Liverpool 3-0 Bournemouth: Đòi lại ngôi đầu

Sau 2 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Liverpool đã giành trọn vẹn 3 trong màn tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Thắng lợi này giúp họ đòi lại ngôi đầu BXH Premier League mới để mất vào tay Man City.

Tiếp đón đối thủ ưa thích Bournemouth trên sân nhà, Liverpool có cơ hội rất lớn để đòi lại ngôi đầu. Đội khách có phong độ không tốt khi xa nhà lại thiếu cây săn bàn số 1, Callum Wilson vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp đón chào sự trở lại của Georginio Wijnaldum và tiếp tục sử dụng “mũi đinh ba” Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane.

Quả thật, Bournemouth đã cho thấy họ không phải là đối thủ xứng tầm với đội bóng đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Một chút tiếc nuối dành cho các vị khách là trong lúc hàng thủ của họ đang phong tỏa khá tốt 3 mũi tấn công Salah, Firmino và Mane, thì sai lầm của trọng tài lại tạo ra bước ngoặt trận đấu.

Wijnaldum ghi bàn thắng đẹp mắt bằng một cú tâng bóng. (ảnh IT)

Wijnaldum ghi bàn thắng đẹp mắt bằng một cú tâng bóng. (ảnh IT)

Không gian ở phần sân Bournemouth bắt đầu mở ra do đội khách buộc phải lên cao tìm bàn gỡ. Salah đá hụt bóng ở phút 28 sau quả căng ngang của Wijnaldum, Firmino bị Boruc cản phá trong thêm một pha đối mặt nữa chỉ 4 phút sau, nhưng tới phút 34 Boruc đã phải vào lưới nhặt bóng khi lên hơi cao và không kịp cản phá cú tâng bóng điệu nghệ từ xa của Wijnaldum.

Ngay sau giờ nghỉ, Liverpool đã đảm bảo 3 điểm dễ dàng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Salah. Một pha triển khai tấn công tốc độ và đẹp mắt đúng thương hiệu The Kop được thực hiện bởi bộ tứ Mane – Keita – Firmino – Salah, kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác của ngôi sao người Ai Cập.

Có được cách biệt an toàn và lại có lịch thi đấu khá nhẹ ở trước mắt, đội chủ nhà chủ động đá chậm và chờ Bournemouth lên cao hơn nữa để phản công khi có dịp. Nửa sau trận đấu là một loạt các pha bỏ lỡ của cầu thủ Liverpool, khi Mane đánh đầu chệch cột, Salah dứt điểm trúng xà ngang, Keita đá bồi vọt xà trước khung thành rộng mở và Firmino lẫn dự bị Alexander-Arnold lần lượt bị Boruc cản phá các pha đối mặt.

Dù vậy thắng lợi 3-0 là quá đủ để Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City và có thể yên tâm chuẩn bị cho chặng leo núi trước mắt. The Kop sẽ có 11 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League và ít ngày sau đó sẽ là chuyến làm khách tới sân Old Trafford của đại kình địch Man Utd.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/liverpool-3-0-bournemouth-doi-lai-ngoi-dau-87003.html