Liverpool: Khi mũi giáo được mài sắc thì tấm khiên lại thêm thủng

HLV Juergen Klopp hẳn đang vô cùng phiền não về tình hình nhân sự của Liverpool. Ngay khi ông vừa tìm ra đáp án cho hàng công thì hàng thủ lại liên tiếp đón nhận những tin tức vô cùng tồi tệ.

Sau 2 mùa giải đại thành công với chức vô địch Champions League 2018/19 và Premier League 2019/20, Liverpool được dự đoán sẽ bước vào thời kỳ huy hoàng mới dưới bàn tay lèo lái của vị thuyền trưởng đại tài Juergen Klopp.

Công cuộc xây dựng đội bóng trong 5 năm vừa qua của vị chiến lược gia người Đức đã đến lúc hái quả ngọt. Liverpool giờ đây là một tập thể mạnh mẽ, đồng đều với những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ. Sức mạnh của họ khiến tất cả các đối thủ phải kiêng dè và luôn được ưu ái là ứng viên số 1 trên mọi đấu trường.

Nhưng những khó khăn cũng không phải là nhỏ với Lữ đoàn đỏ. Ngoài áp lực bảo vệ danh hiệu vô địch cũng như sự quyết tâm của các đối thủ, Liverpool còn gặp khó bởi chính vấn đề nhân sự của mình.

Để giữ được sự hưng phấn của các ngôi sao cũng như làm mới đội bóng không để các đối thủ bắt bài là nhiệm vụ đầu tiên của Klopp. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Liverpool đã mang về 3 tân binh chất lượng là Thiago Alcantara, Diogo Jota và Konstantinos Tsimikas. Những người này sẽ bổ sung cho các vị trí đang yếu của Lữ đoàn đỏ là một tiền vệ sáng tạo ở giữa sân cùng 2 dự bị chất lượng ở bên cánh.

Cả Thiago và Jota đều đã ít nhiều để lại dấu ấn với những màn trình diễn tốt khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, giữa lúc tinh thần đang lên thì Klopp lại chịu tổn thất to lớn vì vấn nạn chấn thương. Hàng loạt trụ cột của họ gồm thủ môn Alisson Becker, các trung vệ Virgil Van Dijk, Joel Matip, hậu vệ cánh Tsimikas tới các tiền vệ Thiago, Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain đều phải gặp bác sĩ.

Klopp đã tìm ra cách tối ưu hóa hàng công của mình với bộ tứ Salah - Mane - Firmino - Jota.

Klopp đã tìm ra cách tối ưu hóa hàng công của mình với bộ tứ Salah - Mane - Firmino - Jota.

Đối mặt với cơn khủng hoảng này, Klopp đã cho ra đời một ý tưởng độc đáo là đổi đội hình sang 4-2-3-1. Jota xuất phát ở cánh phải, Mohamed Salah được đẩy lên làm trung phong còn Roberto Firmino lùi xuống trong vai trò "số 10". Như vậy, tuyến tiền vệ của Liverpool cũng chỉ cần 2 người chuyên nghiệp là Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum.

Thay đổi này của Klopp đã mang lại hiệu quả ấn tượng khi Jota ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp để giúp Liverpool toàn thắng trước Sheffield United tại Premier League và Midtjylland tại Champions League.

Nhưng chưa khỏi vui mừng vì tìm ra giải pháp cho hàng công, Klopp lại tiếp tục đau đầu vì hàng thủ. Fabinho đã được kéo xuống đá trung vệ thay cho Van Dijk và Matip chấn thương. Cầu thủ người Brazil hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Klopp có thể yên tâm tới khi 2 người kia bình phục.

Đó sẽ là một kế hoạch tốt nếu như không có chuyện Fabinho dính chấn thương ở trận thắng Midtjylland. Trong nỗ lực băng về để bảo vệ khung thành đội nhà ở phút 27, cầu thủ cao lớn người Brazil này đã nằm vật xuống sân và có dấu hiệu cho thấy anh gặp vấn đề với gân khoeo. Tuy nhận được sự chăm sóc của các bác sỹ, rút cục Fabinho vẫn không thể thi đấu tiếp nên buộc phải rời sân để nhường chỗ cho đàn em Rhys Williams mới 19 tuổi.

Chứng kiến Fabinho dính chấn thương, đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool đã ôm đầu và tỏ ra vô cùng thất vọng. Khoảnh khắc ấy đã cho thấy việc mất thêm Fabinho là cú sốc lớn với Liverpool đến thế nào bởi họ giờ chỉ còn đúng 1 sự lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí trung vệ là Joe Gomez.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Klopp đã nói về tình trạng của Fabinho như sau: "Đây chính xác là điều cuối cùng chúng tôi chờ đợi. Chẳng ai mong Fabinho chấn thương cả. Tôi biết Fabinho cảm thấy gân khoeo của cậu ấy có gì đó không ổn. Fabinho bảo rằng cậu ấy có thể thi đấu tiếp, nhưng khi một cầu thủ không thể bứt tốc được nữa thì tốt hơn hết là tôi nên đưa ra quyết định thay đổi người".

"Fabinho sẽ tiến hành kiểm tra y tế để đánh giá chính xác tình hình. Hiện giờ chúng tôi chưa rõ vấn đề của cậu ấy có nghiêm trọng hay không, nhưng những dấu hiện ban đầu cho thấy mọi thứ đang khá tệ", thuyền trưởng Liverpool kết luận.

Sau khi vào sân thay Fabinho, Rhys Williams đã thi đấu khá ổn. Cầu thủ 19 tuổi từng là thành viên của đội U19 Liverpool giành chức vô địch FA Youth Cup 2019. Anh đã được cho mượn tại Kidderminster Harriers trong mùa 2019/20 và mới được gọi lại từ đầu mùa này.

Tính từ đầu mùa 2020/21, Rhys Williams đã ra sân 4 trận cho Liverpool trong đó có 2 trận tại Champions League và 2 trận tại League Cup. Dù tiềm năng của Rhys Williams là rất lớn nhưng với độ tuổi còn quá trẻ và vốn kinh nghiệm ít ỏi, rất khó để đặt kỳ vọng vào anh.

Liverpool là ứng viên hàng đầu tại mọi giải đấu và đội bóng nào cũng đang rất quyết tâm đánh bại họ. Klopp đã tạm thời tìm ra đáp án để ổn định hàng công nhưng với vấn nạn chấn thương trầm trọng ở hàng thủ, chưa biết ông có thể xoay sở được không.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/liverpool-khi-mui-giao-duoc-mai-sac-thi-tam-khien-lai-them-thung-2506888/