Liverpool nhớ Jota nhiều như Van Dijk

Với Liverpool bây giờ, câu hỏi không còn là Jota có chen chân được vào bộ ba tấn công hay không, mà là bao giờ anh trở lại để cứu rỗi hàng công thảm hại hiện nay.

Nếu được du hành thời gian, HLV Klopp của hiện tại có lẽ sẽ... tát vào mặt Klopp của ngày 10/12/2020 vài cái trước khi rút lại lệnh điền tên Jota vào đội hình xuất phát trận đấu vô thưởng vô phạt với Midtjylland ở cuối vòng bảng Champions League.

Kể cả có thất bại, Liverpool cũng đứng đầu bảng. Nhưng rốt cuộc thì họ cũng đâu có thắng dù mở tỷ số ngay phút thứ 1. Tệ hơn cả, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút, Jota gặp chấn thương nặng ở dây chằng đầu gối, khiến anh ngồi ngoài suốt thời gian qua.

Thông thường, với một cầu thủ được mua về chỉ với nhiệm vụ dự phòng cho bộ ba tấn công Salah, Mane và Firmino, chấn thương này không phải một tai họa. Nhưng khi tiền đạo này đã ghi tới 8 bàn chỉ trong 11 trận và bắt đầu thể hiện tầm quan trọng, việc anh không thi đấu nữa để lại một lỗ hổng lớn.

Nó lớn như thế nào? Kể từ lúc Jota nghỉ thi đấu, Liverpool chỉ thắng được 2 trong 8 trận gần nhất ở Premier League, thu về 10 trong 24 điểm tối đa.

Cụ thể hơn nữa, trong 8 trận này, Liverpool chỉ dứt điểm được 133 lần, trúng khung thành 41 lần (trung bình 5,1 lần/trận) và ghi được 11 bàn (1,3 bàn/trận). Trong 11 bàn của The Reds, có tới 7 bàn đến trong chiến thắng trước Palace, còn lại thì có tới 4 trận tịt ngòi liên tiếp - thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 2000, và cũng tệ nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lúc này.

Khoảnh khắc Jota ngã xuống và khiến Liverpool tụt theo.

Khoảnh khắc Jota ngã xuống và khiến Liverpool tụt theo.

Liverpool từng tự hào với hàng công mạnh vượt trội, giờ họ phải xấu hổ với chính những con người này. Và đó là lúc người ta càng nhận ra vai trò của Jota lớn thế nào dù anh chỉ là một tân binh.

Có Jota trên sân, nhiệm vụ ghi bàn của Salah và Mane được san sẻ đã đành, khâu liên kết giữa các tuyến của Liverpool cũng nhịp nhàng hơn. Jota còn là cầu thủ di chuyển không biết mệt mỏi, luôn đánh vào những điểm trọng yếu của đối thủ và thu hút sự chú ý của hậu vệ.

Mất đi Jota, lối chơi tấn công của Liverpool thiếu hiệu quả đi rõ rệt. Điều này được thể hiện rõ nhất ở thất bại 0-1 trước đối thủ yếu Burnley, nơi Klopp đã cố gắng làm mới hàng công bằng những đôi chân tươi mới hơn như Origi và Ox-Chamberlain.

Lúc này, không quá khi nói mất Jota nghiêm trọng ngang ngửa mất Van Dijk với Liverpool. Đương nhiên, thực trạng hiện tại là hệ quả của hàng loạt sự chắp vá bất đắc dĩ.

Van Dijk chấn thương, rồi Gomez không thể thi đấu, hậu vệ phải Alexander-Arnold buộc lòng không thể tham gia tấn công nhiều như trước. Tiếp tục, hết Fabinho rồi Jordan Henderson - 2 tiền vệ sở hữu năng lượng dồi dào nhất, phải lùi xuống lấp vào vị trí trung vệ, để lại khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa.

Liverpool thiếu đi những "cú đấm" ở trung lộ, lại thiếu hụt nguồn sáng tạo nơi cánh phải, hàng công của họ đói bóng là chuyện dễ hiểu. Nếu Salah, Mane và Firmino có phong độ cao, liên tục thể hiện phẩm chất cá nhân của mình đúng lúc thì vấn đề đã được giải quyết phần nào. Nhưng họ không làm được, và Liverpool lại càng nhớ Jota!

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-nho-jota-nhieu-nhu-van-dijk/20210124113627349