Liverpool vs Chelsea: Rực lửa Anfield

Liverpool vẫn duy trì phong cách tấn công rực lửa dưới thời Jurgen Klopp. Nhưng nói tới khả năng thay đổi và thích nghi, họ không thể sánh với đội bóng do Antonio Conte dẫn dắt.

Sau 12 vòng đấu, Liverpool đã ghi tới 24 bàn, chỉ kém 2 đội bóng đang dẫn đầu BXH là Man City và Man Utd. Tuy vậy, Lữ đoàn đỏ mới chỉ có 22 điểm, đang tạm xếp thứ 5 trên BXH. Sự kém hiệu quả của đội bóng thành phố cảng nằm ở việc họ sở hữu hàng thủ quá tệ. Với 17 bàn thua, họ hiện là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất trong top 7 đội dẫn đầu ở Premier League.

Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng cho rằng Klopp đã sai lầm khi không gia cố hàng thủ cho Liverpool ở kì chuyển nhượng mùa hè 2017. Nhận định ấy có ý đúng bởi hàng thủ của Lữ đoàn đỏ đã gặp vấn đề ở mùa giải trước nhưng không có sự bổ sung đáng kể, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, cách vận hành chiến thuật của HLV Jurgen Klopp mới là lý do căn bản.

Hazard được kỳ vọng sẽ bùng nổ trước Liverpool

Với triết lý tấn công, nhà cầm quân người Đức đã huy động mọi lực lượng để chơi thứ bóng đá cảm xúc, đặc biệt là 2 hậu vệ cánh và các tiền vệ. Với cách chơi như vậy, Liverpool cần 1 “máy quét” đủ sức mạnh và sự càn lướt ở khu vực giữa sân. Nhưng hiện tại, người ta không tìm thấy nó ở Anfield. Chuyện gì xảy ra khi Liverpool tấn công và để mất bóng? Hãy nhìn lại những bàn thua của The Kop ở mùa giải này để tìm ra đáp án.

Trước cách vận hành của Jurgen Klopp, ai dám khẳng định 1 trung vệ chất lượng như Van Dijk có thể đủ khả năng che chắn cho khung thành của Mignolet. Đừng quên rằng trước khi tới Anfield, Lovren cũng từng là 1 trung vệ thép của Premier League. Nhưng ở mùa giải này, anh đã mắc nhiều sai lầm. Nói đúng hơn thì đó là trạng thái thể hiện sự bất lực.

Nhìn chung, Liverpool không thay đổi quá nhiều so với mùa giải trước. Sự khác biệt lớn nhất của họ có chăng là Mohamed Salah, người đang dẫn đầu danh sách dội bom với 9 pha lập công ở Premier League. Sở hữu 1 cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt như vậy là may mắn đối với Liverpool. Nhưng NHM thành phố cảng lại có cảm giác lo lắng khi Jurgen Klopp sử dụng đồng thời cả 4 mũi công sáng giá nhất (Salah – Mane – Firmino – Coutinho). Nó vô tình tạo ra một Liverpool thiếu cân bằng. Rất có thể sau khi trở lại, Lallana cũng sẽ được Klopp nhét vào đội hình vốn quá nhiều cầu thủ tấn công của mình.

Lấy công bù thủ từng được coi là phương án hay. Nhưng ở giải đấu vốn khốc liệt như Premier League, nó không còn thích hợp. Man City đang thể hiện khả năng tấn công bùng nổ, hơn rất nhiều lần so với Liverpool nhưng họ mới chỉ để lọt lưới 7 bàn. Pep biết thay đổi sau phiên chợ hè 2017 và ông đang thắng lớn. Còn Liverpool thì không!

Vì không thay đổi, Liverpool đã tự đánh mất mình ở các trận đấu lớn. Chẳng bởi thế mà từ đầu mùa tới nay, Lữ đoàn đỏ không thể hiện được nhiều ngoại trừ trận thắng Arsenal 4-0. Họ từng để thua vỡ mặt trước Man City, Tottenham và chỉ có được 1 điểm trước Man Utd tại sân nhà. Đây là thành tích kém cỏi nếu so với những gì Klopp đã làm được ở mùa giải trước.

Sau trận thua Tottenham 1-4, Klopp tiết lộ đã thay đổi lối chơi theo hướng an toàn hơn. Thực tế, với sự thay đổi nhỏ, ông đã tạo nên sự khác biệt cho Liverpool khi họ thắng liên tiếp 3 trận ở Premier League, ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Nhưng ở trận gặp Sevilla giữa tuần qua, mọi thứ lại đâu vào đấy! The Kop sớm dẫn trước 3 bàn chỉ sau chưa đầy 30 phút nhưng rốt cuộc chỉ có 1 điểm ra về.

Với quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, Liverpool sẽ gặp khó khăn ở màn tiếp đón Chelsea đêm nay. Nói tới Chelsea, nhiều chuyên gia phải nể phục Antonio Conte ở khả năng điều binh khiển tướng. Ít nhất, nhà cầm quân người Italia luôn biết cách đổi mới đội bóng sau những kết quả bất lợi.

Liverpool hay Chelsea sẽ giành chiến thắng đêm nay?

Chẳng nói đâu xa, ở Premier League mùa này, sau 2 thất bại liên tiếp trước Man City và Crystal Palace, The Blues đã vươn mình trở lại mạnh mẽ bằng 4 chiến thắng liên tiếp. Trong đó, đáng kể nhất là 3 điểm mà họ giành được trước Man Utd. Nó diễn ra chỉ ít ngày sau khi thầy trò Conte để thua tan nát tại Olympico. Có cảm giác rằng sau mỗi thất bại, Chelsea của Conte lại thêm hoàn thiện.

Ở vòng đấu trước, với màn trình diễn chói sáng của Eden Hazard, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp West Brom 4-0 ngay tại The Hawthorns. Tỷ số này không đáng nói bằng việc sau trận Conte tuyên bố ông đang tìm kiếm và vận hành đấu pháp mới cho Chelsea.

Với Antonio Conte, không thay đổi là tự sát! Ông từng thể hiện triết lý của mình bằng việc chiêu mộ Bakayoko thay vì Matic. Hàng công của The Blues cũng chẳng cần Diego Costa cho dù chân sút người TBN đã có đóng góp lớn vào chức vô địch ở mùa giải trước.

Mùa trước, Conte đã thành công với công thức 3-4-3. Nó trở thành sơ đồ được ưa chuộng ở Premier League. Còn ở mùa giải này, người ta đã được chứng kiến một sơ đồ khác của nhà cầm quân người Italia, đấy là sơ đồ 3-5-1-1. Điểm khác biệt là ngoài khả năng tấn công biên, The Blues còn phát triển hướng tấn công rất khó chịu ở trục dọc. Nó hoàn toàn có thể gây khó khăn cho hàng thủ của Liverpool đêm nay.

Lực lượng

- Liverpool: Vắng Adam Bogdan và Nathaniel Clyne (chấn thương); Khả năng ra sân của Adam Lallana, Joel Matip và Emre Can còn bỏ ngỏ.

- Chelsea: Vắng Michy Batshuayi (chấn thương); Khả năng ra sân của Victor Moses còn bỏ ngỏ.

Phong độ và đối đầu:

- Liverpool toàn thắng 3 trận gần nhất ở Premier League. Đây là lần đầu tiên Lữ đoàn đỏ làm được điều này trong năm 2017.

- Chelsea toàn thắng 4 trận gần nhất ở Premier League. Trong 8 trận sân khách gần nhất, The Blues đã thắng tới 7.

- Liverpool bất bại trong 5 cuộc chạm trán Chelsea gần nhất ở Premier League (thắng 2, hòa 3). Tuy vậy, trong 5 màn tiếp đón The Blues gần nhất, The Kop lại chưa có chiến thắng nào (hòa 3, thua 2).

Đội hình dự kiến:
Liverpool: Mignolet; Milner, Lovren, Klavan, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mane.
Chelsea: Courtios; Christensen, Luiz, Cahill; Azpilicueta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata.

Theo bongdaso.com

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/liverpool-vs-chelsea-ruc-lua-anfield-413006.html