Liveshow 5: Với ưu thế về số lượng thí sinh còn 'sống sót', team Giang - Hồ đã làm được gì?

Tập 5 vòng Trình diễn khán giả đặt mong đời nhiều hơn những gì team Giang - Hồ đang thực hiện.

Chiến thắng ở đêm Liveshow thứ 3 sau vở nhạc kịch hoành tráng như đêm chung kết, khán giả bắt đầu cảm nhận được sự “đuối dần” trong màu sắc âm nhạc mà team HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đang “đánh cược”. Qua các phần thể hiện, với niềm yêu thương và sự hâm mộ từ tận sâu đáy lòng, khán giả đặt một sự kỳ vọng cao hơn dành cho team HLV.

Dẫn đầu về số lượng chiến binh còn hiện hữu nhưng đây không hề là niềm vui dành cho team Giang – Hồ, bởi vào giai đoạn nước rút này càng nhiều thí sinh thì càng phải đối mặt với nguy cơ loại cao và loại nhiều. Vì vậy đây là áp lực lớn để các thầy trò HLV đưa ra những sự tính toán, chọn bài hợp lý để có thể “lấy lòng” khán giả qua từng phiếu bình chọn.

Là cô bé dễ thương, đáng yêu – Thanh Hằng đến với Giọng hát Việt nhí không chỉ để thực hiện một phần ước mơ của mình mà còn truyền động lực để những em bé khác có thể cố gắng và vươn lên. Suốt một chặng đường dài Thanh Hằng đã có được một sự tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn âm nhạc đồng thời là khả năng xử lí bài hát cũng như tìm ra cho mình một mảng miếng để có thể sinh tồn – Đó là nhạc cách mạng.

Cô bé đã có phần thể hiện khá xuất sắc theo nhận xét của HLV Bảo Anh khi trình bày khúc hát Nổi lửa lên em của tác giả Huy Du. Với phần minh họa cùng Vũ đoàn ABC Angel, Thanh hằng đã hóa thân thành cô bộ đội nhí mạnh mẽ trong bộ quân phục và mang đến một phần thể hiện mang hào khí hiên ngang, hồ hởi. Ngay sau phần biểu diễn, HLV Bảo Anh gửi gắm: “Hai chữ tuyệt vời dành cho con ngày hôm nay. HLV của con đã tìm ra một con đường âm nhạc riêng cho con. Đây thật sự là một màu sắc rất phù hợp với Thanh Hằng. Và những đoạn Head Voice của con, làm cho cô chú đây nổi hết da gà”. Riêng, người thầy của mình – Lưu Hương Giang tâm đắc: “Càng vào sâu bên trong mọi người nhận thấy được khả năng của con tỏa sáng với dòng nhạc cách mạng này. May mắn là giọng con rất phù hợp với Nhạc Đỏ, nghệ sĩ Miền Bắc rất bền bỉ với thời gian như nghệ sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, bao nhiêu năm rồi vẫn được yêu mến và cô tin rằng đây cũng là một con đường mở ra cho con thực hiện những điều tương tự như vậy”.

Gia Hân là cô bé những ngày đầu rất được chú ý bởi sở hữu một chất giọng lạ đặc trưng, đây vừa là thế mạnh nhưng cũng là điểm yếu dễ bị “không để ý” và dẫn đến sự mờ nhạt về sau. Phong độ của Gia Hân đã đi dần vào quỹ đạo “bình thường hóa” theo thời gian. Càng vào sâu, Gia Hân thiếu đi một sự bức phá mà thực tế ở giai đoạn này lại rất cần nếu muốn được giữ lại.

Với một màu cũ “thảnh thơi” Gia Hân nhẹ nhàng trình diễn bài ca Lời Con Hứacủa tác giả Nguyễn Đức Cường, cô bé truyền đi dòng cảm xúc dễ chịu, ngọt ngào và êm tai như chính con người của Gia Hân. Điều này cũng được HLV Bảo Anh nhận xét: “Với bài hát này, còn không cần xử lý gì nhiều cũng đã tạo nên được một phần trình diễn tròn trịa”. Với HLV Hồ Hoài Anh thì nhận định: “So với lúc tập con đã tiến bộ hơn rất nhiều”.

Team Giang – Hồ may mắn khi sở hữu một chiến binh mạnh như Phương Trúc. Cô bé đa tài, không chỉ hát hay mà còn diễn giỏi. Sự thành công của một ca sĩ đứng hát trên sân khấu không chỉ cần một chất giọng hay mà còn phải biết biểu diễn tốt để tạo nên được sự tương tác nơi khán giả. Ở mỗi lần xuất hiện, Phương Trúc luôn biết cách tạo cho mình một điểm sáng nổi bật.

Thế nên, HLV Hồ Hoài Anh luôn đặt Phương Trúc vào những thử thách cam go để khai thác tiềm lực của cô bé. Mashup HongKong – Thằng điên của tác giả Nguyễn Trọng TàiVirussJustatee là một trong những sự lựa chọn “táo bạo” dành cho Phương Trúc trong tập này. Với màu sắc R&B, cô bé gần như hết mình trên sân khấu và mang đến một tiết mục cover phiên bản HongKong Kids thành công. HLV Soobin khá bối rối vì buộc phải thẳng thắn: “Con trình diễn rất đáng yêu, tuy nhiên R&B hơi khó hát, với giọng hát của con thì thât sự chưa đc trau chuốt lắm, muốn theo dòng nhạc này con cần tìm hiểu thêm”. HLV Vũ Cát Tường cũng tiếp lời: “Xử lí luyến láy như thế này cần nhiều thời gian hơn, tuy nhiên HLV của con chọn bài “bắt trend” như này để mọi người yêu thích hơn cũng là một chiến lược tốt”.

Được mệnh danh là cô bé “triệu view” Hà Quỳnh Như trước khi đến với Giọng hát Việt nhí đã là cái tên được khán giả biết đến. Chính hình tượng trước đây mà cô bé xây dựng đã trở thành một trong những thử thách lớn cho team Giang – Hồ. Bởi nếu tiếp tục lấy thế mạnh của Quỳnh Như ra khai thác thì cô bé dễ trở nên một màu không biến sắc. Còn nếu “bức phá” thì buộc Quỳnh Như phải phải chấp nhận một sự thay đổi và lột xác hoàn toàn.

Cảm xúc trên HLV Hồ Hoài Anh đã chợt nhận thấy sau khi phần trình diễn bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm của nhạc sĩ Trần Hoàng. Với sắc màu dân ca sở trường, bài hát gần như đã thuộc về cô bé từ ngày nào. Mặc dù, ai đó cho rằng HLV Hồ Hoài Anh đã dũng cảm giao cho Quỳnh Như thể hiện ca khúc khó thì nữ HLV Vũ Cát Tường vẫn thẳng thắn: “Chọn bài hát này con như được về đúng sở trường của mình, với Hà Quỳnh Như thì con phải được như vậy – một phần trình diễn tròn trịa”. Về phía nhà – HLV Lưu Hương Giang cho rằng: “Quỳnh Như đã đáp ứng yêu cầu của ca khúc một cách cẩn trọng, an toàn và chỉn chu, còn về sự phá cách với Quỳnh Như cô chú còn cần phải suy nghĩ nhều”.

Với các phần biểu diễn khá chênh lệch về phong độ lẫn tâm sức, đội HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đã rất tiếc nuối khi phải chấp nhận sự thật việc dừng lại của Thanh HằngGia Hân bởi tỉ lệ bình chọn thấp. Cảm ơn hai cô bé đã đến với Chương trình Giọng hát Việt nhí 2018, với sự dừng lại này chưa phải là kết thúc khi hành trình thực hiện ước mơ ca hát còn dài. Đặc biệt, chiếc vé may mắn vẫn còn để khán giả bình chọn thông qua ứng dụng YOLO.

Nguyễn Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/liveshow-5-voi-uu-the-ve-so-luong-thi-sinh-con-song-sot-team-giang-ho-da-lam-duoc-gi-4259407.html