Liverpool và Chelsea thua sốc, Barca may mắn có 1 điểm

Champions League đã hấp dẫn ngay từ các trận đấu đầu tiên khi các đội mạnh hơn đều không đạt kết quả có lợi, đặc biệt là trận thua sốc của đương kim vô địch Champions League và Europa League.

Quá nhiều bất ngờ thú vị ngay lượt trận đầu tiên của Champions League (Ảnh: Fanpage Uefa Champions League)

Quá nhiều bất ngờ thú vị ngay lượt trận đầu tiên của Champions League (Ảnh: Fanpage Uefa Champions League)

Đoàn quân thiện chiến Liverpool bị nhấn chìm ở Italia

Livepool đã thua chóng vánh trong 10 phút cuối trận (Ảnh: Fanpage Liverpool)

Nhiều cổ động viên Liverpool đang bào chữa cho thất bại sốc của nhà đương kim vô địch Champions League trên sân của Napoli với tỷ số 0-2 đêm qua là vì các cầu thủ Liverpool đang để tâm trí vào trận đấu cuối tuần với Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy khi HLV Jürgen Klopp đã tung ra đội hình mạnh nhất của Liverpool khi làm khách trên sân của Napoli. Bản thân HLV Jürgen Klopp cũng chưa bao giờ cho Liverpool đá “giữ chân” nếu nhìn vào cách mà đội bóng này vẫn thi đấu ở các mặt trận. Kết quả thua sốc 0-2 của Liverpool rõ ràng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt The Kop ki đội bóng này đang thể hiện phong độ hủy diệt với 5 trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh và lại là đương kim vô địch Champions League. Việc mất tập trung ở những phút cuối cùng của trận đấu đã khiến Liverpool phải trả giá với 2 bàn thua ở phút 82 của Merten và Llorente ở phút 92. Cục diện ở bảng E bỗng trở nên khó lường sau trận thua này của Liverpool khi mà đội bóng ít tên tuổi nhất bảng là Salzburg của Áo đã chiến thắng Genk của Bỉ với tỷ số đậm 6-2.

Các cầu thủ Napoli vẫn còn lâng lâng với chiến thắng (Ảnh: Fanpage CLB Napoli)

Chelsea thua sốc trên sân nhà trước Valencia khi Ross Barkley đá hỏng phạt đền

Chelsea lẽ ra đã có 1 điểm nếu Barkley không đá hỏng phạt đền (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Chelsea mở đầu ngoại hạng Anh bằng trận thua 0-4 trước MU và khởi đầu tệ hại ấy lại đeo bám The Blue ở trận đấu đầu tiên tại Champions League đêm qua với đối thủ quen thuộc Valencia. HLV Fank Lampard đã bê nguyên đội hình giành chiến thắng tưng bừng 5-2 cuối tuần trước để đón tiếp bầy Dơi ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, việc Masson Mount dính chấn thương sớm và phải rời sân ở phút 14 đã khiến đội hình của Chelsea xáo trộn hoàn toàn.

Chấn thương của Masson Mount đang khiến CĐV Chelsea bất an (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Thiếu đi cầu thủ sáng tạo nhất, Chelsea đã thi đấu rất bế tắc và phải nhận bàn thua ở 74 của Rodrigo. Đến phút 87, Chelsea có cơ hội gỡ hòa khi sau khi xem lại VAR, trọng tài đã cho Chelsea hưởng phạt đền. Thông thường người sút phạt đền là Jorghinho nhưng cuối cùng Ross Barkley lại “tranh” thực hiện. Kết quả, Ross Barkley thất bại và Chelsea nối gót Liverpool nhận trái đắng ngay ngày ra quân. Một sự chuẩn bị “tệ hại” như nhau của Chelsea và Liverpool cho trận đại chiến cuối tuần này. Ở bảng H, Ajax đang dẫn đầu sau chiến thắng 3 sao trước Lille của Pháp.

Ajax vẫn đang sống khỏe dù bán đi rất nhiều trụ cột (Ảnh: Fanpage CLB Ajax)

Barca may mắn có 1 điểm vì Marco Reus đá hỏng phạt đền cho Dortmund

Barca đã may mắn thoát thua trên sân của Dortmund (Ảnh: Fanpage CLB Dortmund)

Trước trận Borussia Dortmund đấu Barca, trận đấu còn lại ở bảng F đã kết thúc với tỷ số 1-1 giữa Inter Milan và Slavia Prague. Dù được đá trên sân nhà nhưng Lukaku và các đồng đội phải đợi tới phút 90 mới còn bàn gỡ 1-1. Như vậy đội thắng ở cặp đấu Dortmund và Barca sẽ nhất bảng F. Tuy nhiên, trước một Dortmund được thi đấu trên sân nhà, Barca đã không thể ghi nổi bàn thắng nào. Và nếu không có may mắn thì Barca đã bị thủng lưới ở phút 57 khi Dortmund được hưởng phạt đền nhưng Marco Reus lại đá hỏng. Ở trận này, Messi đã vào sân từ phút 59 nhưng cũng không thể mang về 3 điểm cho Barca. Nhiều vị trí trên sân của Barca tiếp tục thi đấu không tốt và thiếu đi sự gắn kết giữa các tuyến. Antoine Griezmann dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình khi tới Barca khi đã đánh mất sự sắc sảo vốn có. Chỉ với 1 điểm trong tay chia đều cho cả 4 đội sau lượt trận thứ nhất, cục diện của bảng F rõ ràng xứng đáng với tên gọi bảng tử thần của Champions League mùa này. Với các cổ động viên Barca, họ lại đành phải chờ tới trận lượt về ở Nou Camp để trả thù màn “cà khịa” trước đó của Dortmund.

Messi dù rất cố gắng nhưng không thể giúp Barca ghi bàn (Ảnh: Fanpage CLB Barca)

Ở bảng G, CLB Leipzig của Đức tạm dẫn đầu sau chiến thắng ngay trên sân khách của Benfica với tỷ số 1-2 bởi ở trận đấu còn lại Zenit và Lyon đã hòa 1-1.

Leipzig đang chơi thăng hoa với các cầu thủ trẻ (Ảnh: Fanpage CLB Leipzig)

Các kết quả rất bất ngờ ở loạt trận mở màn khi nhiều ông lớn ngã ngựa, đặc biệt là đương kim vô địch Liverpool cho thấy Champions League mùa này rất đáng xem, ngay từ những trận đầu tiên của vòng bảng. Đêm nay, loạt trận thứ 2 sẽ diễn ra và sẽ có hàng loạt các trận chung kết sớm của bảng đấu.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/liverpool-va-chelsea-thua-soc-barca-may-man-co-1-diem-54403.html