Liverpool thua sốc, Barca hòa may mắn ở lượt trận mở màn Cup C1

Liverpool bất ngờ thua sốc, trong khi Barca hòa may mắn ở lượt trận mở màn Cup C1 châu Âu, một kết quả hết sức bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá thế giới.

Liverpool hành quân tới sân San Paolo của Napoli để đá lượt trận đầu tiên bảng A vòng bảng Champions League mùa giải 2019/2020. Với tâm thế của nhà ĐKVĐ của giải đấu, kèm với đó là hành trang chuỗi 5 trận toàn thắng tại Premier League nhiều người tin đội bóng đất Cảng sẽ có được 3 điểm.

Nhập cuộc tự tin và kiểm soát tốt thế trận đồng thời là đội bóng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu song, đội bóng nước Anh tỏ ra khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương ở những phút sau đó bởi hàng thủ Napoli chơi kín kẽ và đầy kỷ luật.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, bảng tỷ số vẫn là 0-0 và mọi người bắt đầu nghĩ đến kịch bản chia điểm tại San Paolo, thì những kịch tính xảy ra.

Phút thứ 82, Andrew Robertson phạm lỗi với Jose Callejon trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Dries Mertens đánh bại Adrian và ghi tên mình lên bảng tỷ số đem về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

Liverpool thua sốc, Barca hòa may mắn ở lượt trận mở màn Cup C1

Liverpool thua sốc, Barca hòa may mắn ở lượt trận mở màn Cup C1

Cuối trận, Dries Mertens bằng sự nhanh nhẹn và tinh quái của mình đã gây áp lực khiến Virgil van Dijk mắc lỗi, tạo cơ hội cho Fernando Llorente ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli.

Một kết quả thực sự sốc giành cho các nhà ĐKVĐ của giải đấu, nó cho thấy Liverpool còn rất nhiều việc phải trong thời gian tới nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Cùng với Liverpool, một ông lớn khác của bóng đá châu Âu là Barca cũng gây thất vọng tràn trề ở lượt trận ra quân Cup C1 châu Âu tối qua khi hòa nhạt nhòa trước Dortmund.

Thậm chí, chính Dortmund mới là đội bóng thi đấu tốt hơn với nhiều pha tấn công sắc bén, đẹp mắt hơn, và chỉ có tài nghệ của thủ thành Ter Stegen cùng may mắn mới giúp Barca giữ lại 1 điểm rời đất Đức.

Không chỉ rất tài năng khi nhiều lần bay người cứu thua đẹp mắt cho Barca, Ter Stegen còn rất... láu cá. Phút 57, Dortmund được hưởng quả 11m, người nhận trách nhiệm là Marco Reus.

Siêu sao của Dortmund thực hiện cú đá thẳng vào góc phải và Ter Stegen đã bắt bài ý đồ này. Thủ môn tuyển Đức đổ người chuẩn xác và tiếp tục bắt dính bóng khi nhận thấy Reus băng vào thực hiện cú đá bồi.

Tuy nhiên, ảnh chụp cho thấy Ter Stegen đã đưa hai chân khỏi vạch vôi, cố rướn lên vài chục centimet để làm hẹp góc sút của Reus. Ở thời điểm, cầu thủ Dortmund chạm bóng, chân của Ter Stegen không còn dẫm trên vạch vôi. Đây là hành vi phạm luật nếu chiếu theo luật bóng đá mới.

Tuy vậy, Reus không trách đồng đội ở tuyển Đức vì đã "tinh ranh" phá luật. "Marc là thủ môn đẳng cấp thế giới. Quả đá của tôi không thực sự tốt. Tôi sẽ phải trở lại sân tập để hoàn thiện điều này", Reus chia sẻ.

Ter Stegen cho rằng anh đã chứng minh được khả năng sau pha cứu thua. "Mọi người đều biết là tôi có thể. Tôi chỉ muốn tập trung 100% vào công việc và thể hiện khả năng". HLV Ernesto Valverde cũng cho rằng đội bóng của ông phải cảm ơn Ter Stegen vì pbong độ xuất sắc.

"Đây là trận đấu khó khăn với bầu không khí tuyệt vời. Barca đã chịu đựng rất nhiều, đặc biệt sau giờ nghỉ khi toàn đội đánh mất quyền kiểm soát, còn Dortmund thì rất nguy hiểm. Chúng tôi không có bóng ở 1/3 phần sân đối thủ. Barca phải cảm ơn Ter Stegen vì pha đổ người tuyệt vời này".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/liverpool-thua-soc-barca-hoa-may-man-o-luot-tran-mo-man-cup-c1-74819-11.html