Liverpool thua Brighton trên sân nhà sau 39 năm

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và West Ham, Liverpool trở lại mặt đất khi nhận thất bại 0-1 trước Brighton ở vòng 22 Premier League rạng sáng 4/2 (giờ Hà Nội).

 Liverpool chịu áp lực phải thắng để tiếp tục bám đuổi MU và Man City trên bảng xếp hạng. Hai đại diện của thành Manchester đều đã giành trọn 3 điểm trước Southampton, Burnley. Tuy nhiên, thầy trò HLV Juergen Klopp không làm được điều này.

Liverpool chịu áp lực phải thắng để tiếp tục bám đuổi MU và Man City trên bảng xếp hạng. Hai đại diện của thành Manchester đều đã giành trọn 3 điểm trước Southampton, Burnley. Tuy nhiên, thầy trò HLV Juergen Klopp không làm được điều này.

Bàn duy nhất của Steve Alzate ở phút 56 mang về thắng lợi tối thiểu cho Brighton. Sau 39 năm, họ mới giành được một chiến thắng trên sân Anfield. Với Liverpool, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của họ, nơi từng là pháo đài "bất khả xâm phạm".

Gương mặt thất vọng của Jordan Henderson khi nhận bàn thua. Ở trận đấu này, anh tiếp tục thi đấu tại vị trí trung vệ. Dù Liverpool thiếu nhiều trụ cột ở hàng thủ, đây không phải là vấn đề lớn nhất của họ.

Thất bại của Liverpool đến từ sự thiếu sắc bén trên hàng công. Mohamed Salah bị các cầu thủ phòng ngự Brighton kèm chặt trong phần lớn thời gian trận đấu. Anh có 4 pha dứt điểm nhưng không đưa bóng đi trúng đích lần nào. Salah có cảm giác bóng không tốt và chỉ được Whoscored chấm 5,5 điểm, tệ nhất trận.

Ở trận đấu này, Brighton không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn phản công hay. Neal Maupay, người chơi cao nhất trên hàng công của đội khách, thường xuyên khiến các cầu thủ Liverpool gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, 2 cầu thủ chạy cánh của Brighton là Dan Burn (áo xanh) và Solly March cũng chơi ấn tượng. Những bước chạy của họ góp phần mang lại cho Brighton 13 cú dứt điểm, trong đó có 4 lần bóng đi trúng đích.

Trong khi đó, Liverpool chỉ có 11 pha dứt điểm, 1 lần đưa bóng trúng đích dù kiểm soát bóng đến 63,5%. Thiago Alcantara cũng nhạt nhòa trong trận này. Suốt 90 phút có mặt trên sân, anh không có đường chuyền tạo cơ hội (key pass) nào.

Vị trí trung bình của các cầu thủ Liverpool trong hiệp 1 phản ánh phần nào thất bại của họ. Roberto Firmino (số 9) lùi quá sâu và hàng công Liverpool không tiếp cận được vùng cấm Brighton. James Nalton của BBC nhận định "Lữ đoàn đỏ" đang thiếu sự sắc bén trong lối chơi.

Thất bại này khiến Liverpool bị MU và Man City nới rộng khoảng cách. Đội chủ sân Anfield có 40 điểm, lần lượt kém 2 đối thủ 4 và 7 điểm. Thậm chí, họ còn bị Leicester City (42 điểm) vượt mặt và đẩy xuống vị trí thứ 4.

Klopp thở dài sau trận thua của Liverpool HLV Jurgen Klopp không giấu nổi sự thất vọng khi các cầu thủ Liverpool chơi dưới sức trong thất bại 0-1 trước Brighton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh rạng sáng 4/2 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-thua-brighton-tren-san-nha-sau-39-nam-post1180589.html