Liverpool xa dần ngôi vương: Vì đâu nên nỗi?

Mùa giải 2020/21 chứng kiến sự đi xuống nghiêm trọng của Liverpool khi những cú sảy chân liên tiếp khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như tan biến.

Sau trận thua 1-3 trước Leicester, HLV Jurgen Klopp cay đắng nhận định khi được hỏi về cuộc đua vô địch: "Tôi không thể tin nổi, nhưng quả thật cơ hội của Liverpool không còn. Tôi thực sự không nghĩ rằng khoảng cách có thể dược thu hẹp nữa."

"Lữ đoàn Đỏ" đã kém đội dẫn đầu Manchester City tới 13 điểm sau vòng đấu thứ 24. Câu hỏi được đặt ra ở đầy là: Tại sao đội chủ sân Anfield lại xuống dốc trầm trọng đến thế?

Xáo trộn ở trung tâm hàng phòng ngự

Sự vắng mặt của Virgil van Dijk khiến hàng thủ Liverpool mất đi sự chắc chắn.

Sự vắng mặt của Virgil van Dijk khiến hàng thủ Liverpool mất đi sự chắc chắn.

Chấn thương của Virgil van Dijk ở trân gặp Everton được coi là bước ngoặt khiến Liverpool sớm sụp đổ. Sau đó, đến lượt Joe Gomez, Joel Matip và một phương án dự phòng khác là Fabinho cũng phải ngồi ngoài.

Tính từ đầu mùa đến nay, HLV Jurgen Klopp phải liên tục vá víu cho hàng phòng ngự.

Minh chứng rõ nhất cho cơ khủng hoảng ở hàng thủ là việc nhà cầm quân người Đức đã 13 lần thay đổi cặp trung vệ trong các trận đấu.

Ban đầu, khi Van Dijk chưa chấn thương, trung vệ người Hà Lan được xếp đá cặp với Gomez (3 trận), Fabinho (1 trận) và Matip (1 trận, vỏn vẹn 11 phút thi đấu). Sau đó, Fabinho trở thành người lĩnh xướng hàng thủ và được đá cặp với các Joel Matip (6 trận - nhiều nhất trong số các cặp trung vệ của Liverpool từ đầu mùa), Nathaniel Philips (3 trận), Jordan Henderson (3 trận), Rhys Williams (1 trận) và Gomez (1 trận).

Một cái tên khác là Joe Gomez trước khi vào viện dưỡng thương cũng có 2 trận đá cặp với Matip, 1 trận đá cặp với Nathaniel Philips.

Đến khi không còn trong tay bất cứ trung vệ thuần nào và kèm theo việc Fabinho chấn thương, HLV Klopp buộc phải kéo Jordan Henderson về trung tâm hàng phòng ngự. Đội trưởng Liverpool có 3 trận đá cặp với Nathaniel Philips và mới nhất, anh thi đấu cùng tân binh Ozan Kabak ở trận thua 1-3 trước Leicester.

Hàng công tịt ngòi

Không chỉ gặp khó vì khâu phòng ngự, hàng công Liverpool cũng mang đến những cơn đau đầu khác cho HLV Jurgen Klopp. Ở giai đoạn đầu mùa, đội chủ sân Anfield từng nhiều lần đánh rơi điểm số vì những trận hòa vô cùng đáng tiếc và đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay các đối thủ bám đuổi.

Ngoài ra, sau trận hòa 1-1 đầy đáng tiếc trước West Brom ngày 27/12, đoàn quân áo đỏ trải qua chuỗi trận tịt ngòi kéo dài tới 482 phút ở giải Ngoại hạng Anh. Phải đến trận gặp Totten ham sau đó một tháng (ngày 29/1), các tiền đạo Liverpool mới biết cách ghi bàn trở lại.

Theo thống kê, trong 482 phút này, hàng công Lữ đoàn Đỏ tung ra tới 93 cú sút về phía khung thành các đối thủ.

Cú sốc 7-2

Trận thua 2-7 trước Aston Villa là một cú sốc rất lớn đối với Liverpool. Người hâm mộ đội bóng áo đỏ thời điểm đó không thể tin hàng thủ vốn vô cùng chắc chắn lại nhận liên tiếp để thủng lưới và nhận thất bại tan tác đến thế.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1953, một nhà đương kim vô địch của giải Ngoại hạng Anh để đối phương ghi 7 bàn trong một trận đấu.

Đương kim vô địch "tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh"

Trong một chương trình trên sóng của đài Sky Sports, cựu tiền vệ Roy Keane từng gọi Liverpool là một đội bóng "đương kim vô địch tệ hại". Nhận định này của cựu đội trưởng MU không phải không có cơ sở, khi những kết quả thi đấu cho thấy Lữ đoàn Đỏ đã có sự sụt giảm nghiêm trọng về điểm số.

Thời điểm hiện tại, Liverpool chỉ kiếm được 40 điểm. Con số này sau 24 trận đầu tiên ở mùa giải 2019/20 - khi họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 3 thập kỷ - lên tới 70 điểm.

Đáng nói hơn nữa, đây cũng là cách biệt điểm số tệ nhất của một đội bóng đương kim vô địch trong lịch sử Ngoại hạng Anh (thống kê sau 24 trận đầu tiên).

Klopp đã hết phép?

Đây là mùa giải thứ 5 mà HLV Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool, nhưng lại là lần đầu tiên nhà cầm quân người Đức hứng chịu 3 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh (thua Brighton, Man City và Leicester). Việc để thua 3 trận liên tiếp là điều chưa từng xuất hiện ở mùa 2015/16 khi Liverpool chỉ về đích với vị trí thứ 8 chung cuộc.

Trong nhiều năm qua, đội bóng của Klopp luôn được coi là tập thể có tâm lý thi đấu vô cùng chắc chắn, luôn chơi với thứ bóng đá áp đảo đối phương. Tính ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2017, Liverpool chưa từng gặp thất bại nếu ghi bàn trước. Nhưng rồi, 3 bàn thua sau 8 phút ngắn ngủi ở trận gặp Leicester cuối tuần qua đã dội thêm một gáo nước lạnh vào bộ mặt của một Lữ đoàn Đỏ vốn vô cùng bất ổn trong nhiều tháng trở lại đây.

Bức tường Alisson dần sụp đổ

Alisson đến Liverpool với hy vọng mang đến sự chắc chắn trước khung gỗ, sau khi Simon Mignolet hay Loris Karius nhiều lần gây thất vọng. Thế nhưng, chính thủ thành người Brazil lại là cái tên tạo ra nhiều sự lo lắng nhất, với 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua sau 24 trận. Con số này ở cả mùa giải trước chỉ là 1 lần.

Hai pha mắc lỗi liên tiếp của người gác đền 28 tuổi ở trận gặp Man City khiến Liverpool phải nhận thất bại cay đắng trước đội đầu bảng. Ngay sau đó, anh lại phá bóng hỏng ở trận đấu với Leicester và để Jamie Vardy ghi bàn thắng gần như dễ nhất sự nghiệp.

Anfield không còn là pháo đài bất khả xâm phạm

Kể từ sau trận đấu với Crystal Palace hồi tháng 4/2017, không một đối thủ nào có thể đánh bại Liverpool trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, chuỗi trận bất bại của đội bóng thành phố cảng đã phải dừng lại ở con số 68, khi Burnley giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Trận thua này cũng là mở màn cho chuỗi thất bại liên tiếp của Liverpool - hiện đã lên đến 3 trận. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1956, một đội đương kim vô địch thua liên tiếp 3 trận sân nhà.

Thêm vào đó, sân Anfield cũng là nơi các chân sút của Liverpool liên tiếp tịt ngòi với 3 trận liên tiếp không ghi bàn (trước các đối thủ Burnley, Brighton và Manchester United). Phải nhờ đến một quả 11m trước Manchester City, Mohamed Salah mới chấm dứt cơn khát bàn thắng trên sân nhà kèo dài trong suốt 410 phút.

Khởi đầu chậm chạp

Trong những mùa giải đã qua, Liverpool luôn áp đảo đối phương ngay từ khi bóng lăn để ghi những bàn thắng sớm.

Thống kê ở giải Ngoại hạng Anh trong năm 2020, đoàn quân đỏ đã 18 lần ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên - nhiều nhất trong số các đội bóng ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù

Thế nhưng, đến năm 2021 này, họ mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng trước giờ nghỉ, và trở thành đội bóng ghi ít bàn nhất trong 45 phút đầu tiên.

Thiago có đem lại vận rủi?

Trên các mạng xã hội, một số CĐV Liverpool tại Anh đang cho rằng tân binh Thiago Alcantara là người đem lại vận xui cho đội nhà. Trong 9 trận mà tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân, Liverpool đã thua đến 5 lần.

Đáng chú ý, đã không ít lần Thiago phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở khu vực nguy hiểm, dẫn đến những quả 11m hay các tình huống đá phạt sát vạch 16m50. Ở trận đấu với Leicester vừa qua, anh chính là người phạm lỗi với Harvey Barnes ngay trước vòng cấm địa để rồi sau đó, James Maddison ghi bàn thắng đầu tiên mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Bầy Cáo.

Theo Anh Duy/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-xa-dan-ngoi-vuong-vi-dau-nen-noi/20210215095506303