Lo cho dân như lo cho mình

Trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn cây đổ, khai thông các tuyến đường bị hư hỏng… đã giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn, tạo niềm tin đối với bà con, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân-dân sâu nặng, thắm thiết.

Sáng 11-11, rất đông bà con trong xã Ea Trang, huyện M’ Đrắk (Đắc Lắc) đến chia vui với chị H’ Chút Vinh. Ngôi nhà gỗ mới được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc) dựng lại hoàn chỉnh. Không vui sao được, bởi hoàn cảnh chị H’Chút Vinh thật đáng thương, chị sống đơn độc một mình, không chồng, không con, sức khỏe lại yếu. Chị H’ Chút Vinh tâm sự: “Những ngày qua tôi chỉ biết ngồi nhìn đống đổ nát, nếu không có các chú bộ đội đến giúp đỡ thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới có được ngôi nhà để ở”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc giúp bà con xã Ea Trang, huyện M’ Đrắk dựng lại nhà cửa sau bão.

Già làng Y Nang Niê cho biết: “Hơn 20 năm nay dân làng chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào có sức tàn phá lớn như vậy. Hàng chục ngôi nhà của đồng bào bị đổ sập, nếu không có các chú bộ đội tận tình giúp sức thì nguy to!”. Để giúp bà con vùng bị cơn bão số 12 “ càn quét” khắc phục hậu quả, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các xã Cư San, Krông Á, Ea Trang (huyện M’ Đrắk) và hai xã Yang Mao, Cư Đrăm (huyện Krông Bông) thực hiện “3 cùng”, giúp dân sửa lại nhà cửa, thu dọn cây cối, xà bần, phơi hoa màu... Không quản mưa, gió, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 3.965 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng hàng chục phương tiện phối hợp với các ban CHQS và cấp ủy, chính quyền các huyện Krông Bông, M’Đrắk, Lắk, Ea Kar, Krông Năng… sửa chữa 985 nhà dân, 5 trường học; giúp bà con gặt hơn 4 héc-ta lúa bị đổ sau bão; khắc phục 16km đường liên thôn, xã.

Cảm kích trước những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk chia sẻ: “Cơn bão gây thiệt hại rất nặng nề, nếu Bộ CHQS tỉnh không điều động lực lượng kịp thời về các xã giúp dân thì địa phương sẽ rất khó khăn trong việc khắc phục”. Đến nay, công tác giúp dân khắc phục hậu quả của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã cơ bản đã hoàn thành. Phần lớn những thiệt hại của người dân sau bão như rừng cao su, các vườn tiêu, rừng cây keo... gãy đổ đã được thu dọn, dựng lại. Điều đó đã đem thêm niềm tin cho bà con các dân tộc Tây Nguyên vào Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: VĨNH LỘC-PHẠM DIỆM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lo-cho-dan-nhu-lo-cho-minh-523486