Lionel Messi dường như đã bắt đầu… chán vai diễn 'người tốt'

Sau trận Barca thua 1-3 trước Man City, báo chí Anh tiết lộ tin Messi đã lao thẳng vào vòng thay đồ đội chủ nhà hòng nói chuyện phải trái với kẻ nào đó chửi mình là “đồ ngu” sau khi trận đấu kết thúc.

Dường như sau gần một thập kỷ, “người tốt” Lionel Messi đã bắt đầu… chán vai diễn này. (Nguồn: Getty)

Lionel Messi hiền lành và tốt đẹp, Cristiano Ronaldo kiêu ngạo có chút gì đó xấu xa. Đó là những mệnh đề mà dù bạn có muốn phủ nhận đến thế nào cũng rất khó, vì chúng đã ăn sâu vào tiềm thức giới mộ điệu kể từ khi hai danh thủ này song hành nhau tạo ra cuộc chiến không hồi kết từ năm 2008 tới giờ. Song dường như sau gần một thập kỷ, “người tốt” Lionel Messi đã bắt đầu… chán vai diễn này.

Sau trận thua 1-3 trước Manchester City trên sân Etihad, báo chí Anh vốn giỏi tọc mạch tiết lộ ngay thông tin, Lionel Messi đã lao thẳng vào phòng thay đồ đội chủ nhà hòng nói chuyện phải trái với kẻ nào đó chửi mình là “đồ ngu” sau khi trận đấu kết thúc. Nếu không có người bạn thân lâu năm Sergio Aguero can ngăn, Messi có lẽ đã tìm ra và ăn thua đủ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên giới mộ điệu thấy “chàng trai tốt” theo lời Sepp Blatter “hổ báo” tới vậy ngoài sân cỏ. Kẻ thua cuộc dĩ nhiên luôn cay cú, bị chửi lén lút nữa thì càng dễ nổi điên. Nhưng hiền lành như Messi thì rồi sẽ bỏ qua mà thôi? Câu trả lời là không. Siêu sao người Argentina cư xử như một tay anh chị đích thực. Hristo Stoichkov, Bernd Schuster hay Diego Maradona, những cái tên huyền thoại và cũng dữ dằn bậc nhất trên hàng công Barca trong quá khứ có lẽ cũng chỉ xử sự đến thế là cùng.

Truyền thông thân Barca đã cố gắng tô vẽ Messi thành một biểu tượng thân thiện trong suốt những năm qua khi bao che cho siêu sao người Argentina qua khỏi tất cả các cuộc chiến với những đồng đội như Zlatan Ibrahimovic, David Villa hay Alexis Sanchez. Truyền thông thế giới không tránh khỏi ảnh hưởng này, và dĩ nhiên khi thông tin về với những đất nước thuộc thế giới thứ ba như Việt Nam chẳng hạn, mọi thứ chẳng còn thể giữ được sự minh bạch.

Chỉ có truyền thông thân Real là nhận ra được sự thật. Trong nhiều năm, bộ máy báo chí thân Real, nổi bật là Marca đã đưa ra những hoài nghi lớn về mối quan hệ của Messi với các tiền đạo đắt đỏ mà ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp mang về. Đồng thời những mâu thuẫn của El Pulga với các hậu vệ đối thủ cũng được khai thác. Song dĩ nhiên những người ủng hộ Messi chẳng ai lại đi nghe tin có nguồn từ Real Madrid cả.

Nhưng thật khó trách giới mộ điệu, tới cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter còn gọi Messi là “chàng trai tốt” (nguyên văn: good boy) thì việc hình ảnh Messi tỏa sáng lung linh cũng trong lòng giới mộ điệu âu cũng là điều dễ hiểu.

Dĩ nhiên sau hành động đòi ăn thua với cầu thủ Man City ngay trên sân đối thủ, Messi đã chứng minh phần nào với cả thế giới rằng anh đã chán làm “chàng trai tốt”. Mái tóc vàng, râu rậm, cả cánh tay xăm kín, Messi giờ trông từa tựa… Diego Maradona sau khi “Cậu bé vàng” trở lại Boca Juniors vào năm 1995 ở tuổi 35, sau khi dính đủ các scandal có thể có với một cầu thủ.

Messi không phải là một “chàng trai tốt” như Sepp Blatter nghĩ. Hoặc đúng hơn, “chàng trai tốt” với Blatter có thể là một ai đó, nhưng tuyệt đối đấy không phải Messi.

Đứng trên đỉnh thế giới về tài năng, Messi có quyền để sự tự mãn len lỏi vào những hành xử. Anh không muốn vị thế của mình lung lay trước những đối thủ có cái tôi lớn như Ibra, Villa hay Sanchez và buộc Barca phải đẩy họ đi? Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi không muốn Mauro Icardi lên tuyển vì đã cướp vợ của Maxi Lopez, đồng đội cũ của anh tại Barca? Đó hoàn toàn là điều bình thường.

Có lãnh đạo nào không muốn đẩy đi những cái gai trong mắt mình, huống chi ở tuổi 29, Messi vẫn đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và vừa mới buộc cả quốc gia Argentina khóc lóc đủ đường để kéo anh trở lại màu áo đội tuyển quốc gia?

Người hâm mộ có lẽ nên quen dần với một Messi khác. Vẫn xuất sắc nhưng… thật hơn gấp bội phần./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lionel-messi-duong-nhu-da-bat-dau-chan-vai-dien-nguoi-tot/414091.vnp