Lippi chia tay bóng đá Trung Quốc: Không kèn, không trống

Huấn luyện viên (HLV) Lippi đã trở về Italia trong sự im lặng, sau khi 'Gã đầu bạc' không thể giúp đội tuyển Trung Quốc vào bán kết Asian Cup 2019 như mục tiêu đề ra.

Trước đó là thất bại ở vòng loại World Cup 2018. Trong khi đó, các đội trẻ của Trung Quốc cũng thi đấu không ấn tượng ở các giải U châu lục và trẻ thế giới. Bóng đá Trung Quốc đổ không biết cơ man là tiền để biến giải vô địch quốc gia đủ sức cạnh tranh tầm châu lục. Việc này tiến triển tốt trong một thập niên trở lại đây, khi các CLB Trung Quốc chơi tưng bừng ở AFC Champions League. CLB Guangzhou Evergrande dưới sự dẫn dắt của HLV Lippi trong 3 năm (2012 đến 2014) đã vô địch AFC Champions League vào năm 2013. Lippi đã rất thành công với bóng đá Trung Quốc cấp độ CLB nhưng lên đến đội tuyển quốc gia (2016 đến 2019), ông không giúp được gì nhiều. Tờ Sina mới đây đã bình: “HLV Lippi không thể bào chữa thêm nữa. Trong hành trình từ Quảng Châu về Italia, hẳn ông ấy sẽ thấy hết sức cô đơn. Nỗi cô đơn này, mức lương cao mỗi năm nhận được từ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) chẳng bù đắp được. Những vinh quang chỉ là quá khứ. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. HLV Lippi đã không thể cải thiện được bóng đá Trung Quốc. Đấy là sự thật. Ông ấy đã không thể thay đổi số phận của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2018, và cũng thất bại tại Asian Cup 2019. Mọi thứ đều bị hủy hoại”.

Nếu đội tuyển Trung Quốc thi đấu thành công ở Asian Cup 2019, rất có thể CFA sẽ gia hạn hợp đồng với Lippi tới World Cup 2022 nhưng sau từng ấy năm ở Trung Quốc, có lẽ với Lippi, ông đã thấy quá đủ. Tính ra, Lippi đã có 7 năm ở Trung Quốc. Không dễ gì để một người Italia xa nhà lâu đến vậy.

Cầu thủ Trung Quốc ủ rũ rời sân sau trận thua Iran ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Tháng 12-2017, Lippi vui vẻ gia hạn hợp đồng với CFA đến vòng loại World Cup 2022. Nhưng với việc đội tuyển Trung Quốc thi đấu không thành công ở Asian Cup 2019, CFA và Lippi đã thống nhất hai bên kết thúc sự hợp tác trong êm đẹp.

Đến giờ, ước mơ dự World Cup lần nữa của bóng đá Trung Quốc vẫn chỉ là ước mơ. World Cup 2002, Trung Quốc thua cả 3 trận vòng bảng, không ghi được bàn nào, để thủng lưới 9 bàn. Nhưng chừng đó cũng đủ để người hâm mộ Trung Quốc nhớ mãi về “thầy phù thủy trắng” Bora Milutinovic và lứa cầu thủ Trung Hoa đầu tiên được thi đấu tại các CLB châu Âu, như: Phạm Chí Nghị, Tôn Kế Hải tại Crystal Palace, Thiệu Giai Nhất tại 1860 Munich, Lý Thiết tại Everton, Mã Minh Vũ tại Perugia...

Theo Sina: “HLV Lippi đã ra đi, dù hơi ảm đạm nhưng ông ấy đã trút được một gánh nặng lớn. Giờ đây, gánh nặng này sẽ được chuyển qua một chiến lược gia khác. Điều mà bóng đá Trung Quốc cần xem xét ngay bây giờ là tìm ai để xử lý gánh nặng đó một cách hợp lý, hiệu quả hơn. Không ai thật sự cho rằng việc chiêu mộ HLV đẳng cấp có thể cứu bóng đá Trung Quốc, nhưng rõ ràng là các HLV giỏi vẫn sẽ mang đến các tín hiệu tích cực hơn. Chúng ta đừng đổ lỗi cho HLV Lippi và người khác. Chúng ta cũng đừng chế nhạo ai nữa, hãy bớt làm những việc vô nghĩa để giúp bóng đá nước nhà tốt lên”.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/lippi-chia-tay-bong-da-trung-quoc-khong-ken-khong-trong-565852