Liverpool đoạt vé vào chung kết sau 11 năm chờ đợi

Dù để thua 2-4 trên sân của AS Roma ở trận bán kết lượt về vào rạng sáng 3-5 (giờ Việt Nam) nhưng Liverpool đã chính thức đoạt vé vào chung kết Champions League 2017-2018 nhờ chiến thắng với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.

Tiếp đón Liverpool trên sân nhà sau thất bại 2-5 ở trận bán kết lượt đi trên sân Anfield, các học trò của HLV Eusebio Di Francesco quyết tâm tái lập thành tích ngược dòng thần kỳ như họ đã trước Barcelona ở vòng tứ kết bằng việc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Liverpool lại là đội bóng khác với Barca. Thầy trò HLV Jurgen Klopp rút kinh nghiệm từ thất bại của “gã khổng lồ xứ Catalunya” khi vẫn chơi đôi công hay vì phòng ngự nhằm bảo vệ lợi thế ở trận lượt đi.

Đội bóng vùng Merseyside dội một gáo nước lạnh vào ý đồ lội ngược dòng của chủ nhà bằng bàn thắng mở tỷ số của Sadio Mane ngay ở phút thứ 9 của trận đấu. Trong tình huống này, Firmino là cầu thủ lấy được bóng từ đường chuyền hỏng của Nainggolan trước khi thực hiện pha kiến tạo để Mane băng xuống dứt điểm mở tỷ số cho Liverpool.

Sadio Mane ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 9 của trận đấu. Ảnh: Dailymail

Bị thủng lưới trước, thế trận trở nên vô cùng khó khăn với Roma khi lúc này họ phải ghi ít nhất 4 bàn và không để đội khách có thêm bàn thắng mới có hy vọng đi tiếp. Phút 15, may mắn đến với đội chủ nhà khi họ bất ngờ được biếu không một bàn gỡ. Cú phá bóng của trung vệ Lovren trúng mặt Milner dội ngược trở lại vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Karius.

Trung vệ Milner tỏ ra thất vọng khi "góp công" trong bàn gỡ 1-1 của AS Roma. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Liverpool lại một lần nữa vượt lên ở phút 25 khi Wijnaldum bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho “The Kop”. Lợi thế dẫn bàn tiếp tục nghiêng về phía đội khách cho đến khi cả hai đội bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp.

Wijnaldum nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool ở phút 25. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Edin Dzeko thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn gỡ 2-2 ở phút 52. Nhưng lúc này, Roma đứng trước nhiệm vụ phải ghi thêm 3 bàn thắng nữa và không để thủng lưới mới có thể kéo Livepool bước vào hiệp phụ, trong khi quỹ thời gian của họ càng ít dần khi trận đấu trôi về những phút cuối.

Edin Dzeko gỡ hòa 2-2 cho AS Roma ở phút 52. Ảnh: Dailymail

Trong khoảng 10 phút cuối trận, đội hình Liverpool có xu hướng lùi dần về phòng ngự và cơ hội dứt điểm xuất hiện nhiều hơn cho các tiền đạo của AS Roma. Phút 86, Radja Nainggolan sút xa đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng của HLV Di Francesco. Đội chủ nhà chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa sau pha sút phạt 11m trái phá của Nainggolan ở phút bù giờ cuối trận.

Cú sút phạt 11m nâng tỷ số lên 4-2 cho Roma của Nainggolan cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Dailymail

Đánh bại Liverpool 4-2 ở trận bán kết lượt về nhưng AS Roma đã không thể tái hiện kỳ tích ngược dòng trước Barcelona ở vòng tứ kết và chấp nhận thua chung cuộc với tổng tỷ số 6-7 sau hai lượt trận.

Các cầu thủ Liverpool cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng họ trên sân Stadio Olimpico. Ảnh: Dailymail

Trong khi đó, chiến thuật hợp lý cùng lối chơi kỷ luật đã giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp chính thức có vé chơi trận chung kết Champions League lần thứ 8 trong lịch sử sau 11 năm chờ đợi. Rào cản cuối cùng mà đội bóng nước Anh sẽ phải vượt qua là Real Madrid trong trận đấu ngày 27-5 tới.

Video tổng hợp diễn biến trận AS Roma-Liverpool. Nguồn: BT Sport

TRUNG THÀNH (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/liverpool-doat-ve-vao-chung-ket-sau-11-nam-cho-doi-537925