Liverpool vùi dập Leicester tại Anfiled

Trận đấu rạng sáng 23/11 thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến sức mạnh không thể ngăn cản của những nhà đương kim vô địch Liverpool. Trên sân nhà Anfield, đội quân của Klopp có 90 phút đầy ấn tượng trước Leicester City mặc dù thiếu vắng đến 9 trụ cột vì các lý do khác nhau.

Jota (áo đỏ) tiếp tục chơi thăng hoa trong màu áo Liverpool (Ảnh: Reuters)

Jota (áo đỏ) tiếp tục chơi thăng hoa trong màu áo Liverpool (Ảnh: Reuters)

Sự vắng mặt của Virgil Van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara và đặc biệt là Salah đã khiến Klopp phải sử dụng một đội hình khá chắp vá. Trong sơ đồ 4-3-3, Fabinho được kéo về đá trung vệ, James Milner chơi hậu vệ phải, trong khi Diogo Jota đá chính cùng cặp bài trùng Firmino - Sadio Mane.

Trước lối chơi rất tốc độ và dũng mãnh của Lữ đoàn Đỏ, Leicester tổ chức một đội hình lùi sâu và cố gắng khép kín các khoảng trống. Tuy nhiên, ngay từ đầu trận, khung thành của Kasper Schmeichel đã liên tục bị đặt vào tình trạng báo động bởi các mũi đột kích của đội chủ nhà. Khi ngôi sao Salah không thi đấu, Mane chơi rất bùng nổ với hàng loạt cú dứt điểm ngoạn mục. Được tiếp đạn trực tiếp từ Naby Keita ở tuyến sau, tuyển thủ Senegal khiến hàng thủ Leicester mất rất nhiều sức lực để theo kèm. Phút 21, cũng chính từ áp lực của Mane, trung vệ kỳ cựu Jonny Evans làm bó tay Schmeichel bằng cú đánh đầu phản lưới nhà. Sức ép quá lớn từ Liverpool khiến người ta có cảm giác việc mắc sai lầm của The Foxes chỉ là vấn đề thời gian.

Ngay trước giờ nghỉ, tỷ số đã được nhân đôi. Từ pha đi bóng và kiến tạo cực dẻo của Andrew Robertson bên cánh trái, Diogo Jota lao vào đánh đầu cắt mặt toàn bộ hàng thủ đội khách. Một pha dàn xếp rất cơ bản và đã được The Kop thực hiện nhiều lần như một chiến thuật bỏ túi. Cũng phải nói thêm và các tiền đạo của Klopp đã luôn rất chủ động để tiếp cận điểm nóng thay vì chờ đợi các đường chuyền dọn cỗ. Tới lúc này, những pha phản công của Leicester đã dần đi vào bế tắc. Các học trò của Brendan Rodgers hầu như không thể cầm bóng trước các tiền vệ rất đẳng cấp và kỷ luật của đối phương.

Sang hiệp 2, áp lực của đoàn quân áo đỏ vẫn không hề giảm, nếu không muốn nói là tăng lên mạnh mẽ hơn khi đội khách có dấu hiệu suy giảm thể lực. Evans có thêm một cú đánh đầu trúng cột dọc đội nhà, trước khi Mane và Jota thực hiện hàng loạt những cú đá nguy hiểm từ mọi hướng. Trên hàng công, Firmino cũng không chịu kém cạnh khi có pha xử lý đưa bóng gần qua hết vạch vôi. Nhưng rồi đến phút 86, tiền đạo người Brazil cũng có pha lập công cho riêng mình. Từ quả đá phạt góc của James Milner, số 9 của The Kop bật rất cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-0. Phải nhận tới 12 cú sút trúng đích của gã khổng lồ vùng Merseyside trong cả trận, có lẽ Leicester cũng cảm thấy may mắn khi chỉ để thua 3 bàn.

Với 20 điểm sau 9 trận, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Tottenham và chỉ thua về chỉ số phụ. Chiến thắng này cũng giúp The Kop lập kỷ lục mới khi nối dài số trận bất bại trên sân nhà lên con số 64, một thành tích quá đáng nể. Với riêng cá nhân Diogo Jota, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành phố Cảng ghi bàn trong cả 4 trận ra mắt tại Anfield. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đang được kỳ vọng sẽ sớm có suất đá chính trên hàng công đã quá chật chội của Klopp mùa giải năm nay.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác cũng thuộc vòng 9 Premier League, trên sân Elland Road, Arsenal rất may mắn mới có được trận hòa 0-0 trước Leeds United. Chơi quá bạc nhược và bị mất người trong gần cả hiệp 2 (Pepe nhận thẻ đỏ ở phút 51), thầy trò Mikel Arteta đành chấp nhận 1 điểm trong một thế trận nhạt nhòa đầy thất vọng./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/liverpool-vui-dap-leicester-tai-anfiled-568420.html