Liverpool hạ Man City: Ngày Darwin Nunez che mờ Haaland

Liverpool thắng thuyết phục Man City 3-1 để giành Siêu Cúp Anh, trong trận đấu mà Darwin Nunez hạnh phúc với bàn ra mắt cùng nỗi thất vọng Haaland.

Thủ lĩnh Salah, Darwin Nunez ra mắt đáng nhớ

Lần đầu tiên Community Shield được tổ chức trong tháng Bảy và Jurgen Klopp cho thấy Liverpool của ông đã sẵn sàng cho mùa giải mới 2022-23.

Salah thể hiện vai trò thủ lĩnh Liverpool

Salah thể hiện vai trò thủ lĩnh Liverpool

Với những điều mới mẻ mà Liverpool trải qua, đặc biệt là sau sự ra đi của Sadio Mane, Klopp quyết định sử dụng Roberto Firmino ở vị trí "số 9". Trong thời gian qua, ông đắn đo giữa việc bán hay giữ cầu thủ người Brazil, vốn được Juventus liên hệ thay thế Paulo Dybala.

Lựa chọn Firmino là giải pháp hợp lý, ít nhất là trong thời điểm này. Darwin Nunez, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB - với phí 100 triệu euro trả cho Benfica, gồm 75 triệu euro trả ngay và 25 triệu euro là các tùy chọn đi kèm - cần thời gian để thích nghi nên xuất phát trên băng ghế dự bị.

Firmino tham gia rất nhiều vào thế trận, làm bóng và gây áp lực cho hàng thủ Man City. Anh khiến Nathan Ake, người được giữ lại vào phút cuối sau khi Pep Guardiola đồng ý bán cho Chelsea, trở nên lúng túng và hệ thống của nhà vô địch bóng đá Anh mất cân bằng.

Việc thi đấu bên cạnh người quen Firmino giúp Mohamed Salah rất thoải mái và chứng minh rằng anh tiếp tục là thủ lĩnh của Liverpool.

Bản hợp đồng mới, mức lương mới mà The Kop chưa từng ghi nhận trong lịch sử, không còn sự căng thẳng từ Mane, Salah có trận đấu rất nổi bật. Anh kiến tạo đẳng cấp để Trent Alexander-Arnold phá vỡ thế cân bằng, trước khi tự mình sút phạt đền thành công nâng tỷ số lên 2-1 (Julian Alvarez gỡ hòa 1-1).

Darwin Nunez ra mắt đáng nhớ

Sự phối hợp giữa Salah và Alexander-Arnold cũng xé toang cánh trái của Man City, nơi Jack Grealish không thể cầm bóng và Joan Cancelo hầu như luôn sai vị trí. Pep Guardiola sai lầm khi bố trí hai người này cùng với Ake đá quá gần nhau. Họ vốn nổi bật với tính cách thất thường và thiếu tập trung.

Sau gần một tiếng đồng hồ thi đấu, Klopp quyết định cho ra mắt tân binh Darwin Nunez. Một sự điều chỉnh đúng đắn.

Darwin Nunez rất hiệu quả về mặt chiến thuật, cho thấy anh phù hợp với vai trò trung phong để giải quyết các tình huống ít chạm cho Liverpool. Cầu thủ người Uruguay có 11 lần chạm bóng, chỉ đưa ra 3 đường chuyền (100% chính xác), nhưng có đến 4 lần dứt điểm (2 trúng mục tiêu) và có bàn ấn định kết quả 3-1.

Liverpool đá trận Siêu Cúp Anh ở King Power với sự nghiêm túc cao, đội hình vận hành mượt mà. Thầy trò Klopp tự tin để bước vào cuộc đua Premier League, danh hiệu mà họ bỏ lỡ mùa trước, sau một tuần nữa.

Haaland lạc lõng

Trái ngược với niềm hạnh phúc của Darwin Nunez - cầu thủ thứ 4 ghi bàn trong trận ra mắt Liverpool dưới thời Klopp, sau Sadio Mane, Salah và Virgil van Dijk - Erling Haaland hoàn toàn lạc lõng trong trận chính thức đầu tiên của mình ở bóng đá Anh.

Klopp đoạt Community Shield đầu tiên và là danh hiệu trên đấu trường thứ 7 của ông với Liverpool

Trên khán đài sân King Power chật kín khán giả, không ai nhận ra Haaland từng bùng nổ trong màu áo Dortmund và chỉ cần 12 phút để ghi bàn trong trận giao hữu với Bayern Munich. Tất cả những gì anh trải qua là màn trình diễn cần phải được xóa sạch khỏi trí nhớ.

Haaland thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng uy lực không cao. Anh hầu như không kết nối được với các đồng đội mới.

Trong 90 phút, chủ nhân chiếc áo số 9 của Man City chỉ có 16 lần chạm bóng và tỷ lệ chuyền chính xác 77,8%. Tỷ lệ này rất thấp so với thế trận kiểm soát bóng vượt trội của đại diện thành Manchester - 537 đường chuyền, 84,7% chính xác.

Có một chi tiết đáng lưu ý: Erling chỉ có 7 đường chuyền chính xác. Điều này rất bất thường trong các đội bóng của Guardiola.

Haaland ra mắt đáng quên

Ngoài ra, Haaland không có bất kỳ cú đánh đầu nào dù chiều cao vượt trội, không một pha đánh chặn và cũng không rê bóng thành công. Chân sút người Na Uy hoàn toàn mắc kẹt trong chiếc lưới khổng lồ mà Klopp giăng sẵn.

Trong hiệp hai, cựu ngôi sao Dortmund hầu như chỉ đi bộ. Khi trận đấu kết thúc, anh trông có vẻ mệt mỏi và thất vọng với những gì mình thể hiện.

Haaland là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác với phong cách mà Pep Guardiola đòi hỏi. Cầu thủ 22 tuổi quen với cách đá ở Signal Iduna Park nên chưa thích ứng được những yêu cầu luân chuyển bóng nhanh của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Trận Community Shield nói lên rằng Haaland và Pep Guardiola cần thêm thời gian để giúp Man City có một "sát thủ" đích thực.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/liverpool-3-1-man-city-darwin-nunez-che-mo-haaland-2044929.html