Liverpool và Tottenham cùng giành chiến thắng

Trong hai trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League 2018-2019 diễn ra rạng sáng nay (10-4), cả Liverpool và Tottenham đều giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ. Kết quả này giúp 2 đội có được lợi thế lớn trong trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 18-4 tới đây.

Tiền đạo Marega đã phung phí nhiều cơ hội để xuyên thủng lưới của Liverpool.

Tiền đạo Marega đã phung phí nhiều cơ hội để xuyên thủng lưới của Liverpool.

Trận đấu giữa Liverpool và Porto trên sân Anfield diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Moussa Marega của Porto có tình huống cảnh báo khung thành của Liverpool bằng cú vô lê từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau tình huống sóng gió này, Liverpool cũng đã đưa ra câu trả lời của mình và có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 5.

Từ giữa sân, Milner mở bóng dài xuống biên trái cho Sadio Mane, cầu thủ này thu hút 2 hậu vệ đối phương rồi đưa bóng cho Roberto Firmino, sau 2 nhịp xử lý, tiền đạo người Brazil trả ngược lại cho Naby Keita dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập chân cầu thủ đội khách đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Iker Casillas.

Có được bàn thắng sớm giúp Liverpool thi đấu thoải mái hơn, đại diện Premier League liên tục dồn ép đối thủ. Phút 18, Mohamed Salah có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của Casillas. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ bên phía Porto mắc sai lầm khi chuyền về sai địa chỉ đưa bóng đến vị trí của Mohamed Salah, cầu thủ người Ai Cập đã có tình huống đối mặt với thủ môn Iker Casillas, tiếc rằng cú dứt điểm của tiền đạo bên phía Liverpool lại đưa bóng đi ra ngoài.

Mặc dù vậy, các fan hâm mộ của Liverpool cũng không phải chờ quá lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Phút 26, Henderson đi bóng chọc khe xuống biên phải cho Trent Alexander-Arnold để cầu thủ này căng ngang và Firmino dễ dàng đệm bóng vào lưới đội khách do hệ thống phòng thủ của Porto bao gồm cả thủ thành Casillas bị hút hết về phía phải.

Sau hai bàn thua liên tiếp, Porto vùng lên mạnh mẽ, phút 30 hậu vệ Alexander-Arnold của Liverpool để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài đã sử dụng VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, Porto đã không được hưởng phạt đền trong tình huống này. Hai phút sau đó, tiền đạo Moussa Marega của Porto có cú vô lê quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn Alisson Becker của Liverpool.

Ngay đầu hiệp 2, Henderson lại có đường bóng giúp Mane hạ gục thủ môn Casillas của Porto. Tuy vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính điều khiển trận đấu đã không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà do Mane đã việt vị. Mặc dù cần thêm một bàn thắng để có thể sớm “kết liễu” đối thủ, song các cầu thủ của Liverpool thi đấu khá mờ nhạt trong thời gian còn lại của hiệp 2.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Marega của Porto cũng liên tục lãng phí cơ hội ghi bàn. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Liverpool đến khi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, Porto sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ rất khó khăn ở lượt về trên sân nhà nếu muốn ngăn cản Liverpool năm thứ hai liên tiếp vào bán kết.

Keita ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho Liverpool trong trận gặp Porto.

Cùng với chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Porto trên sân Anfield thì trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium, đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino cũng có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước Man City để tạo lợi thế đáng kể cho trận đấu lượt về giữa hai đội diễn ra sau đây 1 tuần.

Trong chuyến làm khách của Tottenham ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, Man City chào đón sự trở lại của tiền đạo Sergio Aguero. Với lợi thế áp đảo trước đối thủ ở những cuộc đối đầu gần đây, Man Xanh đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu.

Chỉ sau 10 phút, Man City đã có cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số khi Sterling dứt điểm đưa bóng chạm tay hậu vệ Danny Rose trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bjorn Kuipers quyết định cho Man City được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền đạo Sergio Aguero lại không thể đánh bại thủ thành Hugo Lloris của đội chủ nhà.

Sau tình huống thoát thua trong gang tấc, Tottenham đã thi đấu tốt hơn hẳn ở những phút còn lại của hiệp 1. Không chỉ tổ chức phòng ngự chắc chắn, đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino cũng có những pha bóng dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đáng kể nhất là màn xoay người dứt điểm của Harry Kane ở phút 24 nhưng thủ thành Ederson đã xuất sắc cản phá cứu thua cho Man City.

Đầu hiệp thi đấu thứ hai, Tottenham bị tổn thất lớn về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Harry Kane tái phát chấn thương mắt cá sau cú va chạm với Fabian Delph và phải rời sân nhường chỗ cho Lucas Moura. Tận dụng cơ hội này, Man Xanh chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vấp phải lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà. Họ buộc phải sử dụng đến những cú dứt điểm từ xa nhưng phương án này cũng không mang lại hiệu quả.

Thủ môn Lloris cản phá thành công quả sút 11m của Aguero.

Trong khi đó, tiền đạo Son Heung-Min tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn trên sân mới của Tottenham với cú đi bóng và dứt điểm chân trái đầy uy lực ở phút 78 giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua bất ngờ, nhà cầm quân Pep Guardiola đã tăng cường sức mạnh cho hàng công với Leroy Sane và De Bruyne. Nhưng những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số của Manchester City không thành công trước lối chơi chặt chẽ của Tottenham.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng của các học trò, huấn luyện viên Pochettino hồ hởi cho biết: “Tôi rất vui với màn trình diễn tuyệt vời của các học trò để giành chiến thắng. Đây là thách thức cho tương lai, thể hiện trình độ và tính nhất quán”. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Argentina cũng tỏ ra khá lo lắng với chấn thương của Harry Kane trong khi Tottenham còn trận đấu lượt về trên sân Etihad của Man City vào ngày 18-4 tới: “Chúng tôi cần kiểm tra để xác định mức độ chấn thương nhưng có vẻ nó giống với chấn thương lần trước. Tôi rất buồn và thất vọng bởi mọi thứ sẽ rất khó khăn trong phần còn lại của mùa giải”. Trong khi đó, “người hùng” của Tottenham, Son Heung-Min tỏ ra rất vui mừng khi cùng các đồng đội giành chiến thắng trước Man City: “Họ là một đội bóng lớn, cả chúng tôi và họ đều rất mạnh nên căng thẳng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ những người đã theo dõi chắc hẳn đã rất thích cách chúng tôi chơi bóng”.

Son Heung-Min ghi bàn thắng duy nhất cho Tottenham trong trận đối đầu Man City

Dù Man City thua trận trước Tottenham nhưng huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola vẫn cho rằng các học trò đã có một trận đấu tốt, nắm quyền kiểm soát thế trận. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Man City cần nỗ lực hơn trong trận lượt về: “Khi chúng tôi chơi không tốt, tôi là người đầu tiên nói ra điều đó nhưng hôm nay tôi không có cảm giác này. Bây giờ, chúng tôi đã biết những gì cần phải làm ở trận lượt về. Nếu chúng tôi không thể đi đến trận đấu cuối cùng thì đó đơn giản vì một thử thách”.

Vào rạng sáng mai (11-4), lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu còn lại. Trong khi, Ajax tiếp đón Juventus trên sân nhà thì trận cầu tâm điểm giữa Manchester United gặp FC Barcelona sẽ diễn ra trên sân vận động Old Trafford.

Lịch thi đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League 2018-2019 ngày 11-4:

2 giờ 00: Ajax vs Juventus; Manchester United vs FC Barcelona

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-va-tottenham-cung-gianh-chien-thang/