Liveshow 2: Khó tính như Hồ Hoài Anh cũng phải tấm tắc khen Hải Yến quá giỏi!

Cô bé Hải Yến là thí sinh nhỏ tuổi nhất đội Sơn - Tường nhưng tài năng lại vô cùng sáng giá, khi kết thúc màn trình diễn liveshow của mình Hải Yến khiến Hồ Hoài Anh phải thốt lên lời khen ngợi.

Tiếp nối câu chuyện của Minh Nhật ở vòng liveshow 2 Giọng Hát Việt Nhí 2018, Hải Yến trong vai cô em gái nhỏ cùng anh trai mình đi bán báo kiếm sống vì trong nhà không có bố mẹ. Sau một ngày dài, khi những đứa trẻ khác có nhà để về, có chăn êm nệm ấm để đắp thì trong câu chuyện này cả hai anh em ngủ ngoài đường trước mái hiên của nhà nào đó.

Nguyễn Thị Hải Yến - Gặp Mẹ Trong Mơ.

Tiếng gió heo hút ngoài trời cũng đủ khiến khán giả cảm thấy lạnh lẽo. Ở câu chuyện này, Hải Yến là người con nhìn thấy mẹ mình trong mơ, khao khát có được tình thương của người mẹ. Trong mỗi ca từ của bài hát mà Hải Yến cất lên đều như cứa vào tim gan người nghe vì sự da diết đến nao lòng. Tuy là cô bé nhỏ tuổi nhất đội nhưng với những gì mà HLV Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường dàn dựng và chỉ dạy thì cô bé đều cố gắng nhớ để mang đến màn trình diễn tốt nhất trên sân khấu.

Ngay từ vòng Giấu mặt, Hải Yến đã gây bất ngờ cho dàn HLV, cô bé là thí sinh đầu tiên khiến Bảo Anh - Khắc Hưng và Soobin - Vũ Cát Tường phải bấm nút khóa âm. Đến vòng liveshow khi cố bé cất tiếng hát đầu tiên cả khán phòng phải rộ lên vì chất giọng trong sáng và cao vút của Hải Yến. Tuy nhiên vì còn nhỏ nên khi hát giọng Hải Yến có chút run nhẹ nhưng vẫn giữ được cảm xúc trong bài hát. Bước vào phần nhận xét khi được hỏi cô bé đoạn nào hát khó nhất trong bài thì Hải Yến tự tin nói rằng không hề bị tâm lý lo lắng nào, cô bé chỉ mang cảm xúc và những gì đã có lên sân khấu trình diễn một cách thoải mái nhất.

Nhận xét về bé Hải Yến, Hồ Hoài Anh phải ngỏ lời khen ngợi mà trước đó ai cũng biết rằng anh là người vô cùng khó tính: “Thật ra mình không thể nào đòi hỏi một cô bé 7 tuổi có thể hát chuẩn xác như những anh chị 9-10 tuổi được, nhưng mà quả thật con quá giỏi vì mới 7 tuổi mà con đã tự tin như thế. Những đoạn ở giữa là có đoạn phiêu mới chứ không phải của cái bản gốc này mà con đã làm chọn vẹn hết cả bài, cái quan trọng là con đã tạo đúng cảm xúc của bài này. Đoạn con diễn với cô dancer trong hình tượng mẹ rất xúc động. Chúc mừng cả đội”.

Trước khi lên sân khấu cô Tường khá lo lắng cho Hải Yến vì sự mau quên của cô bé: “Cô có lời khen cho cô bé nhỏ nhất vì con hay quên trong các anh chị. Các anh chị chỉ cần chỉ một lần là nhớ còn Hải Yến thì chú Bin phải chỉ dạy rất nhiều lần. Con phải đắp chăn cho anh này nhe, con phải làm cái này cái kia. Tường phải quay qua nói với Soobin rằng: “Ông ơi ông, ông chỉ nhiều quá rồi lên con có nhớ gì không hay nó lại làm tùm lum tà la”. Xong Hải Yến vẫn nhớ tất cả những gì cô chú dạy cho con và diễn xuất rất tốt làm tăng lên cảm xúc của cả câu chuyện”.

Khác với đội Bảo Anh - Khắc Hưng, Soobin và Vũ Cát Tường chịu chơi hơn khi hóa thân thành ông bà lên sân khấu để hỗ trợ các con hoàn thành liveshow. 6 thí sinh nhí của đội Sơn - Tường đều khiến cho HLV của mình tự hào khi được những HLV còn lại không dứt lời khen ngợi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Hải Yến vẫn không may lọt vào top nguy hiểm và phải dừng chặng đường đua ở liveshow 2. Mong cho cô bé không từ bỏ ước mơ ca hát vì độ tuổi còn nhỏ vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước.

Trần Mỹ Duyên - Đại Thạch - Nhã Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/liveshow-2-kho-tinh-nhu-ho-hoai-anh-cung-phai-tam-tac-khen-hai-yen-qua-gioi-4121459.html