Liverpool phân thân

'Cuộc đua vô địch Premier League đã ngã ngũ dù còn… 21 vòng đấu nữa', cựu tuyển thủ Anh Joe Cole bình luận như thế trên kênh BT Sport.

“Cuộc đua vô địch Premier League đã ngã ngũ dù còn… 21 vòng đấu nữa”, cựu tuyển thủ Anh Joe Cole bình luận như thế trên kênh BT Sport. Ông Cole chứng kiến Liverpool thắng Watford 2-0 trong đêm 14-12 không phải là một chiến thắng áp đảo nhưng một lần nữa “The Kop” lại may mắn sau cú đúp của Mohamed Salah. Chính tiền đạo người Ai Cập này thừa nhận bàn mở tỷ số là may mắn bởi cú sút không phải chân thuận của anh ở phút 38 bất ngờ thành bàn. Cú đánh gót ở phút 90 đầy ngẫu hứng cũng không phải là phong cách của anh.

Salah đánh gót điệu nghệ ghi bàn vào lưới đối thủ trong trận đấu diễn ra đêm 14-12.

Salah đánh gót điệu nghệ ghi bàn vào lưới đối thủ trong trận đấu diễn ra đêm 14-12.

Liverpool đang bất bại ở mùa giải này, có 16 chiến thắng sau 17 vòng đấu. Nhận định của Joe Cole có lẽ quá sớm nhưng có vẻ như diễn biến cuộc đua hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của Liverpool có duy trì được chuỗi trận như hiện tại hay không? Đối thủ đứng sát sau là Leicester City để cho Norwich City cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà King Power ở lượt đêm 14-12 nên cách biệt đã là 10 điểm. Chelsea cũng là niềm hy vọng bám đuổi Liverpool đang tụt dốc không phanh ở Premier League khi thua trận thứ 4 trong 5 trận gần đây nhất. Liverpool đã có cả thảy 34 trận bất bại liên tiếp ở giải quốc nội, chỉ kém Arsenal 49 trận từ tháng 5-2003 tới tháng 10-2004 và Chelsea 40 trận từ tháng 10-2004 tới tháng 10 năm sau.

May mắn đang đồng hành với Liverpool nhưng quãng thời gian tới thực sự căng thẳng với “The Kop” trong việc duy trì phong độ khi phải phân thân trên nhiều đấu trường. Thầy trò ông Jurgen Klopp sau trận thắng Watford bay sang Qatar để dự World Cup các CLB. Liverpool sẽ đá với Monterrey của Mexico ở bán kết vào rạng sáng ngày thứ Năm, trong khi đó lịch thi đấu League Cup ở quê nhà vẫn không thay đổi khi Liverpool có trận gặp Aston Villa trên sân khách trước đó một ngày. HLV người Đức cho biết ông sẽ để đội hình trẻ ra sân ở tứ kết League Cup bởi vì đã đem toàn bộ lực lượng tốt nhất sang Trung Đông để nở mày nở mặt với bạn bè thế giới.

Lịch thi đấu tháng 12 ở xứ sở sương mù vốn đã dày, có thời điểm đá 2 trận trong vòng 3 ngày sẽ làm cho Liverpool vắt kiệt sức hơn với World Cup các CLB. Ông Klopp sớm nhận được nỗi lo khi Georginio Wijnaldum dính chấn thương ở trận đấu với Watford và rời sân sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Từ đầu mùa giải tới nay, ông Klopp ít xoay tua lực lượng nên sự vắng mặt của Wijnaldum đã là đáng lo. Bộ ba tấn công Firmino – Mane – Salah đá chính gần hết các trận đấu đã qua. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị có dấu hiệu sa sút phong độ sau thời gian chấn thương hoặc quá ít được ra sân như Lallana, Keita hay Origi. Trong hoàn cảnh phải “phân thân” và thi đấu dày đặc, nhận định của Joe Cole về Liverpool phải chờ ít nhất tới ngày 19 tháng Giêng 2020 sau trận đấu với Manchester United.

HOÀNG HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_217615_liverpool-phan-than.aspx