Liverpool thắng nghẹt thở Leeds sau cuộc rượt đuổi điên rồ ở Anfield

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool đã có cuộc rượt đuổi tỉ số điên rồ với đội bóng mới thăng hạng Leeds United trong ngày ra quân và họ chỉ giành được chiến thắng phút chót nhờ sự tỏa sáng của Mohamed Salah.

Salah tỏa sáng rực rỡ mang về chiến thắng cho Liverpool.

Salah tỏa sáng rực rỡ mang về chiến thắng cho Liverpool.

Liverpool gặp Leeds United là trận đấu được chờ đợi tại vòng khai mạc Ngoại hạng Anh 2020-2021 vì truyền thống lâu đời của hai CLB. Leeds dù mới thăng hạng sau 16 năm vắng bóng nhưng được đánh giá rất cao nhờ tài chiến thuật của HLV Bielsa. Và đúng như vậy, chiến lược gia lão làng người Argentina đã khiến Liverpool hùng mạnh trải qua 90 phút toát mồ hôi hột tại Anfield.

Ở trận này, Liverpool có đội hình gần như mạnh nhất khi chỉ thiếu Fabinho ngồi trên ghế dự bị. Với sức mạnh vượt trội, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngày ở phút thứ 4 nhờ cú đá phạt đền của Salah. Tuy vậy, Leeds chứng minh cho tất cả thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Phút 12, Harrison có pha đi bóng đẹp mắt bên cánh trái trước khi sút tung lưới Alisson gỡ hòa cho đội bóng áo trắng.

Cuộc rượt đuổi tỉ số của hai đội bắt đầu ngay từ hiệp 1. Phút 20, Liverpool một lần nữa vượt lên nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Van Dijk. Thế nhưng, chính trung vệ người Hà Lan lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà thủng lưới. Phút 30, Van Dijk đỡ bóng không quan sát, tạo điều kiện cho Patrick Bamford đoạt được bóng và thoát xuống ghi bàn cho Leeds.

Mặc dù vậy, sai lầm của Van Dijk nhanh chóng được Salah sửa chữa. Phút 33, tiền đạo Ai Cập tỏa sáng rực rỡ với pha vô-lê đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành của Leeds. Những phút cuối hiệp 1, hai đội tiếp tục thi đấu rất nhanh nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Với tinh thần quyết đấu đáng nể, Leeds tìm được bàn thắng thứ 3 ở phút 66 nhờ công Mateusz Klich. Tiền vệ người Ba Lan có pha xâm nhập vòng cấm Liverpool và sút bóng chéo góc rất nhanh khiến Alisson không kịp cản phá.

Có bàn gỡ hòa lần thứ 3, Leeds càng đá càng hưng phấn. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, Liverpool đã cho thấy sự khác biệt lớn về đẳng cấp và bản lĩnh của hai đội. Phút 87, tiền đạo vào sân thay người của Leeds Rodrigo phạm lỗi sơ đẳng với Fabinho trong vòng cấm, biếu cho Liverpool quả phạt đền thứ 2 trong trận. Trên chấm 11m, Salah lạnh lùng đánh lừa thủ môn Leeds để ấn định chiến thắng 4-3 cho nhà đương kim vô địch.

Chiến thắng này tái khẳng định sức mạnh, sự lì lợm và cả may mắn của Liverpool, những yếu tố đã giúp họ lên ngôi đầy thuyết phục ở mùa trước. Trong khi đó, Leeds đã có màn tái xuất đầy ấn tượng và hứa hẹn đáng xem hơn trong thời gian tới.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane.

Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Struijk, Dallas, Phillips, Klich, Harrison, Hernandez, Costa, Bamford.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/liverpool-thang-nghet-tho-leeds-sau-cuoc-ruot-duoi-dien-ro-o-anfield-1720550.tpo