Liverpool 5-0 Watford: Bữa tiệc bất ngờ

Mohamed Salah vẫn im tiếng nhưng sân Anfield lại mở hội nhờ sự tỏa sáng của bộ ba A-M-V…

Watford tự tin hành quân đến sân Anfield nhờ tinh thần lên cao nhờ những trận đấu khá tốt gần đây. HLV Javi Garcia tin vào đội hình đã thắng 5-1 trên sân Cardiff City hôm thứ Sáu, với mục đích không chỉ là 1 điểm bởi Liverpool cũng đang có vấn đề của riêng họ.

Ở phía bên kia, đồng nghiệp Jurgen Klopp chỉ thay đổi 2 vị trí so với trận hòa 0-0 trước Manchester United, trong đó, 1 là tình thế bắt buộc khi Roberto Firmino chấn thương được thay bởi Divock Origi. Vị trí còn lại là Trent Alexander-Arnold trở lại hành lang phải.

Cầu thủ trẻ người Anh sớm cho thấy giá trị của anh. Ngoài việc cùng các đồng đội ngăn chặn sự hào hứng của đối thủ khi nhập cuộc, Alexander-Arnold còn là mũi tấn công quan trọng, với sự hỗ trợ cho Mohamed Salah. Phút thứ 9, anh tung ra một đường tạt vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ đối phương để Sadio Mane băng vào đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số.

Những phút sau đó, cầu thủ 21 tuổi có nhiều không gian để tạo ra mối liên kết với Salah, dẫn đến cơ hội cho Vua phá lưới mùa giải trước ở phút 16. Tuy vậy, duyên ghi bàn ở trận đấu này dường như dồn cả vào Mane, bởi chỉ 4 phút sau, chân sút người Senegal tiếp tục được hưởng lợi nhờ pha tạt rất chính xác của Alexander-Arnold. Mane chỉ tô điểm cho tình huống đó bằng cú đánh gọt ngẫu hứng, khuất phục Ben Foster.

Trong vòng vây áp lực mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra, Watford gặp quá nhiều khó khăn để triển khai bóng và phải đến những phút cuối hiệp 1 họ mới tìm được con đường đến gần nhất với khung thành đội chủ nhà. Dĩ nhiên, Troy Deeney không thể có tư thế thoải mái nhất để dứt điểm sau đường chuyền của Gerard Deulofeu ở phút 42.

Trước đó, Salah bỏ lỡ một cơ hội khi dứt điểm trúng cột dọc.

Sự chờ đợi vào những phản ứng tích cực từ đội khách sau giờ nghỉ đã không được trả lời. Các học trò của HLV Garcia vẫn cứ lép vế trong từng pha tranh chấp, từng mảng miếng phối hợp, khi có cơ hội thì không thể tận dụng, để rồi, họ chính thức vụn vỡ sau hơn 1 giờ thi đấu.

Origi, ít phút sau 2 lần dứt điểm liên tiếp bị đối thủ ngăn chặn, đã có pha đi bóng xâm nhập từ cánh trái và dứt điểm quyết đoán vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước vào 10 phút cuối trận, điểm nhấn được trả lại cho Alexander-Arnold và ghi thêm tên Virgil van Dijk. Phút 79, cú đá phạt của hậu vệ phải này tìm đến trung vệ người Hà Lan và cú đánh đầu ở tầm cao vượt trội đã thắng Foster một lần nữa.

Cũng chỉ 3 phút sau, lại là Van Dijk đánh đầu, nhưng lần này là pha kiến tạo của hậu vệ cánh trái, Andrew Robertson.

5-0, Liverpool vẫn giữ cho mình vị trí đầu bảng khi Man City cũng có 3 điểm ở vòng đấu này.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/liverpool-5-0-watford-bua-tiec-bat-ngo/20190228082058101