LLVT TP Hồ Chí Minh: Tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mùa dịch

Với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hồ Chí Minh đã tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh) - một trong những nơi có số lượng người cách ly lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh. Không ngại gian khổ, gắn bó mật thiết với người dân, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ…

Những ngày cao điểm

Ngay khi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid 19 TP Hồ Chí Minh quyết định trưng dụng KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh làm khu vực cách ly với gần 20.000 chỗ, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã lập tức điều động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, nòng cốt là lực lượng dân quân từ các quận, huyện đến nhận nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Sở Y tế, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh để triển khai công tác đón người từ nước ngoài về cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ bắt tay ngay vào công việc thu xếp đồ đạc của sinh viên, dọn dẹp vệ sinh để kịp đón số người đang chờ tại sân bay, chuyển về các khu cách ly. Trung tá Cao Thanh Hải, Phó chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS Quận 4 cho biết: “LLVT quận 4 với 32 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ tại tòa nhà H2 với 180 phòng là chỗ ở của khoảng 1.000 sinh viên. Và tại thời điểm đó, sinh viên chưa đi học lại nên việc thu dọn, vệ sinh trong thời gian một khoảng thời gian ngắn là cực kỳ khó khăn, vất vả. Anh em phải khẩn trương làm liên tục đến tận khuya, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí vệ sinh cá nhân cũng phải tranh thủ gấp rút thực hiện”.

 Cán bộ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vận chuyển hành lý sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Cán bộ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vận chuyển hành lý sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Những ngày cao điểm, lực lượng tại đây luôn túc trực đón hàng ngàn người về cách ly về trong đêm. Theo sự phân công của Ban chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh, công tác hỗ trợ phục vụ, bảo đảm sức khỏe cho bà con phải luôn được đặt lên hàng đầu. Nhất là những những người lớn tuổi, phụ nữ có thai, các gia đình có con nhỏ luôn được quan tâm thường xuyên. Mỗi ngày 3 lần, các chiến sĩ dân quân với đầy đủ đồ bảo hộ sẽ mang các suất ăn đến từng phòng, phục vụ cho mọi người. Do từ nước ngoài về nên việc ăn uống của một số người trong thời gian đầu không hợp khẩu vị nhưng cũng có người cảm thấy rất hạnh phúc vì lâu rồi mới được ăn bữa cơm đậm chất quê nhà như vậy.

Ấn tượng khó phai

Dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, lực lượng dân quân làm nhiệm vụ gác cổng liên tục đưa hàng vào bên trong. Ít thì 1 bao, nhiều thì tới mấy thùng carton đựng đủ đồ dùng được mọi người gửi cho người thân trong khu cách ly. Đồ dùng được các anh khuân vác, bốc xếp lên xe chuyển vào trong các khu, mọi việc diễn ra tới 7 giờ tối mới xong. Về tới khu vực nghỉ ngơi, anh em đều rã rời tay chân, miệng không nói nên lời do phải nói lớn, liên tục thông báo với bà con... Cả ngày vất vả như vậy nên tối đến, anh em chỉ kịp tắm giặt, tranh thủ ăn cơm và ngủ ngay khi có thể. Khi vào đây, không ít người cách ly tỏ ra khó chịu nhưng khi thấy những sự vất vả, cực nhọc của anh em thì mọi người cũng đã quan tâm hơn. Dần dần mọi người nơi đây đều trở nên thân quen từ lúc nào không hay.

Chị Nguyễn Gia Khánh viết lời cảm ơn sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Và sau 14 ngày, hơn 6.000 người đã hoàn thành thời gian cách ly tại KTX ĐHQG TP Hồ Chí Minh. Trong không khí rộn ràng của ngày trở về, xen lẫn niềm vui sắp được đoàn tụ gia đình của những người hoàn thành cách ly là cả tâm trạng lưu luyến của họ khi tạm biệt nơi này. Ông Frank Chinn, quốc tịch Hoa Kỳ, sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, chia sẻ: “Tôi năm nay 76 tuổi và có nhiều vấn đề về sức khỏe, song ở đây, tôi luôn được các y, bác sĩ, quân nhân Việt Nam quan tâm, chăm sóc tận tình. Tôi chân thành cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ và các cán bộ, chiến sĩ tại đây vì đã bảo đảm sức khỏe của tôi trong thời gian qua. Tôi cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam rất nhiều, những hành động kịp thời và hiệu quả của Việt Nam trong phòng, chống dịch đang làm rất tốt so với các nước khác”.

Trong lúc người cách ly vui mừng trở về nhà thì các chiến sĩ nơi đây lại tiếp tục tất bật với công việc của mình. Từng chiếc chăn, gối, chiếu... được các chiến sĩ thu dọn lại sau đó mang cho bộ phận giặt ủi làm sạch. Còn phòng ở thì được các anh em vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử khuẩn; các loại rác đều được thu gom, xử lý theo quy định. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị khu cách ly đã hoàn thành, sẵn sàng tiếp nhận người về cách ly khi có lệnh.

Bài và ảnh: HỮU TÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/llvt-tp-ho-chi-minh-to-tham-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-trong-mua-dich-615599