Liveshow 2: Không cần nhạc sôi động, các chiến binh nhí đội Sơn - Tường vẫn chiếm chọn trái tim khán giả

Liveshow 2 vừa qua là một mini show về chủ đề gia đình của team Sơn - Tường. Vì chủ đề thiên về mặt tình cảm thế nên cặp HLV đã không chọn cho thí sinh của mình những bài hát sôi động nhưng vẫn đầy đủ cốt truyện và cảm xúc để chiếm chọn trái tim khán giả.

Mở đầu vòng liveshow 2 Giọng Hát Việt Nhí 2018 là màn trình diễn của Anh Tuấn đã mang đến một tiết mục trình diễn khá sôi động trên sân. Bài hát với những ca từ về sự nhọc nhằn của Cha, ca ngợi công lao dưỡng dục và chăm lo con cái. Không hề buồn, bởi thông qua phần thể hiện đầy năng lượng của cậu bé, HLV Bin - Tường muốn truyền tải đi một thông điệp hoàn toàn mới mẻ về tình cha.

Về nhà vui hơn - Team Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường.

Chính sự bứt phá trong sáng tạo dàn dựng và phối lại giai điệu cùng những phần nhấn nhá, Anh Tuấn đã mang đến cho ngươi nghe những cảm xúc rất chân thật về Cha, về những khó nhọc mà những bậc phụ huynh phải chấp nhận như là một phần trách nhiệm để có thể nuôi nấng con cái lớn khôn thành người. Cùng với đó là phong cách trình diễn của Anh Tuấn khiến các vị HLV và khán giả đều yêu thích, đó cũng là lý do Anh Tuấn hiện đang đứng đầu về lượt bình chọn.

Đào Đình Anh Tuấn - Cha.

Bát hát thứ 2 của vòng trình diễn vẫn là một ca khúc về cha nhưng nhẹ nhàng và sâu lắng hơn qua giọng hát của Gia Hân. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Gia Hân đã ghi điểm mạnh khi hát trọn vẹn từ những nốt thấp nhất của bài hát đến các nốt cao chót vót đoạn điệp khúc. Từ cách nhả chử, nhấn nhá của học trò Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường đúng với màu sắc của ca khúc gốc là RnB, căng tràn nhưng lại không hề thiếu cảm xúc của một cô con gái nhỏ hát về bố với tình thương và lòng biết ơn chân thành.

Khi được đổi mới lời, ca khúc Và con có cha trở thành lời tâm tình của cô con gái nhỏ gửi đến người bố luôn bên cạnh yêu thương, bảo bọc và nâng bước con trong cuộc đời. Việc chọn bài hát mang đậm chất RnB với những nốt gằn giọng, lên tông khó nhằn chính là chiến thuật của 2 HLV Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường để Gia Hân khoe trọn giọng hát nội lực.

Vốn sở hữu thế mạnh với vẻ ngoài xinh xắn, sáng sân khấu, Thiên Nga xuất hiện với hình ảnh “công chúa tóc mây”. Học trò Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường dễ dàng lấy cảm xúc của khán giả từ phần diễn xuất đầu tiên để kể câu chuyện về tình yêu thương mẹ và con gái dành cho nhau. Điểm cộng trong màn trình diễn Mẹ của Thiên Nga chính là thể hiện được cả được giọng hát khỏe và cảm xúc chân thật dành cho người cô bé yêu thương nhất.

Trần Ngọc Gia Hân - Và Con Có Cha.

Tiếp nối câu chuyện về gia đình là phần trình diễn của Minh Nhật nói đến tình anh em. Diễn biến câu chuyện cũng đã khiến người xem đong đầy cảm xúc thương cảm cho đến khi Minh Nhật cất tiếng hát thì mọi người đều trùng xuống. So với Minh Nhật ở đầu chặng đường thì Minh Nhật ở vòng liveshow này có sự tiến bộ rõ rệt khi high note và độ rung trong giọng hát mượt hơn đáng kể. Ca khúc Em tôi chính là sự lựa chọn hợp lý cho Minh Nhật.

Nguyễn Minh Nhật - Em Tôi.

Nhờ phần trình diễn chuyển chở cảm xúc của mình Minh Nhật nhận được lời khen từ HLV Hồ Hoài Anh: “Minh Nhật thì không phải bàn nữa bời giọng hát của con là giọng hát rất đặc biệt ở lứa tuổi này. Giọng hát rất ấm áp, khi con cất giọng lên mọi người nghĩ rằng không việc gì phải quá soi mói con hát cái gì mà chỉ là cứ ngồi thưởng thức giọng hát của con. Chú chỉ hơi không thích một chút xíu thôi là ở phần sau mà con lại luyến liếc các thứ. Chú biết con luyến láy rất tốt nhưng chú đã lỡ bị thích sự chân phương trong giọng hát của con rồi. Tất nhiên khi thi thố mình phải thể hiện khả năng đa dạng nhưng đối với chú, ở đây con không phải là đi thi nữa vì con đã chinh phục được trái tin của rất nhiều người và trong đấy có chú nữa.”

Xuân Phương là một trong những nhân tố bí ẩn may mắn được Soobin nhìn nhận ra. Tuy không được đánh gai cao ở vòng Giấu mặt nhưng Xuân Phương hiện tại đã đi được nửa chặng đường của cuộc thi nhờ vào nỗ lực và tài năng của mình. Trước vòng trình diễn, Xuân Phương đổ bệnh nhưng cô bé vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình.

Xuân Phương đã có một màn trình diễn Papa cực kì ấn tượng. Không quá “gào khóc” trong cảm xúc để người khác phải cảm động, chỉ bằng cách lên xuống giọng mượt mà cô bé đã khiến người nghe phải “rơm rớm” nước mắt. Giọng hát ngọt ngào, ngoại hình sáng sân khấu là “tài sản” giúp cô bé tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Nhân tố cuối cùng của đội Sơn - Tường là cô bé Hải Yến 7 tuổi đã khiến Hồ Hoài Anh phải lên tiếng khen ngợi. Tiếp nối câu chuyện của Minh Nhật, Hải Yến trong vai cô em gái nhỏ cùng anh trai mình đi bán báo kiếm sống vì trong nhà không có bố mẹ. Sau một ngày dài, khi những đứa trẻ khác có nhà để về, có chăn êm nệm ấm để đắp thì trong câu chuyện này cả hai anh em ngủ ngoài đường trước mái hiên của nhà nào đó.

Trong mỗi ca từ của bài hát mà Hải Yến cất lên đều như cứa vào tim gan người nghe vì sự da diết đến nao lòng. Tuy là cô bé nhỏ tuổi nhất đội nhưng với những gì mà HLV Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường dàn dựng và chỉ dạy thì cô bé đều cố gắng nhớ để mang đến màn trình diễn tốt nhất trên sân khấu.

Kết lại minishow về chủ đề gia đình, cặp đôi Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường đã quyết định “chơi lớn” khi xuất hiện trên sân khấu và cùng ca múa, diễn xuất với 6 trò cưng. Nếu màn hóa trang thành “ông bà anh” với mái tóc bạch kim của Soobin và Vũ Cát Tường khiến các fan phấn khích tột độ thì màn kết hợp của cả team Sơn - Tường từ âm nhạc đến vũ đạo khiến cả các huấn luyện viên còn lại cũng không thể ngồi yên.

Mượn câu chuyện các em nhỏ về chung một mái nhà, Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã khéo chia màn tốp ca của đội thành 2 ca khúc độc đáo với sự kết hợp ca diễn của cả team lẫn chính “ông Bin” - “bà Tường”. Bộ ba Minh Nhật - Hải Yến - Anh Tuấn hòa giọng trong bài hát Về nhà thôi của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Tiết tấu hiện đại, vui tươi cùng tiếng hát của những tài năng nhí team Sơn - Tường như đã cân bằng lại cả cảm xúc lắng động của loạt tiết mục đơn ca trước đó.

Bộ ba Thiên Nga - Gia Hân - Xuân Phương kết hợp trong bài hát Về nhà vui hơncủa huấn luyện viên Khắc Hưng. Cả Thiên Nga và Xuân Phương đều khiến các huấn luyện viên bất ngờ khi trình diễn hết mình dù đang gặp vấn đề về sức khỏe trong khi Gia Hân lại có những câu hát Rap vô cùng cá tính. Điểm nhấn của màn trình diễn rộn ràng này chính là phần phụ họa không thể nhiệt tình hơn từ bộ đôi Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường. Mặc cho “tuổi già sức yếu”, “ông Bin” và “bà Tường bóng bẩy” vẫn khiến sân khấu chao đảo vì thần thái cũng như những bước nhảy đáng yêu vô đối.

Trần Mỹ Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/liveshow-2-khong-can-nhac-soi-dong-cac-chien-binh-nhi-doi-son-tuong-van-chiem-chon-trai-tim-khan-gia-4127459.html