Liverpool 2-0 Chelsea: Chiến công của vị thần Ai Cập

Mohamed Salah chỉ cần 2 phút để nhấn chìm Chelsea và giành lại ngôi đầu từ tay Manchester City

Liverpool chỉ cần 2 phút để định đoạt trận đấu (Nguồn: Fanpage CLB Liverpool)

Liverpool chỉ cần 2 phút để định đoạt trận đấu (Nguồn: Fanpage CLB Liverpool)

Đã không có bi kịch nào xảy ra đêm qua khi Liverpool vẫn lựa chọn lối đá nhanh và vây ráp liên tục đối thủ. Chelsea tuy đá phòng ngự nhưng cũng không ngại đá nhanh và chơi ăn miếng trả miếng với chủ nhà. Các tiếp cận của Chelsea khiến người nghĩ rằng, Liverpool sẽ thắng bởi đơn giản Sarri không thể tinh quái như Mourinho năm nào. Ở hai đầu chiến tuyến, hai ngôi sao là Mohamed Salah và Eden Hazard liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đối phương với tốc độ và kỹ thuật đỉnh cao của mình. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng không ai là không hài lòng vì màn trình diễn của hai đội.

Hiệp 2 tiếp tục có khởi đầu như hiệp 1 khi Liverpool tiếp tục đẩy nhanh thế trận tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ của Chelsea vẫn cho thấy khả năng tập trung cao độ của mình khi liên tiếp hóa giải các cơ hội của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong lúc Liverpool khó khăn nhất, Mohamed Salah đã một lần nữa trở thành "vị thần" Ai Cập. Tình huống thoát đi khỏi sự đeo bám của Emerson đã giúp Salah đưa Henderson vào tình huống thuận lợi để tung cú tạt bóng tinh tế vượt qua tầm với thủ môn Kepa. Cú tạt bóng giúp Sadio Mane ở cột xa ung dung bật cao đánh đầu mở tỷ số vào khung thành đã bỏ trống ở phút 51. Chỉ 2 phút sau, Salah tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội của một vị thần khi dễ dàng vượt qua Emerson và tung cú sút trái phá hạ gục Kepa. Chỉ trong 2 phút, Mohamed Salah đã khiến tất cả phải bái phục bởi khả năng siêu phàm của mình. Bên ngoài sân, Sarri nhận ra thất bại của chính ông khi lựa chọn đồng đội của ở Roma của Salah là Emerson hòng bắt chết Salah. Sai lầm của Sarri không chỉ ở vị trí của Salah mà còn ở đội hình chiến thuật khi đặt Eden Hazard chơi ở vị trí số 9 ảo.

Salah hóa vị thần Ai Cập (Nguồn: Fanpage CLB Liverpool)

Hai bàn thua chóng vánh tưởng chừng khiến Chelsea vỡ trận nhưng liên tiếp sau đó Chelsea đã có hàng loạt các cơ hội ăn bàn. Đáng tiếc Eden Hazard hoặc đưa bóng trúng cột dọc hoặc không thắng được thủ thành Alison Becker, thủ môn gần như chắc chắn đoạt danh hiệu găng tay vàng mùa này. Nếu Eden Hazard sắc sảo như Mohamed Salah có lẽ Liverpool đã không thể có chiến thắng 2-0 dễ dàng như vậy.

Kloop đang giúp Liverpool tiến những bước cuối cùng tới ngôi vô địch (Nguồn: Fanpage CLB Liverpool)

Chiến thắng trước chốt chặn lớn nhất cuối cùng trên con đường đua tranh tới ngôi vô địch giúp Liverpool ăn mừng như thể họ đã là những nhà vô địch. Đơn giản vì đối thủ của họ là Manchester City còn phải gặp Tottenham và MU. Liverpool hy vọng Manchester City sẽ mất điểm ở 2 trận này vì Tottenham và MU đều cần chiến thắng để duy trì mục tiêu tốp 4. Còn với Chelsea sau trận thua với Liverpool, chưa khi nào họ có thành tích tồi tệ như vậy khi đá sân khách với các đội tốp 10 của Premier League. Trong 7 trận đá với các đội tốp 10 trên sân khách, Chelsea thua 6 trận. Giờ thì cổ động viên Chelsea tiếp tục kêu gọi chiến dịch Sarri Out.

Sarri đang đếm ngược những ngày ở Chelsea (Nguồn Fanpage CLB Chelsea)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/liverpool-20-chelsea-chien-cong-cua-vi-than-ai-cap-50319.html