Liverpool vô địch Champions League: Vinh quang dành cho người xứng đáng

Không còn là cái kết đắng lòng cho Liverpool như ở chung kết Champions League năm ngoái, thay vào đó là niềm vui tột độ khi họ đánh bại Tottenham tại Wanda Metropolitano, qua đó có lần thứ 6 trong lịch sử đăng quang ở giải đấu danh giá này.

Cả Liverpool và Tottenham đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết Champions League mùa giải 2018/2019 và có sự trở lại của nhiều trụ cột. Gần như tất cả những ngôi sao sáng giá nhất đều có mặt trên thảm cỏ sân Wanda Metropolitano rạng sáng nay. Hai bên đã quá hiểu nhau khi cùng đến từ Ngoại hạng Anh, vậy nên cổ động viên khắp thế giới đều mong chờ một thư hùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, những mong chờ ấy đã nhanh chóng bị dập tắt bởi Moussa Sissoko bên phía Tottenham. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, tiền vệ người Pháp này đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại cho Liverpool hưởng một quả penalty. Trên chấm 11m, Mohamed Salah không mắc sai lầm nào mở tỉ số cho The Kop.

Mohamed Salah mở tỷ số trận chung kết trên chấm 11m

Mohamed Salah mở tỷ số trận chung kết trên chấm 11m

Bàn thắng sớm giúp Liverpool chủ động về lối chơi. Họ giảm tốc và chờ đợi những cơ hội phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ và kỹ thuật của bộ ba Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane. Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino buộc phải thúc giục các học trò ở Tottenham đẩy cao đội hình hòng nhanh chóng tìm bàn gỡ.

Trong 45 phút đầu tiên, Tottenham cầm bóng nhiều hơn hẳn Liverpool, có những thời điểm lên tới 70%. Thế nhưng số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra lại ít hơn nhiều so với đội bóng áo đỏ. Dele Alli, Christian Eriksen và Heung-Min Son không có nhiều pha dứt điểm về phía khung thành do Alisson Becker trấn giữ trước sự tập trung của bộ đôi trung vệ Virgil van Dijk - Joel Matip.

Bước vào hiệp 2, mọi thứ đã đổi chiều khi Liverpool mới là đội chơi lấn lướt hơn. Họ rất thoải mái trong những đường lên bóng bằng cự lý đội hình hợp lý. Liên tiếp những cơ hội ăn bàn được tạo ra và nếu may mắn hơn, James Milner đã có thể có cho mình bàn thắng ở phút 62.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham thi đấu khá bế tắc. Phải tới cuối hiệp 2, khi Lucas Moura vào sân, thế tấn công của họ mới sáng nước hơn. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker đã khiến các chân sút áo trắng liên tục nản lòng.

Những phút cuối, Liverpool vẫn chơi chặt chẽ và đợi cơ hội phản công để kết liễu trận đấu và điều đó đã đến. Phút 87, Divock Origi đã tung ra tung cú sút hiểm hóc vào góc xa không cho Hugo Lloris một cơ hội cản phá nâng, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để Tottenham có thể tạo ra cú ngược dòng thần thánh như trước Ajax, thậm chí còn không ghi nổi bàn danh dự.

Divock Origi kết liễu hy vọng lội ngược dòng của Tottenham bằng pha ghi bàn ở phút 87

Thắng chung cuộc 2-0, Liverpool giành chức vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi. Đây cũng là vinh quang lần thứ 6 của họ ở giải đấu danh giá này. Còn với HLV Jurgen Klopp, ông cũng đã xóa “dớp” về nhì khi từng 2 lần thất bại ở các trận chung kết Champions League trước đó.

Năm ngoái, khi quỵ ngã trước Real trong trận chung kết Champions League 2017-2018, nhiều cầu thủ Liverpool đã bật khóc ngay trên sân NSC Olimpiyskiy ở Kiev (Ukraine). Một thất bại mà khi nhớ, trung vệ Virgil Van Dijk vẫn phải thốt lên rằng "đau đớn vô cùng".

Còn rạng sáng nay tại Madrid rạng sáng nay, nước mắt lại rơi trên những gương mặt Liverpool. Thế nhưng đó không phải là những giọt lệ đắng ở Kiev năm ngoái, mà là "vui sao nước mắt lại trào". Một niềm vui tột độ khi Liverpool bước lên bục nhận chiếc Cup vô địch Champions League.

HLV Jurgen Klopp và học trò bật khóc trong miềm vui vô địch Champions League

Ngay đầu hiệp 2, HLV Jurgen Klopp đã lập tức thực hiện liên tiếp 2 quyền thay đổi người khi rút Roberto Firmino và Georginio Wijnaldum ra khỏi sân. Theo nhà báo Michael Hincks của Daily Mail, đây là 2 cầu thủ chơi mờ nhạt nhất của “Lữ đoàn đỏ” trong thời gian trước đó.

Vừa bình phục chấn thương, Roberto Firmino ngay lập tức có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool ở trận chung kết sáng nay. Tuy vậy, cầu thủ này đã có ngày trở lại không thực sự như ý. So với 2 ngôi sao khác trên hàng công của Liverpool là Sadio Mane và Mohamed Salah, anh chơi mờ nhạt hơn rất nhiều.

Theo thống kê, xuyên suốt hiệp 1, tiền đạo người Brazil này chỉ chạm bóng có 8 lần, 3 lần bị mất bóng và 2 lần chuyền sai địa chỉ. Đầu hiệp 2, HLV Jurgen Klopp lập tức rút Firmino khỏi sân và tung Divock Origi vào thay thế. Cuối trận, chính Origi là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Một ngôi sao khác của Liverpool cũng chơi rất mờ nhạt trong hiệp 1 là Georginio Wijnaldum, người đã lập “cú đúp” trong chiến thắng kinh điển 4-0 trước Barcelona ở bán bán kết lượt về. Tiền vệ người Hà Lan tỏ ra lép vế so với những tiền vệ cơ động bên phía Tottenham và tới phút 62, anh phải rời sân để nhường chỗ cho James Milner, một người giàu kinh nghiệm và chơi lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Họ đã loại bỏ hai cái tên chạm bóng ít nhất trong hiệp 1. Và HLV Klopp đã đúng khi trao cơ hội cho người hùng ở trận bán kết (Divock Origi) và một cầu thủ có cái đầu lạnh (James Milner)", nhà báo Michael Hincks phân tích về quyết định rút Roberto Firmino và Georginio Wijnaldum ra khỏi sân của HLV Jurgen Klopp.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/liverpool-vo-dich-champions-league-vinh-quang-danh-cho-nguoi-xung-dang-1423330.tpo