Liverpool vẫn vô đối, MU và Chelsea thắng thuyết phục

Đúng như dự đoán, trận cầu tâm điểm vòng 22 Giải bóng đá ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Liverpool đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ có Liverpool tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng. Cũng trong ngày thi đấu thứ nhất vòng đấu này, Man United và Chelsea đã có những chiến thắng thuyết phục.

Liverpool đã thắng 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường

Liverpool đã thắng 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường

Trong chuyến làm khách tại sân của Tottenham, Liverpool đã chủ động tấn công từ đầu. Trong khi Tottenham lùi về chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Nửa đầu hiệp 1, tỉ lệ kiểm soát bóng của Liverpool là hoàn toàn vượt trội (82% so với 18% của Tottenham). Tuy nhiên, họ vẫn thiếu những đường chuyền quyết định để bóng tìm đến gần hơn với khung thành Gazzaniga. Trong khi đó, HLV Mourinho không dấu ý đồ chơi phản công. Mỗi khi Tottenham có bóng, ngay lập tức các tiền vệ sẽ phất bóng lên cao để tận dụng khả năng bứt tốc cực tốt của bộ ba Son Heung-Min, Lucas Moura và Dele Alli.

Những phút sau đó, Liverpool có nhiều pha tấn công sắc nét, trong khi cơ hội của Tottenham hầu hết đến từ các tình huống sút xa không mấy nguy hiểm. Phút 37, tỉ số được mở cho Liverpoool. Trong vòng 16m50, Sala chuyền bóng cho Firmino để tiền đạo Brazil loại bỏ hậu vệ Tanganga rồi tung cú sút quyết đoán tung lưới thủ môn Gazzanigga. Những phút sau đó, vẫn là thế trận 1 chiều cho Liverpool. Kết thúc hiệp 1, họ kiểm soát bóng 72%, tung ra 6 cú sút và 4 trong số đó đi trúng đích.

Sang hiệp 2, Tottenham đã phải từ bỏ lối đá phòng ngự chặt chẽ để chơi cởi mở hơn. Từ đó, các cơ hội cũng đến nhiều hơn đối với đội chủ nhà và lần lượt Moura, Son Heung-Min có những cơ hội tốt để gỡ hòa. Trong khi Liverpool lùi về sâu hơn, nhưng luôn sẵn sàng cho những đợt phản công nguy hiểm. Các cơ hội của đội khách cũng không được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Với thế trận tương đối bế tắc trong việc ghi bàn, HLV Mourinho đã tăng cường hàng công với việc đưa tiền vệ công Erik Lamela thay hậu vệ trái Danny Rose. Christian Eriksen đã có trận đấu không tốt và bị thay ra bởi Giovani Lo Celso. Tuy nhiên, nhìn vào thế trận, có thể dễ dàng nhận ra vấn đề chính của Tottenham vẫn là thiếu một tiền đạo cắm thực thụ để cụ thể hóa cơ hội khi Hary Kane không thể thi đấu do chấn thương. Moura, Son Heung-Min… chơi tốt, nhưng trận này họ thiếu sắc bén trong các tình huống dứt điểm, kể cả khi họ có những cơ hội ăn bàn mười mươi.

Trận đấu kết thúc với vô số cơ hội được cầu thủ 2 đội tạo ra. Thống kê trận đấu cho thấy, mỗi đội đều có 11 pha dứt điểm, nhưng chỉ có Liverpool đã có 1 lần cụ thể hóa thành bàn thắng, qua đó giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0.

Với kết quả này, không chỉ vẫn duy trì được khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi, Liverpool còn thể hiện sự “vô đối” khi nối dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 38 và chiến thắng liên tiếp 13 trận trên mọi đấu trường.

Man United thắng lợi dễ dàng trên sân nhà trước Norwich

Trước đó, tại sân nhà Old Trafford, Man United đã có chiến thắng ấn tượng với màn hủy diệt đội bóng đứng cuối bảng Norwich với 4 bàn không gỡ. Man United nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, phải đến phút 27, Rashford mới cụ thể hóa những cơ hội của đội nhà bằng bàn thắng từ đường chuyền của Juan Mata.

Sang hiệp 2, Man United đã thi đấu thật sự bùng nổ. Họ sớm có bàn ngay sau giờ nghỉ 6 phút khi thủ môn Tim Krul phạm lỗi với Brandon Williams ttrong vòng cấm. Rashford đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp trên chấm 11m. 3 phút sau, Martial nâng tỉ số lên 3-0 bằng pha đánh đầu từ đường tạt bóng của Mata. Những phút cuối Mason Greenwood ấn định chiến thắng 4-0 cho “quỷ đỏ” bằng cú sút xa từ ngoài vòng 16m50.

Cũng có lợi thế sân nhà, Chelsea đã chiến thắng áp đảo đội khách Burnley với tỉ số 3-0. Sức ép được “the blue” tạo ra ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, trong một tình huống phạt góc, tiền vệ Hendrick bên phía Burnley đã đưa được bóng đi vào khung thành Chelsea. Rất may cho đội chủ nhà, qua công nghệ VAR, trọng tài xác định trước đó đã có tình huống việt vị.

Chelsea chiến thắng 3 sao trước Burnley

Phút 27, Chelsea được hưởng quả phạt đền sau khi Willian bị Lowton đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jorginho dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số. Phút 38, Reece James đi bóng đầy cố gắng bên cánh phải rồi tạt bóng vào bên trong. Dù bị 2 cầu thủ Burnley áp sát, nhưng Tammy Abraham vẫn bật cao hơn cả, đánh đầu đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Hiệp 2, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép. Phút 49, từ quả tạt bên cánh trái của Azpilicueta, Abraham đã lao người đánh đầu nhưng bị hụt bóng. Tuy nhiên, Hudson-Odoi đứng ngay sau anh đã rướn người đệm bóng tung lưới Burnley, nâng tỉ số lên 3-0. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục ép sân và có nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng 3-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Trên sân của Crystal Palace, Arsenal đã có trận hòa 1-1 thất vọng dù họ là người mở tỉ số trước và là đội kiểm soát phần lớn thời lượng bóng trên sân. Ngay phút 12, Aubameyang mở tỷ số trận đấu cho Arsenal sau tình huống chọc khe của Lacazette. Hưng phấn sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục dồn lên tấn công, tuy nhiên họ đã không tận dụng được cơ hội để nâng tỉ số.

Sang hiệp 2, Crystal Palace lấy lại được thế trận. Phút 54, từ một tình huống khá may mắn, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa khi cú sút của Ayew bóng đập chân trung vệ Luiz rơi từ từ vào lưới Arsenal.

Chiếc thẻ đỏ của Aubameyang là nguyên nhân khiến Arsenal không có được kết quả tốt

Phút 67, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Aubameyang do lỗi chơi xấu. Chơi thiếu người, Arsenal liên tục bị Crystal Palace ép sân. Rất may, “pháo thủ” bảo toàn được mành lưới cho đến cuối trận.

Bất ngờ lớn nhất trong loạt trận vừa qua là thất bại 1-2 trên sân nhà của đội bóng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, Leicester City trước Southampton. Leicester có bàn thắng sớm ở phút 14 do công của Dennis Praet. Chỉ khoảng 5 phút sau, Southampton đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Stuart Armstrong. Phút 81, Danny Ings ấn định tỉ số 2-1 cho Southampton từ cú sút vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng Che Adams.

Các trận đấu còn lại, trên sân nhà, Everton thắng Brighton 1-0 với bàn thắng do công của Richarlison. Wolverhampton hòa Newcastle với tỉ số 1-1.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ nhất vòng 22, trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa Liverpool và Leicester City đã được nâng lên thành 16 điểm. Vị trí của Leicester cũng đang lung lay dữ dội khi Man City chỉ kém 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Chelsea và Man United vẫn giữ các vị trí lần lượt là 4 và 5, trong khi Tottenham tụt xuống vị trí thứ 8.

Hương Khê

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/liverpool-van-vo-doi-mu-va-chelsea-thang-thuyet-phuc/185431.htm