Liverpool dừng bước ở FA Cup, Lee Nguyễn cùng TP Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng Liverpool không bảo vệ được thành quả của mình khi để Manchester United thắng ngược tại vòng 4 FA Cup. Còn tại đấu trường V.League, Lee Nguyễn đã có màn ra mắt thuận lợi khi cùng câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm tại vòng 2.

HLV Jurgen Klopp cùng các học trò bị Man United loại khỏi FA Cup. Ảnh: Daily Mail

HLV Jurgen Klopp cùng các học trò bị Man United loại khỏi FA Cup. Ảnh: Daily Mail

Man United “đá bay” Liverpool khỏi FA Cup

Trước khi hành quân tới sân Old Trafford tại vòng 4 FA Cup, câu lạc bộ (CLB) Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng với 5 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, trong đó 4 trận gần nhất đều không ghi được bàn nào. Do đó, huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh với hầu hết những cầu thủ tốt nhất đang có trong tay. Bên kia chiến tuyến, HLV Ole Solskjaer cũng rất quyết tâm trong mục tiêu giành vé đi tiếp tại FA Cup nên sử dụng đội hình với nhiều trụ cột.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cầu thủ 2 đội đã tích cực áp sát và tổ chức tấn công nhanh khi có bóng. Phút 18, Firmino chọc khe chính xác cho Salah thoát xuống hạ Henderson ở thế đối mặt, mở tỷ số cho Liverpool.

Dù vậy, niềm vui của các cầu thủ đội khách không kéo dài lâu bởi chỉ 8 phút sau, Man United có pha phản công và Rashford chuyền dài cho Greenwood thoát xuống sút chéo góc thành bàn, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 26.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Man United thi đấu tự tin và chiến thuật phòng ngự phản công giúp đội chủ sân Old Trafford nắm thế chủ động trên sân, tiếc rằng, các chân sút trên hàng công của đội chủ nhà đã không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra trong thời gian còn lại của hiệp 1. Bên kia chiến tuyến, Liverpool khá bế tắc và thiếu ý tưởng.

Man United vẫn là đội chiếm thế chủ động ở những phút đầu hiệp 2, phút 48 từ pha tranh chấp tốt của Pogba và Cavani ở giữa sân, Greenwood chuyền bóng cực nhanh cho Rashford băng lên sút tung lưới Alisson giúp Man United vươn lên dẫn trước 2-1.

Sau bàn thua, Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 59, từ sai lầm của Cavani tạo cơ hội để Liverpool phản công nhanh, Firmino một lần nữa kiến tạo cho Salah lập công, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Ở những phút sau đó, cả 2 đội đều có những sự điều chỉnh về lực lượng. Phút 67, Salah có cơ hội lập hat-trick sau đường chọc khe của Firmino, nhưng tiền đạo người Ai Cập không thể thắng Henderson ở góc hẹp. Và những sự thay đổi người bên phía Man United tạo ra hiệu quả tốt hơn.

Phút 78, Cavani khéo léo cài người khiến Fabinho phạm lỗi ngay trước vòng cấm Liverpool. Từ vị trí đẹp, Fernandes sút phạt xuyên qua hàng rào, đưa bóng găm thẳng vào góc khung thành đội khách trước sự bất lực của thủ môn Alisson nâng tỷ số lên thành 3-2 cho Man United.

Dù nỗ lực tấn công ở những phút còn lại của trận đấu, nhưng Liverpool lại rơi vào thế bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Man United. Thậm chí, Liverpool còn suýt thủng lưới lần thứ 4 ở phút 89 khi Fernandes tạt bóng chính xác cho Cavani băng vào đánh đầu hiểm hóc, nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra ngoài.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-2 đã giúp CLB Manchester United giành vé đi tiếp, trong khi đội bóng thành phố Cảng Liverpool tiếp tục cho thấy sự bất ổn khó tin.

CLB TP Hồ Chí Minh giành 3 điểm

Chiều ngày 24-1, sân cỏ quốc nội đã diễn ra 3 trận đấu còn lại tại vòng 2 V.League 2020. Trên sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc khi cầm hòa nhà đương kim vô địch Viettel với tỷ số 0-0. Với kết quả này, cả 2 đội đều đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay sau thất bại ở lượt trận mở màn.

Trong khi đó, nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Rafaelson Bezerra Fernandes ở phút 56 đã giúp SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh. Chiến thắng này cũng giúp SHB Đà Nẵng có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới với 2 trận thắng liên tiếp.

CLB TP Hồ Chí Minh (đỏ) có trận thắng đầu tiên tại V.League 2021. Ảnh: VPF

Ở trận đấu muộn nhất vòng 2 V.League 2020, CLB TP Hồ Chí Minh tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình ra sân của TP Hồ Chí Minh ở trận đấu này là sự góp mặt của Lee Nguyễn với tên mới là Nguyễn Thế Anh Lee.

Dấu ấn đầu tiên mà Lee Nguyễn tạo ra là cú chọc khe cho Joao Paulo ở phút 20. Nhưng ở góc hẹp, tiền đạo người Brazil không thể tung ra cú dứt điểm như ý.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 36 khi tiền vệ Kelly Oahimijie của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vì lỗi phản ứng. Tổn thất lớn về lực lượng đã khiến đội khách không thể duy trì thế trận chặt chẽ và hiệu quả khi bước vào hiệp đấu thứ 2.

Phút 62, từ cú đá phạt góc của Lee Nguyễn, hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phá bóng đến chân của Huy Toàn. Tiền vệ này đã thực hiện cú sút đưa bóng xuyên qua hàng thủ của đội khách và tỷ số được mở cho TP Hồ Chí Minh.

Chưa đầy 10 phút sau, đội bóng của HLV Polking có bàn thắng nhân đôi cách biệt với dấu ấn cá nhân đậm nét của Dario Junior. Tiền đạo người Brazil thực hiện cú đột phá táo bạo vượt qua 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành Thanh Thắng.

Trong phần còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều tạo ra những cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Sau lượt trận thứ 2, Hải Phòng, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng đang cùng có 6 điểm nhưng Hải Phòng đứng vị trí số 1 nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Viettel đứng vị trí số 11 khi mới có 1 điểm. Với 2 trận toàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC đang chia nhau 2 vị trí cuối cùng trên Bảng xếp hạng.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/liverpool-dung-buoc-o-fa-cup-lee-nguyen-cung-tp-ho-chi-minh-gianh-tron-3-diem-post436855.html