Liverpool đánh bại Leipzig 2-0

Rạng sáng 17/2 (giờ Hà Nội), chiến thắng 2-0 trước Leipzig ở lượt đi vòng 16 đội Champions League giúp thầy trò HLV Klopp nắm lợi thế lớn và kết thúc chuỗi trận toàn thua.

 Bước vào trận đấu với Leipzig, Liverpool sở hữu thành tích bất bại trong 5 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng Đức. Lần gần nhất "The Kop" để thua là thất bại trước Bayer Leverkusen tại tứ kết Champions League tháng 4/2002. Thầy trò HLV Klopp đang thể hiện phong độ sa sút tại Premier League, nhưng còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Bước vào trận đấu với Leipzig, Liverpool sở hữu thành tích bất bại trong 5 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng Đức. Lần gần nhất "The Kop" để thua là thất bại trước Bayer Leverkusen tại tứ kết Champions League tháng 4/2002. Thầy trò HLV Klopp đang thể hiện phong độ sa sút tại Premier League, nhưng còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Chiến lược gia người Đức chỉ có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Leicester hôm 13/2. Ông để Thiago Alcantara đá thay James Milner dính chấn thương. Alisson Becker và tân binh Ozan Kabak tiếp tục được đặt niềm tin bất chấp sai lầm dẫn đến bàn thua trước "Bầy cáo".

Mùa này, Liverpool đối mặt với khủng hoảng nhân sự hàng phòng ngự khi cả Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip đều dính chấn thương. HLV Klopp phải đẩy các tiền vệ trung tâm, trong đó có đội trưởng Jordan Henderson, xuống đá trung vệ. "The Kop" kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu. Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane lần lượt có những cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Leipzig chủ yếu lên bóng ở biên trái, nơi có sự góp mặt của Angelino. Trong khi đó, hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Dayot Upamecano, cầu thủ vừa xác nhận sẽ chuyển đến Bayern Munich cuối mùa. Hậu vệ sinh năm 1998 thi đấu trưởng thành và trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng trước Atletico Madrid tại Champions League mùa giải trước.

Tuy nhiên, Upamecano không thể sửa sai cho đồng đội ở tình huống để thủng lưới vào phút 53. Marcel Sabitzer chuyền về bất cẩn đưa bóng trúng chân Salah. Tiền đạo người Ai Cập thoải mái băng xuống đối mặt trước khi đánh bại thủ thành Peter Gulacsi. Đây là pha lập công thứ 24 của anh trên mọi đấu trường mùa này. Tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ Robert Lewandowski với 30 bàn có thành tích tốt hơn Salah.

5 phút sau, hàng thủ Leipzig tiếp tục mắc sai lầm để Mane nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Cú trượt chân tai hại trong tình huống phòng ngự bóng bổng của Nordi Mukiele tạo điều kiện cho tiền đạo người Senegal thoải mái băng xuống ở thế trống trải, trước khi khiến thủ thành Gulacsi vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Pha lập công này giúp Mane trở thành cầu thủ Liverpool thứ 5 cán mốc 20 bàn tại đấu trường châu Âu. Thành tích của anh bằng với huyền thoại Ian Rush (20 bàn), kém Michael Owen (22 bàn), Salah (24 bàn) và Steven Gerrard (41 bàn).

HLV Klopp thực hiện 3 sự thay đổi người để đưa Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain (trái) và Neco Williams vào sân. Sau 2 pha lập công liên tiếp, Liverpool không tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Họ kiểm soát bóng 53%, tung ra 10 pha dứt điểm với 3 lần đưa bóng đi trúng khung thành ở trận đấu này.

Trong khi đó, Leipzig thực hiện tổng cộng 12 cú sút với 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Ở thời gian bù giờ, Hwang Hee-chan có cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đại diện nước Đức khi thực hiện tình huống phá bẫy việt vị và thoát xuống tinh tế để đối mặt thủ thành Alisson. Tuy nhiên, cú dứt điểm kỹ thuật của anh lại đưa bóng đi chệch cột. Tất cả nỗ lực trong trận đấu này không thể giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann có bàn gỡ.

Chiến thắng 2-0 trước Leipzig giúp thầy trò HLV Klopp nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại tại Premier League. Theo Opta, kể từ tháng 9/2017, thời điểm chiến lược gia người Đức dẫn dắt Liverpool ở trận đấu đầu tiên tại Champions League, "The Kop" đã giữ sạch lưới 18 trận, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trong cùng giai đoạn.

'Nhiều kẻ chỉ chờ Liverpool trượt chân' Huấn luyện viên trưởng Klopp của Liverpool hài lòng với chiến thắng 2-0 trước Leipzig ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 17/2 (giờ Hà Nội).

Thế Anh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-danh-bai-leipzig-2-0-post1184431.html