Liverpool ra sân như 'một vị thần' và 'cái kết bất ngờ' trước Man City

Không ai ngờ rằng, Liverpool lại thua muối mặt 0-4 ngay trong trận đầu tiên ra sân với tư cách tân vương Premier League.

Tân vương Liverpool ra sân ngạo nghễ oai hùng giữa hai hàng rào danh dự của Man City.

Tân vương Liverpool ra sân ngạo nghễ oai hùng giữa hai hàng rào danh dự của Man City.

Nhưng sau màn chào đón nồng hậu, Man City đã tặng cho tân vương Liverpool 90 phút bẽ bàng trên sân Etihad.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, Joe Gomez khởi đầu cho thảm họa của Liverpool khi kéo ngã Raheem Sterling trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền.

Kevin De Bruyne dễ dàng đánh lừa thủ môn Alisson để mở tỷ số ở phút 25.

10 phút sau, lại là Joe Gomez thất bại trong việc truy cản Raheem Sterling và khiến Liverpool thủng lưới.

Raheem Sterling ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Phil Foden ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống phòng ngự đầy sơ hở của Liverpool.

Man City khiến phải Liverpool vỡ trận.

Trong cơn hoảng loạn khi Liverpool bị Man City đá cho tối tăm mặt mũi, Alex Oxlade Chamberlain đốt lưới lưới nhà sau tình huống tả xung hữu đột của Raheem Sterling.

Man City đè bẹp Liverpool 4 bàn không gỡ.

Không có bàn thắng nào được ghi trong nửa cuối hiệp 2 như để cho các Liverpudlians có thời gian gặm nhấm hương vị chua, cay, mặn, đắng ở trận này.

Jurgen Klopp có lẽ không thể tin nổi vào mắt mình.

Hãy đợi đấy!

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/liverpool-ra-san-nhu-mot-vi-than-va-cai-ket-bat-ngo-truoc-man-city-1066735.vov