Lionel Messi, World Cup và sự thừa nhận

World Cup 2018 lần này có lẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để Lionel Messi cống hiến cho đội tuyển quê hương, qua đó tìm được sự thừa nhận từ chính những người hâm mộ Argentina dành cho anh.

Ở Barcelona, Lionel Messi là huyền thoại số một đội bóng với 5 Quả Bóng Vàng, 383 bàn thắng (kỉ lục của CLB) cùng vô số những danh hiệu. Nhưng sự nghiệp của Messi ở cấp độ ĐTQG Argentina lại trải đầy chông gai và ngập trong sự thất vọng. Trước mỗi giải đấu, người ta nhìn vào danh sách đội tuyển và mặc định cho rằng, Messi sẽ là đầu tàu, là người chịu trách nhiệm chính cho thành bại của cả đội bóng.

Messi đã từng thất bại ở World Cup 2014 trên đất Brazil.

Nhưng trong thâm tâm, họ không bao giờ thừa nhận Messi là người Argentina, mặc cho anh vẫn miệt mài đá bóng, tỏa sáng và đi tìm một sự thừa nhận nào đó. Lionel Messi đã sớm rời Argentina từ khi còn là một cậu bé 12 tuổi để gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona. Tính đến thời điểm này, khi đã 31 tuổi thì Messi đã có tổng cộng 19 năm xa xứ.

Dù có thành công thế nào đi chăng nữa, thì với những người Argentina, trong tim họ vẫn chỉ có duy nhất một vị chúa, đó là Diego Armando Maradona, còn Messi bất quá chỉ là một cầu thủ xuất sắc hiếm hoi xuất hiện trong dòng chảy lịch sử bóng đá của quốc gia này. Thậm chí người ta còn nói Messi là một người Catalunya gốc Argentina!

Và tiếp tục thất bại ở hai kỳ Copa America 2015 và 2016.

Messi có thể giành hàng chục danh hiệu cao quý cùng Barcelona, nhưng ở đội tuyển Argentina anh hoàn toàn chẳng có gì ngoài những bàn thắng ghi được. Ba năm liên tiếp lọt vào các trận chung kết, từ World Cup 2014, Copa America 2015 cho đến Copa America 2016 Messi đều thất bại khi cách vinh quang chỉ là một trận đấu.

Khỏi phải nói cũng biết, cứ sau mỗi thất bại thì áp lực quê nhà dành cho anh ngày một khủng khiếp. Nó lớn đến nỗi thậm chí sau trận chung kết Copa America 2016, khi Argentina thất bại trước Chile trong loạt luân lưu, Messi đã phải tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia khi mới 29 tuổi. Trên khán đài SVĐ MetLife hôm ấy, không một khán giả nào khóc cho Messi cả, dẫu cho mồ hôi và nước mắt anh đã rơi vì quê hương của mình.

Tình cảm của người hâm mộ Argentina đã nghiêng hẳn về những Sergio Aguero hay Carlos Tevez, những người con sinh ra và lớn lên ở xứ sở của điệu Tango, còn Messi dẫu có chơi bóng xuất chúng ra sao thì điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi, bởi tinh thần dân tộc là thứ gì đó bất diệt.

Chỉ có vô địch Wolrd Cup 2018 mới giúp Messi vượt qua được cái bóng của Maradona.

Bốn năm trước trên đất Brazil anh đã chơi cực kỳ hay và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó, nhưng may mắn có lẽ chưa mỉm cười với Messi. World Cup 2018 lần này có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, khi mà anh đã 31 tuổi.

Maradona chỉ cần một chiếc Cúp Thế Giới năm 1986 để trở thành thần tượng của cả quốc gia. La Pulga giờ đây không còn thời gian để sửa chữa những sai lầm của mình nữa, chỉ có danh hiệu World Cup cùng đội tuyển Argentina mới giúp Messi tìm được sự thừa nhận của người dân Argentina, rằng anh đã vượt qua Maradona để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá quốc gia.

Vương Ngọc | 21:40 25/05/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/lionel-messi-world-cup-va-su-thua-nhan-d473276.html