Lisa (BLACKPINK) nhớ quê hương Thái Lan khi không thể về vì dịch bệnh

Những chia sẻ của Lisa (BLACKPINK) về nỗi nhớ gia đình.

Vì ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, ngày càng có nhiều idol người nước ngoài phải xa gia đình trong thời gian dài. Tzuyu (TWICE) có thể ở quê nhà Đài Loan của mình trong khoảng thời gian ngắn khi cô thực hiện cách ly, nhưng Lisa (BLACKPINK) không quay về Thái Lan được vì những hạn chế đi lại mùa dịch.

Xa Thái Lan suốt một thời gian dài, Lisa chia sẻ rằng cô rất nhớ quê nhà của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với outlet Thái Lan, THE STANDARD, Lisa nhận được câu hỏi rằng cô nhớ điều gì nhất khi không được về Thái Lan. Nữ idol đã trả lời rất chân thành: “Tôi nhớ gia đình mình và BLINK ở Thái Lan.”

Lisa rất biết ơn sự ủng hộ của fan và hi vọng sẽ được gặp họ trực tiếp sau khi đại dịch bị đẩy lùi.

Lisa nói: “Tình yêu và năng lượng tích cực của các bạn giúp tôi và [tất cả] mọi người hạnh phúc. Tôi không thể đợi để được gặp mọi người khi khủng hoảng COVID-19 kết thúc.”

Dù xa gia đình, Lisa vẫn có một ngôi nhà với các thành viên khác trong nhóm và nguôi ngoai phần nào nhờ điều này. Còn đối với các fan Thái, họ sẽ luôn thể hiện tình yêu với cô, ngay cả khi cách biệt về địa lý.

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, cô là nữ ca sĩ kiêm rapper người Thái Lan. Lisa là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc BLACKPINK. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà trong nhiều tháng qua, Thái Lan đã thắt chặt hoạt động nhập cảnh cũng như du lịch từ nước ngoài. Cũng vì vậy mà tạm thời Lisa chưa thể trở về quê nhà của cô.

Thúy Ái - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/lisa-blackpink-nho-que-huong-thai-lan-khi-khong-the-ve-vi-dich-benh-20210129103224635.html