Liverpool mất điểm không tưởng

Liverpool gác trước chủ nhà Sevilla tới 3 bàn sau hiệp một. Giây thứ 88 của trận đấu, Firmino đã phá được lưới chủ nhà. Chính tiền đạo Brazil kiến tạo để Mane lao người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 22. Và sau đúng nửa giờ bóng lăn, Firmino đưa Liverpool dẫn trước 3 bàn. Chiến thắng tưởng như nắm chắc trong tay và tấm vé dự vòng knock out có sớm trước một vòng đấu nhưng 45 phút hiệp hai đã biến Liverpool thành kẻ hề.

Ben Yedder (trái) ăn mừng bàn thắng khởi đầu cuộc lội ngược dòng không tưởng cho Sevilla.

HLV Berizzo quyết định thay N'Zonzi bằng Vazquez từ đầu hiệp hai để củng cố tuyến giữa. Đó là một sự thay đổi làm chuyển biến toàn diện thế trận. Sevilla trấn áp toàn bộ khu trung tuyến để Ben Yedder có 2 bàn trong 15 phút đầu trận. Một trong hai bàn thua của Liverpool lộ rõ hàng thủ lóng ngóng vì chịu sức ép quá lớn do các tiền vệ mất khả năng đánh chặn từ xa. Đó là quả penalty ở phút 60. Pizarro gỡ 3-3 ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu. Vậy là sau 1.297 ngày, kể từ trận hòa 3-3 với Crystal Palace ở Premier League, Liverpool lại để đối phương gỡ lại 1 điểm sau khi dẫn trước 3 bàn.

HLV Jurgen Klopp vô cùng thất vọng với trận hòa ở Sevilla nhưng có vẻ như đối thủ Tây Ban Nha rất khó chịu với Liverpool. Klopp nhớ lại trận chung kết Europa League năm 2016 cũng vậy khi mà các học trò của ông dẫn trước 1 bàn nhưng sau đó để thua chung cuộc 1-3. Trận lượt đi hồi tháng 9 vừa qua, Liverpool một lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn để Sevilla thủ hòa 2-2.

Ông thầy người Đức không hề chỉ trích bất cứ cầu thủ nào của ông dù rõ ràng đội trưởng Henderson, Wijnaldum và Coutinho không đủ sức mạnh để tranh bóng quyết liệt với đối thủ trong hiệp hai cũng như kiềm hãm thế trận trước hành động đẩy cao tốc độ trận đấu của Sevilla. Ông Klopp bảo rằng: "Chúng tôi đã có hiệp một tuyệt vời với 3 bàn thắng. Chúng tôi ngừng chơi bóng mãi cho tới lúc thủng bàn thứ hai. Cơ hội tạo ra sau đó cũng khá thuận lợi nhưng lại không thể ghi bàn và chịu thêm bàn thua nữa. Chúng tôi đã quá thụ động trong 45 phút sau nên chấp nhận một kết quả không như ý".

Liverpool kiếm 1 điểm nên vẫn đứng đầu bảng E nhưng vòng cuối tiếp Spartak Moscow trên sân nhà, trong khi Sevilla chỉ làm khách của đội lót đường Maribor. Liverpool hơn Spartak 3 điểm nhưng phải cần 1 điểm bởi vì họ đã hòa nhau 1-1 ở Nga. Nếu Liverpool để thua thì hai đội bằng điểm và Spartak hơn chỉ số phụ (đối đầu trực tiếp). Khi đó, Liverpool phải nhường suất khi mà 3 điểm nằm chắc trong tay Sevilla ở sân Maribor.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175468_liverpool-ma-t-die-m-khong-tuo-ng.aspx