Liverpool đâu rồi, tỉnh dậy thôi Klopp ơi!

Giai đoạn sau khi đăng quang sớm luôn rất nhạy cảm với mọi đội bóng, nhất là những đội lần đầu vô địch sau 30 năm như Liverpool. Tuy nhiên, dù có muốn xả hơi như thế nào thì màn thể hiện như trước Arsenal là rất khó chấp nhận.

HLV Juergen Klopp.

HLV Juergen Klopp.

Với thất bại mới nhất 1-2 trước Arsenal, Liverpool đã thua 2, hòa 2 và chỉ thắng 3 trong 7 trận gần nhất ở giải quốc nội. Phong độ xuống dốc là điều dễ nhận thấy nhưng như đã nói ở trên, thật khó để chỉ trích một đội đã vô địch.

Thắng thua là chuyện thường trong bóng đá nhưng cách Liverpool đánh rơi 3 điểm là rất đáng trách. Hai công thần mà Klopp tin nhất, Virgil van Dijk và Alisson đều chuyền bóng chủ quan ngay phần sân nhà, để rồi đặt quả bóng ngay ngắn vào chân đối thủ.

Khuôn mặt há hốc bàng hoàng của Klopp đã thay cho vạn lời nói. Ông không muốn làm căng không khí trong phòng thay đồ vào lúc lẽ ra nên tận hưởng như thế này nhưng các học trò thì lại thả lỏng vượt quá giới hạn.

Kể từ mùa 2003/04, đây là chiến thắng tại Premier League mà Arsenal dứt điểm ít nhất với chỉ 3 lần, mà đã ghi tới 2 bàn. Bản thân HLV Mikel Arteta cũng phải công nhận đội bóng của ông đã giành chiến thắng may mắn và trình độ chênh lệch giữa hai đội vẫn là rất lớn. Nhưng càng chê chiến thắng của Arsenal nham nhở thì sự xỉ nhục lên Liverpool lại càng lớn.

Sau thất bại này, Liverpool đã hết cơ hội phá kỷ lục điểm số của Man City. Nhưng có vẻ ngay từ đầu, thầy trò Klopp đã không quan tâm tới kỷ lục, họ thực tế chẳng còn mục tiêu nào kể từ sau khi biết tin mình đăng quang. Chuyện không còn động lực trong mùa này có thể cảm thông, nhưng nếu để nó kéo dài tới mùa sau thì là thảm họa. Hãy nhớ, mùa bóng tới sẽ đến rất nhanh để cho kịp tiến độ.

Các dấu hiệu chủ quan đã manh nha trong nội bộ Liverpool và nếu muốn duy trì sự thống trị thêm nhiều năm nữa, Klopp cần dập tắt nó ngay từ bây giờ. Họ cần xác định mình muốn làm hiện tượng một mùa như Leicester hay thống trị dai dẳng, bền vững như Man United của ngày trước.

Đây là câu chuyện của tương lai còn trong phần còn lại của mùa giải, sự hời hợt của Liverpool có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua vào Top 4. Liverpool sẽ còn gặp đội đang xếp thứ 3 là Chelsea ở vòng sau và như những gì vừa diễn ra, thầy trò Klopp đang là... mỏ điểm cho những ai cần. Nếu The Reds không thể trở lại kịp lúc, Man United và Leicester chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Chú ý nhân tố lạ Sheffield United

Xét về mặt lý thuyết, Sheffield dù đang đứng thứ 8 vẫn còn cơ hội tham dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, theo một kịch bản thực tế hơn thì Sheffield có thể là ân nhân với M.U trong cuộc đua Top 4. Trái với sự hời hợt của Liverpool, Sheffield đã thi đấu rất thăng hoa kể từ sau khi... thua 0-3 M.U. Sheffield đã thắng Tottenham, Wolves và Chelsea. Nếu ở vòng tới, họ đánh bại tiếp Leicester thì coi như đã mở đường cho Quỷ đỏ đến 99% tới vị trí thứ 4.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-dau-roi-tinh-day-thoi-klopp-oi/20200716045014103