Liverpool thắng nhọc nhằn

Chủ nhà Crystal Palace suýt có bàn thắng dẫn trước nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra. Sau tình huống kém may đó, Crystal Palace nhận liên tiếp những tình huống đáng tiếc khác dẫn tới thất bại trước Liverpool.

Tiền đạo Mohamed Salah trong tư thế quay lưng lại khung thành Crystal Palace và bị hai cầu thủ kèm chặt nhưng trung vệ chủ nhà Sakho lại phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền. James Milner mở tỷ số trận đấu ở phút cuối cùng hiệp một. Trong suốt sự nghiệp 16 năm thi đấu của mình, mỗi khi Milner ghi bàn thì chưa bao giờ đội bóng của anh thất bại. 48 trận ghi 49 bàn, đội bóng của Milner thắng 38 và hòa 10.

HLV Roy Hodgson của Crystal Palace cho rằng đội bóng của ông bị oan quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài Mark Clattenburg cho rằng đồng nghiệp Michael Oliver đã có một trận đấu khó khăn song làm việc chính xác. Quả phạt đền là chuẩn bởi vì Sakho đã cố tình phạm lỗi với Salah. Điểm nóng thứ hai của trận đấu là thẻ đỏ cho Aaron Wan-Bissaka ở phút 75. Oliver rút thẻ đỏ trực tiếp là hợp lý bởi vì Salah một mình thoát xuống và chuẩn bị ra chân dứt điểm. Nếu Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm thì sẽ là một quả phạt đền nữa và một thẻ vàng cho Aaron Wan-Bissaka.

Crystal Palace thua 1 bàn, mất thêm 1 người nữa nhưng lại quyết vùng lên gỡ hòa. Đội hình dâng quá cao nên Liverpool bắt đầu thực hiện những đường bóng dài vượt tuyến cho Mane và Salah phản công. Mane đã ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool sau tình huống nhận bóng từ Salah ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu.

Liverpool là 1 trong 6 đội toàn thắng cả 2 trận đầu mùa Premier League 2018-2019. Nếu so với hai ứng cử viên nặng ký là Manchester City và Chelsea thì cách Liverpool có 3 điểm ở Crystal Palace quá nhọc nhằn và bộc lộ nhiều điểm đáng lo. Liverpool là đội duy nhất chưa thủng bàn nào sau 2 trận nhưng hàng thủ hạ quá thấp đã tạo ra những cơ hội có đối phương uy hiếp khung thành Alisson. Hàng công vẫn là bộ ba hùng hậu mùa trước Salah - Firmino - Mane nhưng ở trận gặp Crystal Palace không ổn.

Salah nặng nề trong những pha đua tốc độ. Tiền đạo Ai Cập dù có lợi thế chạy trước nhưng vẫn bị phá bóng trong chân. Một vài tình huống Salah dứt điểm thiếu cảm giác bóng. Mane và Firmino vẫn dồi dào thể lực nhưng lại kém duyên. HLV Jurgen Klopp vẫn dồn bóng quá nhiều cho Salah nhiều khả năng không thể thành công như mùa trước vì đối phương tập trung vào tiền đạo Ai Cập này nhiều hơn.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194148_liverpool-thang-nhoc-nhan.aspx