Liverpool: Một lữ đoàn đỏ không biết kết liễu đối thủ

Năm 2021 tiếp nối sự kỳ lạ của 2020, Liverpool bây giờ biến tướng thành một đội bóng không biết ghi bàn, chính xác hơn là một đội bóng không biết kết liễu trận đấu.

Trên thực tế, vấn đề Liverpool giảm phong độ hàng công không còn gây bất ngờ nữa. Dấu hiệu đã đến rất nhiều từ đầu mùa. Tính đến nửa mùa giải (19 trận ở Premier League), Liverpool mới ghi được 37 bàn. Thành tích này kém xa so với mùa 2019/20 (43 bàn) và 2018/19 (47).

Tiếp tục, tính cả trận hòa mới nhất với Newcastle thì trong 23 trận trên mọi đấu trường của năm 2021, thầy trò Klopp mới nổ súng 29 lần, trung bình 1,26 bàn/trận - con số quá thấp so với một đội bóng từng ghi trung bình 2,23 bàn/trận ở mùa trước và 2,34 bàn/trận ở mùa trước nữa.

Nhưng đáng báo động hơn, trong 23 trận kể trên, Liverpool có tới 8 trận không thể ghi bàn. Vấn đề của Liverpool ra sao sẽ thể hiện rõ trong 3 trận gần nhất. Lần lượt trước Real Madrid, Leeds và Newcastle, The Reds dứt điểm tổng cộng 54 lần nhưng chỉ thu về 2 bàn thắng và không thắng lợi bất cứ trận nào.

Trước Real và Leeds, Klopp đã luân phiên sử dụng tổ hợp chập 3 của 4 tiền đạo Salah, Mane, Firmino và Jota ở đội hình xuất phát. Đến trận gặp Newcastle, dường như ông thầy người Đức đã hết kiên nhẫn nên quyết định tung cả 4 cái tên này đá chính nhưng kết quả không khác gì.

Chỉ Salah là giữ được phong độ.

Chỉ Salah là giữ được phong độ.

Nếu Real ở một đẳng cấp khác và đẩy Liverpool vào tình trạng bế tắc tâm phục khẩu phục thì khó có lời giải thích nào cho 2 trận sau. Trận gặp Newcastle chung kịch bản với trận gặp Leeds, Liverpool mở tỷ số từ sớm, tạo ra thêm rất nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được trận đấu và để đối phương gỡ hòa vào những phút cuối.

Dù thất vọng đến mức há hốc mồm khi chứng kiến Willock giật lại 2 điểm cho Newcastle, Klopp cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi lẽ ra phải giải quyết trận đấu sớm hơn nhưng không làm được. Chúng tôi để cho Newcastle hi vọng và đó chính là vấn đề, chính là lỗi của chúng tôi. Nếu cứ phung phí cơ hội như thế thì làm sao mà thắng?

Đối thủ chiến đấu đến cùng và chúng tôi chẳng còn lại gì nhiều ngoài 1 điểm. Cảm giác không khác gì một trận thua. Liverpool đáng nhận kết quả này. Tôi không thấy chúng tôi xứng đáng được thi đấu tại Champions League trong ngày hôm nay".

Liverpool dứt điểm 22 lần trước Leeds, nhưng rồi để bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5. Vậy vấn đề ở đây là gì? Do hàng công hay hàng thủ, hay... cả hai! Có lẽ là cả hai bởi trong một ngày xấu trời của hàng công, sự chắc chắn của hàng thủ sẽ giữ lại điểm số. Còn trong một ngày mát trời, sự xuất sắc của hàng công sẽ giải tỏa bớt áp lực nơi tuyến dưới. Liverpool từng dùng cả hai cách này để thi đấu thăng hoa trong 2 mùa gần nhất, nhưng bây giờ thì họ không làm được nữa.

Bây giờ, nhắc đến ảnh hưởng tự sự vắng mặt của Van Dijk có lẽ không đủ bao biện cho Liverpool. Họ đã tự trở thành phiên bản kém đi của chính mình, trong khi đối thủ cũng đã tìm ra phương án để khắc chế bộ ba tấn công của The Reds.

Hàng thủ của Liverpool giờ không đỡ được cho hàng công khô hạn.

Từ một đội bóng biến ảo, các phương án giải quyết trận đấu của Liverpool hạn chế dần và giờ hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cá nhân. Mùa này, có 16 cầu thủ đã ghi bàn cho Liverpool nhưng 7 người mới ghi 1 bàn. Số cầu thủ ghi được từ 4 bàn trở lên chỉ có 6 người, ngoài bộ tứ tấn công thì là Curtis Jones - một tiền vệ dự phòng và Minamino - một tiền đạo được đem đi cho mượn.

Mo Salah vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng chính với 29 pha lập công trên mọi đấu trường, hơn gấp đôi nhóm bám đuổi. Trong một mùa giải xuống phong độ thảm hại, Mane vẫn là cây săn bàn số 2 với chỉ 13 bàn sau 43 lần ra sân.

Klopp có vẻ như đã thụ hưởng hết tinh hoa của nhóm cầu thủ này trong các mùa trước và giờ họ chỉ như một cái túi lọc vô vị. Firmino đánh mất cảm hứng, Mane không còn sắc sảo, và lúc nào cũng phải là Salah, Salah, Salah... Lữ đoàn đỏ giờ thành đội bóng một người, chơi như vậy thì đúng là không xứng đáng góp mặt ở Champions League, hoặc... Super League.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-mot-lu-doan-do-khong-biet-ket-lieu-doi-thu/20210425022337104