có con trai “nối dõi tông đường” là rất lớn. Nhưng hiện tại đến có con còn khó, nói gì đến sinh con trai. Bố mẹ thúc giục, cộng với quá trình điều trị không có kết quả khiến cuộc sống vợ chồng chị Hương trở nên khủng hoảng. “Chồng em ngày càng cáu gắt vô lý.

Có khi chỉ vì canh hơi mặn cũng sẵn sàng hất cả mâm cơm. Em cũng mất ngủ triền miên, cộng thêm cảm giác khó chịu từ chứng lãnh cảm nên cũng không ít lần tay đôi với chồng. Không khí gia đình ngột ngạt, chồng em chán nản, cứ cuối tuần lại đi tụ tập với bạn bè đến nửa đêm mới về.

Thay vì thủ thỉ, nói chuyện với chồng, em lại gấp quần áo về thẳng bên ngoại. Mẹ em, rồi chị gái cứ nghĩ chuyện chúng em mâu thuẫn, rồi cãi vã là do chồng em có quan hệ ngoài luồng. Phía nhà nội thì lại nghi ngờ do em. Thế là, hai bên thông gia bóng gió, lời quan tiếng lại khiến tình trạng đã căng lại càng căng hơn…”.

Nhờ thuốc Nam mà tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng

Chị Hương gượng cười nhớ lại chuyện đầu năm nay: Hai chị gái em thấy nếu cứ kéo dài “cuộc chiến” kiểu này thì vợ chồng em sẽ đường ai nấy đi mất. Sau khi gặng hỏi nguyên nhân sâu xa, các chị ấy mới khuyên: “Dì cứ sinh được thằng cu đi là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy”. Nghe mọi người nói vậy mà em cười ra nước mắt: “Mỗi chuyện gần gũi còn làm không nổi thì nói gì đến có thằng cu”. Rồi em cũng kể lại tỉ mỉ tình trạng chồng bị yếu, em thì sợ chồng hơn sợ cọp.

Và em nói muốn vay mượn nội ngoại hai bên ít tiền để xuống Hà Nội thụ tinh ống nghiệm. Nhưng chị em bảo, kể cả dì thụ tinh được thì sao?. Nếu hai vợ chồng chăn gối không hòa hợp thì sau dù con cái đề huề cũng sinh ra chán nhau thôi. Các chị cũng khuyên em cứ từ từ hãy tính đến phương án “cơ học” kia, bởi người Dao ở Ba Vì có rất nhiều bài thuốc điều trị sinh lý, vô sinh hiếm muộn rất hay, để chị tìm hiểu xem thế nào.

Hai tuần sau, chị cả có mang đến cho em 2 túi thuốc lá (mỗi túi 10 thang) bảo sắc uống trong 1 tháng (một ấm sắc uống 3 ngày). Chị nói: “Dì cứ uống bài thuốc Nam này của bà Triệu Thị Thanh ở bản Hạ Sơn, Ba Vì xem sao. Nếu không được thì hãy tính đến chuyện đi viện.

Chị đã đến gặp, hỏi han trực tiếp vợ chồng chị Bùi Thị Quế (cặp vợ chồng bị hiếm muộn 7 năm nhưng đã sinh được 2 con nhờ uống thuốc của bà Thanh PV) nên rất yên tâm. Hy vọng vợ chồng dì hợp thuốc, vừa có tin vui, vừa đỡ tốn cả trăm triệu đồng”.

Em mang 2 túi thuốc về, một của chồng, một của em. Em không biết gì về thuốc Nam, nhưng nhìn thì thấy thuốc của chồng nhiều hơn của em một loại cây. Ngày nào em cũng dậy sớm nấu thuốc, để cho bớt nóng, rồi chắt vào bình cho hai vợ chồng mang đến cơ quan uống thay nước.

Em uống được hai tuần thì thấy cơ thể thay đổi khác hẳn, chẳng khác nào thửa ruộng khô hạn gặp được cơn mưa rào. Chồng em cũng vui vẻ, tươi tắn bởi chuyện chăn gối còn nồng nàn hơn cả khi mới cưới. Và điều ngạc nhiên hơn là uống hết 4 tháng thuốc thì em bắt đầu có thai. Thực sự em không dám tin vào những gì nhìn thấy nên cứ thử đi thử lại cả chục chiếc que thử thai…”.

Bây giờ, chị Hương xoa bụng tươi cười: “Hơn hai tháng nữa là con trai em chào đời rồi. May mắn là em gặp đúng thầy đúng thuốc, chứ không biết có giữ được chồng, cứu vãn được cuộc hôn nhân này không. Giờ thì cả làng cùng vui, ông bà hai bên nội ngoại cũng phấn khởi ra mặt, còn em thì chẳng khác nào bà hoàng trong nhà…”

Thời gian qua, có nhiều độc giả quan tâm tới các bài thuốc chữa bách bệnh của lương y Triệu Thị Thanh , để tiện cho độc giả liên hệ tư vấn, lấy thuốc chữa bệnh yếu sinh lý, chúng tôi xin cung cấp điện thoại của lương y Thanh: 0984 882 130

Còn tiếp…

Thanh Thiên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lo-dien-loai-cu-giup-keo-dai-thoi-gian-yeu-giup-vo-chong-hoa-thuan-chuyen-sinh-ly-52219.htm