Liverpool bị Arsenal châm chọc trong ngày đứt mạch bất bại

CLB Arsenal lên tiếng khi chứng kiến trận thua 0-3 tủi hổ của Liverpool trước đội bóng 'chiếu dưới' Watford ở vòng 28 Premier League rạng sáng 1/3.

 Cú sốc lớn nhất tại Premier League đến ở vòng 28 Premier League khi CLB đứng áp chót bảng xếp hạng Watford đè bẹp đội đầu bảng Liverpool 3 bàn không gỡ. Mohamed Salah cùng đồng đội chính thức không thể tái lập thành tích vô địch Premier League bất bại của Arsenal trong mùa giải 2003/04.

Cú sốc lớn nhất tại Premier League đến ở vòng 28 Premier League khi CLB đứng áp chót bảng xếp hạng Watford đè bẹp đội đầu bảng Liverpool 3 bàn không gỡ. Mohamed Salah cùng đồng đội chính thức không thể tái lập thành tích vô địch Premier League bất bại của Arsenal trong mùa giải 2003/04.

Trang Twitter chính thức của Arsenal đăng dòng trang thái "thở phào" ngay sau khi trận đấu trên sân Vicarage Road khép lại.

Sau khi thở phào, Arsenal còn gửi lời động viên đến Liverpool. "Chúc mừng, chúng ta đã có một cuộc đua bất bại đầy kịch tính".

Cựu cầu thủ Arsenal, Lauren không giấu nổi sự vui mừng khi chứng kiến Liverpool đứt mạch bất bại. "Chúng ta vẫn là huyền thoại bất bại. Chúng ta là Arsenal".

Ngày 21/2, mọt cậu bé fan MU đã viết thư cầu xin Liverpool thua trận. Lời thỉnh cầu này đã được thầy trò HLV Klopp "đáp ứng" không lâu sau đó.

"Liverpool vừa bị Watford vùi dập 3-0. Đây là một nỗi nhục. Họ không xứng đáng được nhắc đến là một trong những đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League bất bại với Arsenal", chuyen gia Piers Morgan dùng những lời lẽ nặng nề để nói về thất bại của thầy trò HLV Klopp.

"Chào mừng Liverpool chính thức trở về với mặt đất sau một quãng thời gian dài bay cao", một CĐV đăng bức hình cùng dòng chia sẻ hài hước.

a

"Liverpool đã thất bại trong việc xô đổ nhiều kỷ lục được tạo nên bởi Chelsea, Man City, Arsenal. Đây chỉ là một chức vô địch Premier League không có gì nổi bật", CĐV Ican nhận xét.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/liverpool-bi-arsenal-cham-choc-trong-ngay-dut-mach-bat-bai-post1053548.html