Lionel Messi - Barcelona: Sự rạn nứt đã diễn ra trong nhiều năm

Lionel Messi cuối cùng đã ở lại Barcelona sau một mùa hè ồn ào về tương lai của mình. Sự rạn nứt giữa La Pulga và 'Gã khổng lồ xứ Catalan' là điều ai cũng có thể nhận thấy, nhưng nó bắt đầu từ khi nào và vì sao thực sự trở nên nghiêm trọng đến mức độ có thể dẫn đến một cuộc chia ly?

Messi không cần tiền

Một năm trước, Lionel Messi đã đưa ra các điều kiện của mình để ở lại Barcelona. "Tôi muốn ở lại Barcelona càng lâu càng tốt. Đây là nhà của tôi", anh nói với tờ Sport của Catalan, "Nhưng tôi không muốn ký hợp đồng dài hạn và chỉ ở đây vì một chữ ký.

Tôi cần thấy đội bóng có tham vọng chiến thắng bởi vì tôi muốn tiếp tục giành được những danh hiệu ở CLB này. Đối với tôi, tiền bạc hay sự biệt đãi không có ý nghĩa gì cả. Tôi không có ý định đi đâu cả nhưng nếu ở lại, tôi muốn tiếp tục cạnh tranh và giành chiến thắng", Messi nhấn mạnh

12 tháng sau, Messi từ chối tập luyện, nhấn mạnh rằng mối quan hệ 20 năm của anh với Barca đã kết thúc, và cố gắng chuyển đến Man City.

Việc Messi, đội trưởng và biểu tượng của CLB, tìm cách rời Barcelona sau khi thông báo với họ trên một bản burofax, là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định vội vàng. Nó chỉ là hệ quả của một quá trình.

Messi sau trận thua Liverpool.

Messi sau trận thua Liverpool.

Messi đã không hạnh phúc ở Barcelona, không hạnh phúc với chủ tịch, hội đồng quản trị, ban lãnh đạo CLB trong một thời gian dài. Anh thừa nhận như vậy trong cuộc phỏng vấn sau khi cuộc khủng hoảng mùa hè chấm dứt: "Tôi đã nói với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu rằng tôi muốn ra đi cả năm nay".

Được biết đến là một người kiệm lời, Messi chỉ nói khi cần thiết phải nói. Messi đã tuyệt vọng khi không được lắng nghe. Những người đứng đầu ở Barcelona đã không lắng nghe anh.

Cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn, sự bất mãn của Messi bắt nguồn từ khát khao chiến thắng. Và đối với Messi, chiến thắng có nghĩa là Champions League. Barcelona đã không đăng quang ở giải đấu này kể từ năm 2015. Họ thậm chí còn không lọt vào trận chung kết.

Việc bị loại cay đắng bởi Liverpool và Roma trong những năm gần đây, sau đó là thất bại ê chề 2-8 trước Bayern Munich ở vòng tứ kết mùa này vào tháng 8, là giọt nước làm tràn ly. Messi nhận thức sâu sắc về tác động của những thất bại ở châu Âu của Barca với tầm vóc của cá nhân anh. 4 chức vô địch Champions League là quá đủ cho những người bình thường, nhưng với thiên tài Messi thì không.

Messi có mối quan hệ khá tốt đẹp với HLV Ernesto Valverde.

Những thất bại cay đắng

Một số người đã chỉ ra khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự thất vọng của Messi. Nó đến tại Camp Nou vào tháng 5-2019. Barca đang dẫn trước 3-0 trong trận bán kết lượt đi với Liverpool. Ở phút thứ 96, Messi - người đã lập cú đúp - loại bỏ ba hậu vệ trước khi chuyền bóng cho Ousmane Dembele ở vị trí không bị kèm cặp. Dembele sút quá hiền, Alisson cản phá dễ dàng khiến Messi ngã rạp, gục mặt xuống cỏ.

Anh biết rằng Barcelona cần một bàn thắng nữa. Mùa giải trước đó, Roma đã lội ngược dòng trước Barcelona từ tỷ số thua 1-4 ở lượt đi để tiến vào bán kết bằng luật bàn thắng sân khách. Thảm họa có thể lặp lại. Sáu ngày sau trận lượt đi với Liverpool, nỗi lo sợ của Messi được chứng minh là đúng. "Cơ hội cuối cùng cho Dembele rất rõ ràng", Messi nói với các phóng viên sau trận lượt đi. "Bốn bàn thắng sẽ tốt hơn ba bàn".

Làm thế nào để ngăn chặn những sai lầm đó lặp đi lặp lại? Câu trả lời là một tầm nhìn đủ xa để xây dựng chiến lược nhất quán cho đội bóng. Nhưng kế hoạch của Barcelona là không mạch lạc. Đầu tiên là việc để mất Neymar, người mà Messi yêu thích chơi bóng cùng, cho PSG.

Sau đó là sự lãng phí gần 300 triệu euro cho Dembele và Philippe Coutinho. Barcelona cũng đã thất bại trong việc đưa Neymar trở lại vào mùa hè năm ngoái, rồi ký Antoine Griezmann với số tiền tương tự. Griezmann không thể thích nghi vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả thực tế là vị trí ưa thích của anh ấy đã được Messi đảm nhận.

Barcelona lụi tàn dưới thời HLV Quique Setien.

HLV Ernesto Valverde, mặc dù không được lòng một số CĐV Barca, nhưng đã giành chức vô địch La Liga trước Real Madrid vào năm 2018 và 2019. Messi thích Valverde. Ông thầy này dễ tính, ngoại giao tốt và duy trì sự hòa hợp tương đối trong một phòng thay đồ được cơ bản chia thành hai nhóm: một, dẫn đầu bởi Messi, Luis Suarez và Arturo Vidal, những người Nam Mỹ hạnh phúc dưới chế độ thoải mái của HLV; và một nhóm khác, dẫn đầu bởi Marc-Andre ter Stegen và Frenkie de Jong, những người châu Âu thích một cách làm việc kỷ luật hơn.

Sự cân bằng đó kéo dài cho đến tháng 1 năm nay khi Valverde bị sa thải sau thất bại trước Atletico Madrid trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha ở Ảrập Saudi. Đó là thời điểm Barca đang đứng đầu La Liga. Valverde được thay thế bởi Quique Setien, một người không hề có kinh nghiệm quản lý các cầu thủ ở cấp độ hàng đầu.

Giám đốc thể thao Eric Abidal cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sport vào tháng 2 rằng "rất nhiều cầu thủ không hài lòng với Valverde và không làm việc nhiều".

Messi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của cơn thịnh nộ, đã phản pháo. "Thực lòng tôi không thích làm những việc như thế này, nhưng tôi nghĩ mọi người nên chịu trách nhiệm về quyết định của mình", anh viết trên Instagram.

Messi cực kỳ nhạy cảm với ý nghĩ cho rằng anh ấy điều hành mọi thứ ở Barcelona, chịu trách nhiệm tuyển dụng và sa thải HLV cũng như xác định các mục tiêu chuyển nhượng. Abidal, không biết vô tình hay cố ý, đã chạm đúng "điểm nổ" của La Pulga.

Ngột ngạt dưới thời Quique Setien

Một thỏa thuận "đình chiến" không hề dễ chịu kéo dài cho đến tháng 6 năm nay, khi La Liga trở lại sau thời gian tạm nghỉ do đại dịch. Khi Barca đánh mất điểm đầu tiên trong trận hòa không bàn thắng với Sevilla, các nguồn tin thân cận nói rằng đã có một cuộc tranh cãi căng thẳng trong phòng thay đồ giữa đội trưởng và HLV khiến các cầu thủ cảm thấy choáng váng.

Ngôi đầu bảng mà Setien được thừa hưởng từ Valverde nhanh chóng bị mất. Real Madrid đã thắng 10 trận liên tiếp, trong khi Barca để mất điểm ở 4 trận của họ. Mùa giải của họ kết thúc với thất bại 1-2 trên sân nhà trước Osasuna vào ngày 16-7.

Phát biểu ngay sau đó, Messi đã không còn kiềm chế. Anh nói rằng mọi thứ đã "hoàn toàn không ổn" kể từ tháng 1, và tung một lời chỉ trích thẳng thừng về HLV của mình: "Chúng tôi là một đội bóng rất thất thường, yếu đuối và thiếu động lực. Trận đấu hôm nay là bản tổng kết của mùa giải. Chúng tôi phải tự kiểm điểm bản thân, bắt đầu từ các cầu thủ cho đến cả CLB".

Barcelona có chiến dịch không danh hiệu đầu tiên của họ sau 12 năm. Setien đã bị sa thải. Người thay thế anh là huyền thoại Ronald Koeman, nhưng mọi thứ đã quá muộn, Messi đã đưa ra quyết định. Cuộc gặp đầu tiên giữa Messi và Koeman, khi siêu sao Argentina gián đoạn kỳ nghỉ của anh ấy với Suarez và Jordi Alba ở Pyrenees để trở lại Barcelona vào ngày 20-8, đã không diễn ra tốt đẹp. Messi bày tỏ sự nghi ngờ của mình và vẫn kiên quyết rời Barcelona.

Cũng trong khoảng thời gian đó, anh gọi điện cho Pep Guardiola. Mọi chuyện sau đó thì chúng ta đều đã biết. Messi chỉ ở lại Nou Camp phút cuối, và rất có thể đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của anh tại đây.

Cái tội của Bartomeu

Trong 6 năm làm Chủ tịch Barca, dấu ấn của Josep Bartomeu chủ yếu nằm ở những lần… "phá" tiền và scandal… bôi xấu chính cầu thủ thuộc biên chế đội mình. Kể từ khi thay Sandro Rosell, Bartomeu đã 3 lần phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới với các hợp bản đồng cùng Griezmann, Dembele và Coutinho. Trong 3 hợp đồng kể trên, Coutinho thậm chí đã bị cho mượn sang Bayern trong 18 tháng qua, Dembele hai lần hầu tòa vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ, còn Griezmann thậm chí từng bị nhóm ngôi sao Nam Mỹ cạch mặt do không thể hòa nhập lối chơi, cuộc sống cùng tập thể mới.

Năm ngoái, Bartomeu còn bị phát hiện thuê đơn vị truyền thông ở ngoài để thực hiện cách chiến dịch tẩy chay, bôi nhọ Messi như tiết lộ chi tiết hợp đồng của Messi, thông tin quá trình đàm phán gia hạn giữa các bên và thậm chí là hình ảnh căn hộ của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dưới vương triều của Bartomeu, Barca cũng đã xây dựng khuôn viên mới cho học viện La Masia trị giá tới 400 triệu euro nhưng tính từ năm 2015, chỉ có 6 cầu thủ từ lò đào tạo trẻ được khoác áo đội một, sự lãng phí tài năng khủng khiếp nếu so với mức đầu tư hoành tráng kia.

Mặt khác, quy trình đàm phán hợp đồng Bartomeu đặt ra cũng cho thấy vô vàn điểm bất cập khi rất nhiều hợp đồng với trụ cột đều có điều khoản cho phép ra đi tự do ở một thời điểm nhất định. Ngoài trường hợp của Messi, Suarez và Alba đều có điều khoản tự giải phóng khi tới mốc thời gian cụ thể và mới đây nhất, Suarez đã tới Atletico theo dạng chuyển nhượng tự do và Barca chỉ có 6 triệu euro tiền phụ phí dù giao kèo cũ còn hạn tới tháng 6-2022, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm.

Đơn Ca

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/hau-qua-tham-khoc-sau-14-nam-chong-ma-tuy-o-mexico-613696/