Liverpool, đâu rồi đoàn quân 'bách chiến bách thắng'?

Tưởng như chiến thắng trước Leipzig ở Champions League sẽ giúp Liverpool tìm lại mình, nhưng trở về vòng 25 Premier League họ lại có một trận đấu đáng thất vọng trên sân nhà Anfield trước Everton, đối thủ vừa trải qua chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng.

Liverpool đang chìm trong khủng hoảng

Liverpool đang chìm trong khủng hoảng

Không thể lấy những chấn thương của hàng phòng ngự (với Henderson phải rời sân ở phút 30, Lieverpool đã sử dụng cả thảy 19 cặp trung vệ mùa này) để lý giải đoàn quân từng “bách chiến bách thắng” bỗng dưng tịt ngòi. The Kop vẫn cầm bóng tới 71%, tung ra 15 cú dứt điểm, nhưng cuối cùng lại thua 0-2. Đáng nói đây là thất bại đầu tiên trên sân nhà của Liverpool trước Everton trong trận derby vùng Merseyside sau 22 năm kể từ 1999. Và đây là lần đầu tiên sau gần 1 thế kỷ (98 năm) kể từ năm 1923, Lữ đoàn đỏ thua 4 trận liên tiếp tại Anfield thần thánh ở Ngoại hạng Anh. Kể từ sau chiến thắng Tottenham 2-1, Liverpool đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết thắng trên sân nhà.

Với 40 điểm và vị trí thứ 6, kém ngôi đầu của Man City tới 16 điểm lại thi đấu nhiều hơn 1 trận khi mà mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Premier League mà phải 30 năm Liverpool mới tìm được, xem ra là bất khả thi. Ngay cả việc giành suất dự Champions League mùa tới của The Kop cũng khó nếu như họ cứ miệt mài không tìm được mành lưới đối phương rồi để thủng lưới như thế này. Điều mà HLV Klopp và Salah, Mane cũng không lý giải được vì sao?

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202102/liverpool-dau-roi-doan-quan-bach-chien-bach-thang-3044454/