Liverpool thua sốc tại Champions League, HLV Klopp nói gì?

HLV Jurgen Klopp đã thừa nhận sự thật bất ngờ khi Liverpool để thua Red Star 0-2 tại lượt trận thứ 4 bảng C thuộc vòng bảng Champions League.

Tại bảng C, Red Star bị đánh giá là đội yếu nhất. Mặc dù vậy, khi chơi trên sân khách, Liverpool đã thể hiện một gương mặt nhợt nhạt.

Thầy trò Klopp nhập cuộc không tốt, không hóa giải được lối chơi mạnh mẽ, áp sát nhanh chóng của đội chủ nhà. Tận dụng tối đa thời cơ khi Liverpool không bắt nhịp được với trận đấu, Red Star có liền 2 bàn thắng do công Pavkov ở các phút 22 và 29. Trong hơn 60 phút còn lại, Liverpool không thể gượng dậy và chấp nhận thua 0-2 và mất ngôi đầu bảng.

Liverpool đã có một trận đấu thất vọng

Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: “Tôi chỉ có 10 ngón tay thôi. Chúng tôi đã có một vài cơ hội nhưng mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi và thật dễ dàng nếu nói rằng chúng tôi đã không làm việc hết sức mình”.

Ông Klopp nhấn mạnh: “Chúng tôi thua bởi khi tỷ số là 1-0, chúng tôi chưa biết phải làm gì thì họ có bàn thắng thứ hai. tỷ số 2-0 rõ ràng mang lại rất nhiều rắc rối. Tôi không muốn nói đây là thảm họa nhưng chúng tôi đã thua trận thứ hai và đối diện áp lực. Rõ ràng, trận thua này khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ phải gặp PSG và Napoli, những đội bóng cực mạnh. Mặc dù vậy, chúng tôi cần phải nỗ lực bởi cơ hội đâu đã khép lại”.

Với 6 điểm, Liverpool hiện xếp thứ hai ở bảng C, sau Napoli (bằng điểm nhưng thua chỉ số phụ) và hơn PSG 1 điểm. HLV Klopp chia sẻ: “Các cầu thủ rất thất vọng và tôi cũng vậy bởi lẽ ra, chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi luôn muốn cố gắng hết mình nhưng ở trận đấu này, các cầu thủ làm điều đó khi đã quá muộn. Sự thật là chúng tôi không thể thay đổi được tình hình khi họ ghi bàn thắng. Điều hiển nhiên là chúng tôi phải chơi với hơn 100% khả năng ở 2 trận đấu tới và chúng tôi sẽ sẵn sàng cho các canh bạc này”.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/liverpool-thua-soc-tai-champions-league-hlv-klopp-noi-gi-928173.html