Liverpool và giấc mộng bá vương

Chưa từng vô địch ở kỷ nguyên Premier League, thất bại trong trận chung kết UEFA Champions League 2017/18. Thế nên với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải mới, người hâm mộ đội bóng thành phố cảng rất mong chờ đội bóng con cưng sẽ phá dớp ở mùa giải năm nay.

Với sự đầu tư chính xác và phong cách chơi bóng mạnh mẽ, Liverpool ngày càng trở nên đáng sợ hơn với các đối thủ. Đội bóng thành phố Cảng đã khởi đầu mùa giải mới cực kỳ ấn tượng, The Kop thắng cả 6 trận đầu mùa (5 ở Premier League, 1 ở Champions League), ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Thầy trò Klopp đang chơi rất toàn diện, họ vẫn ghi được nhiều bàn thắng nhưng hàng thủ đã tỏ ra chắc chắn hơn rất nhiều so với những mùa giải trước.

Quan trọng hơn, họ đã có thể “tiết chế” cảm xúc khi cần thiết. Đây chính là những yếu tố giúp Liverpool lột xác hoàn toàn. Mùa trước, Liverpool từng thảm bại 1-4 trên sân Wembley trước Tottenham. Họ cũng bị Man City vùi dập 5-0 tại Etihad, thua Man Utd 1-2 tại Old Trafford, thua Chelsea 0-1 và bị Arsenal cầm hòa 3-3.

liverpool đang hiện thực hóa giấc mộng bá vương của mình ở mùa giải năm nay. (ảnh IT)

Những kết quả đó đến từ các điểm yếu cố hữu của Liverpool nói trên: hàng thủ của họ không đủ chắc chắn trong khi toàn đội quá dễ bị “xúc động”. Ví dụ như trước Tottenham và Man City, Liverpool đều thua rất đậm cho dù khởi đầu đầy khí thế. Trong khi trước Man Utd và Chelsea, họ lại thiếu đi sự lì lợm như chính đối thủ.

Mọi thứ hiện tại đã khác. 6 trận đấu, 6 chiến thắng với các sắc thái khác nhau cho thấy Liverpool thực sự lột xác. Họ vẫn tấn công bốc lửa nhưng biết cách đá chậm lại, biết cách tạo ra sự giằng co và đẩy đối thủ vào thế bế tắc khi cần thiết. Nói cách khác, Liverpool không còn ngây thơ và lực lượng đang có giúp họ triển khai đủ kiểu thế trận tùy theo tình thế.

Nhờ thế, Liverpool có 3 chiến thắng sát nút khá thoải mái. Ngay cả khi Alisson mắc sai lầm trước Leicester, đội bóng áo đỏ vẫn kiểm soát tình hình trong suốt 30 cuối trận. Trong khi cuối tuần qua, Liverpool cũng chỉ để Tottenham gỡ 1 bàn vào phút 90+3 cho dù cầm bóng ít hơn hẳn (40% so với 60%). Họ mang đến cảm giác thể mất điểm vì bất cứ lý do nào.

Không chỉ thăng hoa ở giải đấu trong nước, Liverpool còn đang có khởi đầu mỹ mãn ở đấu trường châu lục. Mặc cho việc, cựu huyền thoại của Man United - Gary Neville từng nhận định Liverpool chỉ nên tập trung sức lực cho Premier League để tránh “ôm rơm nặng bụng”, thì HLV Juergen Klopp vẫn có cái lý riêng của ông để The Kop có thể đạt được thành công ở cả hai đấu trường.

“Tại sao lại không thi đấu hết sức tại Champions League cơ chứ? Gary có lẽ nên tới đây và nói cho tôi từng bước cụ thể để bỏ Champions League và giành được thành công tại Premier League. Tôi chẳng biết việc đó phải làm những gì nữa. Làm thế nào để lên kế hoạch cho một trận đấu khi mà chúng ta không dồn toàn tâm toàn ý cho nó chứ? Dường như Gary đây là chuyện trẻ con chơi bóng hay sao vậy?”, Juergen Klopp bực bội chia sẻ.

Quả thực, những lời phản bác của HLV người Đức rất hợp lý. Chẳng có lý do gì buộc Liverpool chỉ tập trung cho một đấu trường, nhất là tại thời điểm khởi đầu mùa giải như lúc này. The Kop đang có chuỗi thành tích 5 trận mở màn toàn thắng ở Premier League. Trong đó, đáng kể nhất chính là chiến thắng 2-1 trên sân Wembley của Tottenham và chỉ ngay sau đó có ba ngày Liverpool đã chèn ép gã nhà giàu nước Pháp, PSG ở đấu trường Champions League. Đó chính là phẩm chất của kẻ chinh phục.

Có thể thấy nếu so với lần gần nhất là năm 2014, Liverpool lúc này đáng kỳ vọng hơn rất nhiều. Họ có đội hình đồng đều hơn hẳn và quan trọng là không còn phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao nào đó. Nếu Salah tịt ngòi, The Reds đã có Mane. Nếu Mane cũng tịt ngòi, họ vẫn còn Firmino. Chưa kể các dự bị hạng sang như Sturridge hay Shaqiri.

Hàng thủ của Liverpool cũng mang đến cảm giác chắc chắn đặc biệt. Nó giống như Man Utd thời đỉnh cao với Van der Sar, Ferdinand và Vidic. Khi vượt qua các trung vệ của Liverpool đã là điều khó khăn, đánh bại chốt chặn cuối cùng là Alisson còn khó hơn.

Điều thú vị là Liverpool đang hưởng lợi từ sự trưởng thành đúng lúc của các tài năng trẻ. Trước mùa giải mới, nhiều người tin rằng họ còn thiếu một trung vệ và một hậu vệ cánh phải đẳng cấp để “hoàn hảo”. Thế nhưng Joe Gomez và Trent Alexander-Arnold cho thấy họ chính là những mảnh ghép mà Jurgen Klopp cần có.

Tất cả những điều đó đang giúp Liverpool nhìn thấy giấc mộng bá vương trở thành hiện thực rõ ràng hơn bao giờ hết, cho dù mùa giải mới chỉ trong giai đoạn khởi đầu.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/liverpool-va-giac-mong-ba-vuong-80286.html